Bài viết của phóng viên Minh Huệ Chu Văn Anh tại Paris.

[MINH HUỆ 20-11-2015] Các học viên Pháp Luân Công thường xuyên hiện diện tại các điểm du lịch ở Paris, như ở tháp Eiffel và trung tâm mua sắm Lafayette, nhằm nâng cao nhận thức cho du khách. Các học viên nhận thấy có một sự chuyển biến lớn ở du khách Trung Quốc, đặc biệt là trong năm vừa qua.

Tỷ lệ khách Trung Quốc nhận thức được tình huống thực sự đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Công và cũng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó ở Trung Quốc đã lớn hơn nhiều. Trong đó, có một số người còn khuyến khích những du khách khác thoái ĐCSTQ trong các hoạt động của Pháp Luân Công.

e69200c7d1a77bf2ac2c20f4142d0729.jpg

42559038b871b094ef606d43c4043cbf.jpg

Du khách đọc thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trên các bảng trưng bày tại Tháp Eiffel

Khuyến khích các du khách đồng hương thoái Đảng

Một du khách vừa thoái đảng đã khuyến khích một du khách khác cùng thoái, ông nói: “Tôi cảm thấy mình như là một người mới sau khi thoái Đảng. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời.”

“Mau thoái đi!” ông ấy thúc giục các du khách khác.

Một du khách còn đang do dự, “Tôi đã là đảng viên hàng mấy thập kỷ qua, tôi cũng cần phải thoái sao?”

Bà Trương, một học viên Pháp Luân Công, nói thêm: “Đúng vậy, bạn cần thoái, bởi vì ĐCSTQ đã làm hại rất nhiều người Trung Quốc”.

“Tôi biết, nhưng tôi đã quen với điều này vì tôi sinh sống ở Trung Quốc,” du khách đó nói.

“Là một người tốt, bạn nên lựa chọn một con đường đúng đắn, thoát khỏi cái đảng tà ác đó để có được một tương lai tươi sáng và tốt đẹp!” bà Trương nói.

Du khách đó đã vui vẻ đồng ý thoái Đảng.

c9e6857bb2e35641721d865633efaa9a.jpg

Du khách Trung Quốc đọc thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo ở Trung Quốc trên các bảng trưng bày.

“Trung Quốc còn hy vọng vì có Pháp Luân Công”

““Chân-Thiện-Nhẫn” thật vĩ đại,” một du khách nói sau khi được bà Trần, một học viên Pháp Luân Công, giúp ông thoái ĐCSTQ.

Ông nói tiếp: “Tôi đã rất quan tâm đến vấn đề này (Pháp Luân Công). Tôi biết Pháp Luân Công thật sự tuyệt vời, nó giúp con người ta cải thiện sức khỏe trở thành một người tốt hơn. Khi tin tức về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn phát tán ra, tôi đã nghi ngờ rằng nó là một trò lừa bịp”.

“Tại sao ông biết?” bà Trần hỏi.

“Những người hút thuốc chúng tôi biết rằng nếu chúng ta vô tình làm cho ngọn lửa bùng lên một chút, thì lông mày và râu của chúng ta sẽ bị cháy ngay lập tức. Bà hãy nhìn người đàn ông (ám chỉ Vương Tiến Đông, một trong những người tự thiêu) trên đoạn phim đó mà xem, mặt của ông ta bị bỏng nghiêm trọng, nhưng tóc của ông ấy lại không hề hấn gì cả. Nó đích thị là giả,” du khách đó nói.

“Pháp Luân Công bị ngược đãi kinh khủng, mà nhóm người đó lại tốt như thế. Tôi thấy họ thật oan uổng.” Ông ấy nói. “Tôi cảm thấy rằng sự tồn tại của Đảng Cộng sản chỉ còn tính bằng ngày và Giang Trạch Dân cần phải bị bắt giữ”.

“Hãy bảo trọng!” người đàn ông nói trước khi rời đi.

Bà Trần từng gặp một du khách khác hơn 60 tuổi. Ông đã nhận tờ báo mà bà Trần đưa cho và nói: “Tôi đã hiểu được chuyện này, tôi đã đọc tất cả về nó. Tôi cũng phải thoái Đảng”.

“Trung Quốc còn hy vọng vì có Pháp Luân Công,” ông nói thêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/10/318955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/20/153747.html

Đăng ngày 03-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share