Bài của một học viện Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 08-06-2009]

Trước khi tập Pháp Luân Công vào năm 1998, sức khỏe của tôi ngày càng yếu đi. Tôi đến gặp rất nhiều bác sĩ, nhưng không có ích gì. Một hôm, có một người phụ nữ trẻ giới thiệu cho tôi tập Pháp Luân Công và đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Thường thì tôi không thích đọc sách, nhưng tôi đọc Chuyển Pháp Luân từng chữ một. Tôi rất thích và không thể bỏ xuống được.

Vào thời gian đó, tại địa điểm luyện tập có chiếu băng hình bài giảng Pháp của Sư Phụ. Tôi đến nghe lần đầu và hôm sau lại đến. Khi chồng tôi về nhà mà không thấy tôi đâu, anh ấy giận dữ và đi tìm tôi. Anh ấy thậm chí đã điên lên khi không tìm thấy tôi.

Sau khi xem băng hình về, tôi vừa vào đến cửa thì chồng tôi đấm đá vào mặt tôi. Băng cát-xét vỡ thành từng mảnh, và tôi tạm thời không thấy được gì. Tôi nghĩ: làm sao ngày mai mình đi làm được đây? Tôi quay cuồng trong suy nghĩ và tôi nhớ đến những gì Sư Phụ nói,

chư vị nếu nhận nhịn qua được, thì công chư vị luyện hôm nay sẽ không uổng phí.”
Là vì nghiệp lực vẫn còn ở kia, họ giúp chư vị tiêu đi nhưng chư vị đã không chịu mà còn gây sự với người ta” (Chuyển Pháp Luân)

Ngay lập tức tôi lại có thể nhìn được. Lúc đó đã gần nửa đêm. Sáng hôm sau chồng tôi thức dậy và lại tiếp tục đánh tôi. Tôi bình tĩnh làm anh ấy nguôi giận. Sau đó tôi đi làm. Khi thấy tôi vẫn muốn tiếp tục được đến điểm luyện công, anh ấy đòi ly dị. Lời của Sư Phụ lại vẳng bên tai, “vì luyện công mà hai vợ chồng ly
hôn là không được.
” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi tự nghĩ, làm sao mình có thể giải quyết được việc này đây. Đã 4 ngày rồi. Một ngọn lửa bùng lên trong tôi và tôi bắt đầu thuyết phục anh ấy. Tôi thử rất nhiều cách và cuối cùng anh ấy đồng ý để tôi đến điểm luyện công. Sau khi đọc 9 bài giảng Pháp, thân thể tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và đó là một cảm giác thật khó tả.

Sau đó, chồng tôi vẫn tiếp tục quấy rầy tôi trước khi tôi luyện công. Anh ấy thường ném đồ vật vào người tôi và đánh tôi, rồi đến gây sự ở điểm luyện công. Để ngăn cản tôi, anh ấy tìm những cuốn sách phê phán khí công và đưa tôi đọc. Tôi không hề bị lay chuyển. Tôi luôn nhớ lời Sư Phụ “Chỉ cần chư vị coi mình là người luyện công, chư vị sẽ có thể xử lý chúng được tốt.” (Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù tôi gặp rất nhiều khó khăn từ gia đình, tôi đã vượt qua tất cả.

Chứng thực Pháp và vượt qua những ngăn trở từ gia đình

Từ khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại vào năm 1999, tôi đã làm những tài liệu giảng thanh chân tướng và đĩa hình đem phát cho mọi người. Một lần tôi mang các tài liệu về nhà, và chồng tôi tìm thấy chúng. Anh ấy tra hỏi tôi như tội phạm và hỏi tôi lấy những thứ này từ đâu ra. Khi thấy tôi không trả lời, anh ấy đánh tôi ngã xuống đất.

Ngay trước năm mới 2001, công ty tôi dự định cho nghỉ lễ. Tôi nghĩ, đây là thời gian tốt để chứng thực Pháp. Ở nhà, chồng tôi đánh tôi ngày càng ghê gớm, và việc này lặp lại mỗi ngày. Sau khi vụ tự thiêu ở Thiên An Môn được đưa ra công chúng, anh ấy bắt tôi phải xem.

Tôi nghĩ rằng vì Sư Phụ đã ban cho tôi cuộc sống, tôi cần phải xin sự giúp đỡ của Sư Phụ để vun đắp nó. Một lần nữa, chồng tôi lại muốn dùng bạo lực với tôi. Khi chính niệm của tôi xuất hiện, tay anh ấy thõng xuống và cứ ở đó như thế. Tôi lập tức hiểu rằng Sư Phụ đang ở ngay đây trước mặt tôi!

Một đêm khác khi tôi đang luyện công, chồng tôi lại muốn đánh tôi. Tôi nhìn anh ấy và bình tĩnh nói, “Anh không cần phải làm như thế này nữa. Mai chúng ta ra tòa làm thủ tục ly hôn.” Ngay sau khi tôi nói vậy, anh ấy quay đầu bỏ đi.

Đặc vụ 610 và cán bộ chi nhánh công ty gọi điện cho tôi hàng ngày quấy rầy tôi. Điều này càng làm thái độ của chồng tôi đối với tôi tồi tệ hơn. Khi tôi vừa trở về từ chuyến đi xa vào tháng 4 nắm 2002, tôi vừa đến cửa nhà thì bị một trận đánh tàn bạo. Từ sáng đến 5h chiều, tôi chịu đựng đau đớn và nói với anh ấy đừng làm như vậy nữa, nhưng anh ta không nghe. Đến tối, anh ta nghỉ một lúc, và tiếp tục đánh tôi. Anh ta lôi tôi từ trên giường, kéo tóc tôi và lôi tôi vào phòng tắm, dìm tôi vào bồn tắm. Anh ta nói anh ta muốn dìm chết tôi. Tôi nghĩ tôi không thể để anh ấy phạm một tội ác như vậy được. Với ý nghĩ này, tôi thấy dễ thở hơn; Tôi thở hổn hển và sùi bọt mép. Anh ta sợ hãi và đặt tôi lên ghế sofa và liên tục hỏi, “Cô sao vậy? Đi bệnh viện thôi. Tôi sẽ không đánh cô nữa. Nếu cô muốn luyện công, cô có thể luyện ở nhà.”

Tháng 11 năm 2005, khi tôi đang giảng rõ sự thật và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ, ai đó đã vu cáo cho tôi. Giữa tháng, ngay sau khi tôi bắt đầu làm việc, đặc vụ 610 đến bắt tôi. Họ tìm kiếm tôi và thấy các tài liệu Pháp Luân Công. Ngay sau đó, họ lao đến nhà tôi và lục soát. Sau đó họ bắt tôi đến trại giam. Tôi giữ vững chính niệm khi bị bắt và giảng thanh chân tướng cho họ. Tôi được thả 10 ngày sau đó.

Khi tôi trở về nhà, chồng tôi hoàn toàn cấm tôi ra khỏi nhà và cắt hết mọi liên lạc của tôi với thế giới bên ngoài. Anh ấy thậm chí còn không cho tôi đọc sách. Tà ác can nhiễu hơn bao giờ hết. Tất cả các chấp trước của tôi đều nổi lên. Các bạn đồng tu nghĩ cách cứu tôi, động viên và đưa cho tôi các bài của Sư Phụ. Tôi tăng cường học Pháp và tự hỏi, “Tại sao mình liên tục bị can nhiễu ở nhà? Lý do là gì?” Tôi học Pháp và phát hiện ra nhiều chấp trước khi tôi nhìn vào trong tâm. Khi tôi giữ những chấp trước đó, làm sao mà không có can nhiễu được? Có phải là tôi chưa bao giờ tin là anh ấy sẽ được cứu? Có phải như vậy là sai không? Tôi chưa đủ từ bi với anh ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ về anh ấy. Anh ấy là một người có học thức và rất quan tâm đến thể diện của mình. Anh ấy đã rất sợ hãi và cuộc bức hại quá dữ dội, làm sao anh ấy không sợ cho được? Anh ấy cũng bị tà ác lợi dụng làm cho mê muội. Tôi phải cứu anh ấy, đó mới là điều đúng đắn.

Sau đó, tôi chú ý làm tốt những việc trong gia đình. Đồng thời, tôi giữ vững chính niệm để tiêu diệt tà ác lợi dụng anh ấy. Cuối cùng, sau 19 tháng gian nan, tôi đã thoát khỏi tình trạng khó khăn và trở lại tham gia vào việc chứng thực Pháp và giảng thanh chân tướng. Từ đó tôi cũng hướng dẫn chị gái và 3 cháu của tôi bắt đầu luyện tập.

Con xin chân thành cảm ơn Sư Phụ từ bi rộng lượng cứu rỗi để con có thể tiếp tục tu luyện đến ngày hôm nay.

____________________________________________________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/28/199868.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/8/108099.html
Đăng ngày: 09-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share