Bài viết của Tử Trúc

[MINH HUỆ 12-05-2009] Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp đã được tổ chức vào ngày Mùng 9 tháng Năm tại Aubervilliers, thuộc ngoại ô thành phố Paris. Nơi tổ chức Pháp Hội đã được trang hoàng một cách trang nghiêm, và bầu không khí thật là thanh bình và yên hòa. Các học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ, trao đổi với nhau các hiểu biết và ý kiến. Liên quan đến ‘ba việc’ mà Sư Phụ yêu cầu chúng ta làm, các học viên đã tìm ra chỗ mà họ còn thiếu sót, học hỏi từ kinh nghiệm của người khác và quyết tâm tinh tấn hơn trong tu luyện.

2009-5-11-francefahui2009-01--ss.jpg
Cô Trần

Cô Trần đã nói về kinh nghiệm của mình khi tận dụng mỗi cơ hội trong cuộc sống hàng ngày để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp cho bất cứ ai mà cô gặp. Cô cũng đã khuyên những người Hoa thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Cô Trần cũng chia sẻ bằng cách nào cô đã từ bỏ những quan niệm và cố gắng hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh của một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp.

2009-5-11-francefahui2009-02--ss.jpg
Ông Hồ

Ông Hồ đã kể lại việc gia đình ông bắt đầu tập Pháp Luân Công 12 năm trước đây như thế nào, và ông đã từ bỏ việc hút thuốc ra sao, cũng như bệnh viêm mũi của vợ ông đã khỏi một cách thần kỳ như thế nào. Dưới sự che chở của Sư Phụ tôn kính, đứa con của ông đã sống sót sau một vụ tai nạn xe hơi mà không hề bị thương. Ông cũng đã chia sẻ về cách mà ông đã từ bỏ các chấp trước, đặt Đại Pháp lên hàng đầu, hòa tan vào trong Pháp và đóng một vai trò lớn hơn trong việc cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

2009-5-11-francefahui2009-03--ss.jpg
Cô Luosa

Cô Luosa đã nói về việc cô tu luyện bản thân như thế nào khi cô quảng bá cho Chương Trình Biểu Diễn Nghệ Thuật Thần Vận, từ bỏ các chấp trước vào bản ngã, và hòa tan vào dòng chảy vĩ đại của Chính Pháp.

2009-5-11-francefahui2009-04--ss.jpg
Cô Elaine

Cô Elaine đã chia sẻ về cách cô phải đối mặt với những chấp trước và cảm giác tội lỗi. Cô đã tống khứ chúng và bước đi nhẹ nhàng trên con đường tu luyện. Cô cũng nói về cách cô nắm lấy cơ hội để làm sáng tỏ sự thật tại sở làm, phát chính niệm bài trừ can nhiễu, và cho các cơ quan truyền thông biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Sau khi Pháp Hội kết thúc, các học viên đã có một buổi chia sẻ tự do. Họ nhận thấy rằng chỉ bằng cách học Pháp thật tốt, họ mới có được chính niệm, và có thể từ bỏ được những chấp trước của con người và bước đi chân chính trên con đường tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/11/200663.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/12/107247.html
Đăng ngày 13-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share