[MINH HUỆ 16-11-2015] Nhiều người nói với các học viên rằng họ từng nghe nói đến các vụ kiện và mong rằng đây là cơ hội biểu đạt sự ủng hộ của họ.

Tính đến nay, đã có hơn 5.000 người dân Toronto đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi hệ thống luật pháp Trung Quốc đưa Giang Trạch Dân ra xét xử.

4d9bcdffbc5f94a40e8110eec103815d.jpg

e438a0070e39e46def8bfe786c29726c.jpg

0238a70d4c4e9603d944274387de8fe1.jpg

340b7108fefc436a389d30ce6a4da4ca.jpg

Thu thập chữ ký tại khu trung tâm Toronto ngày 9 tháng 11

fdcd91d7e862063d051a37c4e0894c3b.jpg

Ký đơn thỉnh nguyên để ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hoà của Pháp Luân Công

1544f084d371982ce0b39c3580250cb6.jpg

Cô Mara tin rằng Giang Trạch Dân là tà ác

Cô Mara, đã hiểu rõ về cuộc bức hại Pháp Luân Công, tin rằng Pháp Luân Công có tác dụng tích cực, cả trong xã hội và cuộc sống cá nhân. Cô cho rằng cuộc bức hại ở Trung Quốc “kinh khủng tới mức khó tin.” Cô cảm thấy rất vui khi thấy các học viên ở khu trung tâm và tỏ ý muốn học các bài công pháp Pháp Luân Công.

b6c07efc337eba0545ae51d216e0c371.jpg

Người phụ nữ này cho biết bạn bè và đồng nghiệp của cô đã bàn luận về những vụ kiện Giang Trạch Dân. Cô vui mừng vì đã có cơ hội ký đơn thỉnh nguyện.

5a919a6dea90fdd9eaaec4cd3cf7aadc.jpg

Cô Nao và Ascao, cả hai tới từ Nhật, tìm hiểu về cuộc bức hại và các vụ kiện

Khi một số người muốn đóng góp cho Pháp Luân Công, các học viên bảo họ rằng cách tốt nhất để ủng hộ công lý là hãy nói với mọi người về các vụ kiện và cuộc bức hại và hãy bảo họ lên tiếng, có vậy thì chế độ Trung Cộng mới cảm thấy áp lực [phải chấm dứt cuộc bức hại].

Một người Trung Quốc hỏi các học viên là họ kiếm được bao nhiêu tiền khi tổ chức một sự kiện như vậy. Một học viên nói với ông ấy: “Tất cả đều là tự nguyện. Hầu hết chúng tôi đều có công việc tốt. Lý do chúng tôi đứng ở đây trong giá lạnh là bởi vì chúng tôi muốn mang thông tin về cuộc bức hại đến với nhiều người hơn, và chúng tôi muốn giúp người Trung Quốc nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác.”

Người học viên nói chuyện với ông ấy một lúc lâu, cuối cùng hỏi ông ấy có muốn thoái Đảng không. Người đàn ông nghĩ một chút và bảo, “Tôi tin bạn. Được, tôi sẽ thoái.”

8be54b205fb1a152d29f57d01e27bcb5.jpg

Anh Lee nói rằng ông biết David Kilgour, một nhà điều tra về hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, và anh ấy sẽ đọc báo cáo điều tra một cách cẩn thận.

Anh Lee, cán bộ của một ngân hàng địa phương, đã rất sốc khi biết rằng các học viên bị giết theo yêu cầu để lấy nội tạng [phục vụ cho ngành ghép tạng] siêu lợi nhuận. Anh ấy nói với một học viên rằng anh ấy không bao giờ ký đơn thỉnh nguyện nhưng anh ấy tin tưởng học viên này nên sẽ coi đây là trường hợp ngoại lệ. Lee nói anh ấy sẽ đọc báo cáo điều tra về hoạt động thu hoạch nội tạng một cách cẩn thận và truyền rộng thông tin này cho bạn bè mình để yêu cầu họ hãy ủng hộ các vụ kiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/11/319003.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/16/153688.html

Đăng ngày 29-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share