[MINH HUỆ 08-06-2009]
Ngày 7/6/2009, hơn 5000 học viên Pháp Luân Công từ 40 quốc gia trên khắp các châu lục đã đến trung tâm quận Westchester, New York để trang trọng tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Khoảng 2 giờ chiều Sư Phụ đã đến Pháp hội giảng Pháp và trả lời câu hỏi của các học viên trong 2 tiếng rưỡi.

Khi người dẫn chương trình Pháp Hội giới thiệu “Xin hoan nghênh Sư Phụ từ bi đến giảng Pháp cho chúng con”, tất cả học viên đều xúc động, lập tức đứng lên vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay không ngớt cho đến khi Sư Phụ tôn kính ra hiệu cho tất cả học viên dừng lại mấy lần. Tất cả các học viên ngồi xuống và nghe Sư Phụ giảng Pháp.

Sư Phụ nhắc nhở tất cả các học viên,  khi hoàn cảnh càng trở nên dễ dàng, càng

không được buông lơi tu luyện, phải biết trân trọng cơ duyên từ vạn cổ này, và đi cho tốt chặng đường cuối cùng.

2009-6-8-nyfahui2009-01--ss.jpg
Hội trường chính của Pháp hội

2009-6-8-nyfahui2009-02--ss.jpg
Hội trường chính của Pháp hội
Vì một hội trường không thể chứa hết số học viên, các đệ tử được xếp vào 4 hội trường phụ. Hội trường chính rất trang nghiêm và yên tĩnh với hương hoa tươi thơm ngát sân khấu. Phía trên bên phải của sân khấu là hình Sư Phụ, hai bên là đồ hình Pháp Luân với dòng chữ “Pháp Luân thường chuyển ” và “Chân Thiện Nhẫn” ở dưới mỗi bức hình. Chín đóa hoa sen được bày ở hai bên của hội trường. Đối diện với sân khấu là 3 chữ “Chân Thiện Nhẫn” và 2 đồ hình Pháp Luân bên mỗi chữ.

2009-6-8-nyfahui2009-05--ss.jpg
Một học viên chia sẻ kinh nghiệm của mình

2009-6-8-nyfahui2009-06--ss.jpg
Một học viên chia sẻ kinh nghiệm của mình

Ở Pháp Hội buổi sáng, cô Vương Hiểu, nghệ sĩ kèn trombone ở Dàn nhạc số 2 là người đầu tiên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình. Cô Vương kể về những gì cô đã trải qua trong 10 tháng lưu diễn khắp thế giới cùng đoàn Nghệ thuật Thần vận. Cô nói rằng trình độ kèn trombone của cô đã tiến bộ đáng kể khi cô thực sự học Pháp và tin vào Sư Phụ và tin vào Pháp. Sau khi trải qua những một cuộc đấu tranh giằng xé tư tưởng, cô đã vứt bỏ chấp trước vào tình cảm và tâm từ bi của cô xuất lai. Cô coi nhẹ danh lợi nơi người thường, đi theo con đường mà Sư Phụ đã an bài, và lên đường lưu diễn cùng đoàn Nghệ thuật Thần vận để cứu độ chúng sinh.

Sau đó, một bộ phim tài liệu đáng quý được công chiếu. Đây là những thước phim về đoàn Nghệ thuật Thần vận trong chuyến lưu diễn khắp thế giới từ trong năm 2007 và 2008, cùng với những chia sẻ kinh nghiệm hết sức chân thật của các thành viên trong đoàn, bao gồm chủ tịch, các nhà soạn nhạc, các đạo diễn, chỉ huy dàn nhạc, các thành viên dàn nhạc và các vũ công trong đoàn: coi cứu độ chúng sinh là mục đích cao cả đối với tất cả các thành viên trong đoàn, kiên định tin vào Sư Phụ và Pháp, cùng với sự triển hiện kỳ diệu của Pháp đối với họ. Sự tiến bộ trên con đường nghệ thuật của họ là nhờ vào sự đề cao tâm tính. Sư Phụ tôn kính từ bi đã ban cho họ rất nhiều thứ, và chỉ tinh tấn tu luyện và cứu độ chúng sinh, họ mới có thể đền đáp ân huệ của Sư Phụ.

Cô Hoàng Nguyệt, nghệ sĩ vĩ cầm trong Dàn nhạc số 2, mở đầu Pháp Hội buổi chiều. Cô Hoàng, 19 tuổi, bắt đầu học Pháp cùng với mẹ từ khi 4 tuổi. Cô đã chia sẻ những trải nghiệm về sự siêu thường của Pháp trong việc cải biến thân thể vào những năm tháng thăng trầm khi cô còn ở Trung Quốc. Năm ngoái, khi cô đến New York để tham gia bán vé cho buổi biểu diễn Thần vận, cô nhận ra rằng Học viện nghệ thuật biểu diễn Thần vận là ngôi trường tốt nhất trên thế giới, và cô không còn bị chấp trước vào những trường đại học danh tiếng trong xã hội người thường nữa. Cô cảm thấy được sự nhẫn nại lớn lao của Sư Phụ từ bi trên con đường tiêu nghiệp của cô. Trong chuyến lưu diễn của đoàn Thần vận, cô đã chứng kiến sự luyện tập chăm chỉ và sự giúp đỡ lẫn nhau tận tình của các thành viên trong đoàn để cứu độ chúng sinh.

Sau những chia sẻ của cô Hoàng, học viên Chu Gia Hòa từ Washington DC và Vương Thành từ New York chỉa sẻ những kinh nghiệm của họ trong việc quảng cáo các buổi biểu diễn nghệ thuật Thần vận. Ông Chu Gia nhấn mạnh sự phối hợp của các bạn đồng tu, luôn bảo trì trái tim từ bi và những suy nghĩ đúng đắn về việc cứu độ chúng sinh. Ông Vương chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của mình về sự quan trọng của nghệ thuật Thần vận mà ông có được qua công việc bảo đảm an ninh cho các buổi biểu diễn. Ông cũng nói về việc ông liên tục củng cố những suy nghĩ đúng đắn của mình, đề cao bản thân và làm tròn nhiệm vụ trong công việc ở đoàn nghệ thuật Thần vận để cứu độ chúng sinh.

Sư Phụ tiếp tục giảng Pháp cho đến cuối Pháp hội.

Pháp Hội kết thúc vào lúc 6 giờ chiều. Hơn 5000 học viên trở lại công việc giảng thanh chân tướng, tinh tấn tu luyện và tiếp tục cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.
_________________________________________________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/8/202439.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/8/108127.html
Đăng ngày: 09-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share