Bài viết của Hoa Thanh

[MINH HUỆ 2-11-2015] Là công viên công cộng lâu đời nhất ở Úc, Hyde Park ở trung tâm Sydney có một lịch sử hơn 200 năm. Các học viên Pháp Luân Công thường đến đây để nói cho du khách và người dân địa phương biết về môn tu luyện thiền định Pháp Luân Đại Pháp, cũng như cuộc đàn áp bạo lực đối với các học viên ở Trung Quốc.

c317240b672b99b76886d67ad4006ea1.jpg
Một học viên Pháp Luân Công ở Hyde Park nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

“Tất cả mọi người nên giúp đỡ”

Ông Bates Robert, một chuyên gia về giáo dục đại học, đã cảm ơn các học viên vì đã nâng cao nhận thức về chủ đề quan trọng này cho công chúng: “Các bạn đang làm rất tốt. Và với một nỗ lực tuyệt vời như vậy, các bạn xứng đáng được khen ngợi”.

Khi nghe nói rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị giết hại để lấy tạng, ông Robert nói rằng ông đã bị sốc, và nói những tội ác này là “khủng khiếp” và “tồi tệ nhất”. Ông nói mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống tương đương với giết người.

e00f46f4e18ff7173c4b5a0a7c9ade3f.jpg
Ông Bates Robert, một chuyên gia về giáo dục đại học, đứng trước các học viên đang biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

Ông nói thêm: “Tất cả mọi người nên giúp chấm dứt sự tàn bạo nhiều nhất có thể”. Khi ký tên thỉnh nguyện, ông nói ông sẽ cầu nguyện để bi kịch sớm kết thúc.

Hai người đàn ông đang làm việc tại Edmund Rice Foundation cho biết họ nhận thức được những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. “Chúng tôi luôn ủng hộ các bạn”, một người trong số họ nói. Ông nói ông đã đọc thấy thông tin về tội ác man rợ này từ Thời báo Đại Kỷ Nguyên và chúc các học viên những điều tốt lành.

6fb321f19c83469f5aee4a671b29d732.jpg

Hai nhân viên của Edmund Rice Foundation nói họ ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Yêu tự do

Cô Suyen, một phụ nữ đã chạy trốn khỏi đảo Síp đến Anh, hiện đang làm việc ở Úc. Khi lần đầu tiên nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng từ Thời báo Đại Kỷ Nguyên, cô khó có thể tin được. Cô nói sẽ đọc thêm trên Internet và tự tìm hiểu để xác nhận bi kịch.

“Tôi đã biết rằng Pháp Luân Công là một hệ thống thiền định cổ xưa tuân theo nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn. Với tôi, điều này sẽ tốt cho các học viên và cho xã hội nói chung”. Cô nói không ai phải bị ngược đãi vì niềm tin của họ, chưa kể là một niềm tin có ích như vậy.

Cô Suyen đã rơi nước mắt khi nghe nói các học viên phải chịu đau khổ như thế nào ở Trung Quốc. “Cha mẹ tôi đã cứu tôi khỏi chiến tranh, và chúng tôi đã chạy thoát khỏi đảo Síp. Tôi yêu tự do cũng như các bạn vậy. Tôi hy vọng chúng ta cùng hỗ trợ lẫn nhau”.

Khi nghe nói rằng có hơn 190 nghìn người Trung Quốc đã gửi đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân vì việc ông ta đã chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công, cô nói đó là một động thái tích cực và giúp đưa những thủ phạm chính ra công lý. “Tôi cũng tin chính phủ của chúng tôi sẽ chú ý hơn đến vấn đề quan trọng này, để sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này có thể chấm dứt”.

Cô Rosie đến từ Anh quốc và anh Guillaume Fray đến từ Pháp cho biết họ đã đi du lịch qua nhiều quốc gia, nhưng đây là lần đầu tiên họ nghe thấy điều “quá khủng khiếp” này.

“Thiền định là rất an hòa, và sự đàn áp là quá tàn bạo”, anh Fray nói. “Thật dễ dàng để nói ai đúng ai sai”.

41bfa0ade6204977202fe0333cd16b39.jpg
Hai du khách ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt việc giết hại các học viên để lấy tạng ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/2/318507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/7/153563.html

Đăng ngày 27-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share