[MINH HUỆ 18-5-2009] Vào ngày 17-5-2009, Hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đã tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tại Toronto. Sư phụ từ bi vô hạn đã gửi lời chào mừng Pháp hội lúc 2:30 chiều, khuyến khích tất cả các đệ tử học Pháp tốt và tu luyện bản thân tốt hơn. Đó là căn bản để đạt được chính niệm vững vàng và chắc chắn sẽ làm tốt những điều mà chúng ta phải làm.

2009-5-18-canadafahui-01--ss.jpg
Quang cảnh Hội trường Pháp hội Toronto 2009

2009-5-18-canadafahui-02--ss.jpg 2009-5-18-canadafahui-03--ss.jpg

2009-5-18-canadafahui-04--ss.jpg 2009-5-18-canadafahui-05--ss.jpg

Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ kinh nghiệm

Có hơn 20 đệ tử chia sẻ kinh nghiệm về tu luyện của họ tại Pháp hội. Những chủ đề là cách cư xử của cá nhân và giữ bản thân đúng theo tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn trong công việc làm cũng như đời sống hằng ngày; trong việc tổ chức bán vé cho Chương trình Nghệ Thuật Thần vận, và giảng rỏ sự thật về Pháp Luân Công và vạch trần chính sách khủng bố Pháp Luân Công cho mọi người tại những môi trường khác nhau. Một số đệ tử mới và cũ chia sẻ kinh nghiệm và giác ngộ của họ từ nhiều khía cạnh khác nhau về nâng cao tâm tính, tống khứ chấp trước người thường và kinh nghiệm trong việc học Pháp, phát chính niệm và giảng rõ sự thật.

Bà Zhi từ Ottawa nói về kinh nghiệm và giác ngộ của bà trong việc phối hợp bán vé cho Chương trình Nghệ Thuật Thần Vận. Bà nói rằng khi tất cả các đệ tử đều ở trong tình trạng tu luyện tốt, thì bà thấy rằng sức mạnh vô song của Đại Pháp biểu hiện trong từng đệ tử. Đoàn Nghệ Thuật Thần vận trình diễn 4 lần biểu diễn tại Ottawa trong tháng Giêng vừa qua. Bán được đến 9000 tấm vé. Các đệ tử đều biết được tầm quan trọng của Chương trình Nghệ Thuật Thần Vận là để cứu độ chúng sinh. Rất nhiều đệ tử tham gia vào quảng bá Chương trình Nghệ Thuật Thần Vận và bán vé tại nhiều địa điểm khác nhau. Bà Zhi để ý rằng mỗi đệ tử đều cố gắng như nhau, nhưng một số đệ tử bán được nhiều vé, và một số bán ít vé. Sau đó, họ tổ chức học Pháp nhóm, và trao đổi kinh nghiệm và ý kiến dựa trên nguyên tắc của Pháp. Họ còn chiếu phim để so sánh và chia sẻ kinh nghiệm về việc bán vé. Chẳng bao lâu, mọi người đều thấy rằng nếu họ học Pháp tốt, và tập các bài động tác tốt, thì kết quả tốt. Mọi người đều cảm thấy được sự an hoà và vĩ đại của Nghệ Thuật Thần Vận trong trường năng lượng của chính niệm. Nếu họ không học Pháp, thì người thường ít thích thú lắng nghe họ giới thiệu về Chương trình Nghệ Thuật Thần Vận. Sau khi mọi người đều hiểu như thế, những đệ tử có khả năng tiếng Anh không giỏi thì học thuộc đoạn giới thiệu về Nghệ Thuật Thần Vận, và chẳng bao lâu họ có thể giới thiệu được Nghệ Thuật Thần Vận và làm đúng như cách hướng dẫn để bán vé mà không cần sự giúp đỡ của các đệ tử khác.

“Tôi cảm thấy các đệ tử làm việc với khả năng siêu thường của họ” bà Zhi nói. Sau khi giác ngộ được tầm quan trọng của học Pháp, vé bán được rất nhanh, cuối cùng 9000 tấm vé đều được bán.

Bà Sun từ Montreal chia sẻ kinh nghiệm về cách tống khứ chấp trước của bà, và thanh lọc chính bà trong quá trình phối hợp làm việc. Những người trong gia đình bà Sun không phải là người tu. Khi ở nhà, bà đối xử với họ rất thành tâm và từ bi như là người tu luyện phải làm, và được thông cảm và ủng hộ từ gia đình bà. Bà có thể tham gia và công việc chứng thực Pháp và các hoạt động giảng rõ sự thật về Đại Pháp mà không bị gia đình khó chịu. Bà cũng là người phụ trách trong mấy năm, và dần dần trưởng thành. Nhưng trong lúc đó, chấp trước tự ngã của bà lớn hơn, và bà bắt đầu gặp sự chống cự và xích mích. Bà nói “Đặc biệt là khi các đệ tử khác trách cứ tôi hay chỉ trích tôi tại địa điểm tập luyện, tôi không chịu được nữa, và cảm thấy khó chịu. Tôi luôn luôn tìm lỗi nơi người khác. Điều này gây ra nhiều sự xung đột giữa các đệ tử”. Sau khi bình tâm, bà biết rằng những gì bà chấp trước vào là thật ra chỉ nhìn vào những chấp trước của các đệ tử khác. Khi gặp xích mích, bà không tự nhìn vào trong như Sư phụ yêu cầu; ngược lại, bà luôn luôn tìm lỗi nơi người khác.

“Biết được những điều này, tôi trở nên thanh tỉnh hơn, những phân chia trong tâm tôi đều biến mất, và cách cư xử từ các đệ tử khác đối với tôi cũng thay đổi” Bà Sun nói.

Một ngày dài chia sẻ kinh nghiệm qua trong chớp mắt. Cuối cùng, người hướng dẫn chương trình đọc một bài thơ như là lời khích lệ cho nhau và sau đó Pháp hội kết thúc. Tất cả các đệ tử tại Pháp hội đồng ý rằng việc chia sẻ kinh nghiệm rất cần thiết cho việc nâng cao từng người trong tu luyện và cũng giúp họ trong việc phối hợp, và hỗ trợ nhau trong những công việc Đại Pháp.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/18/201160.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/20/107574.html
Đăng ngày 22-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chính trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share