[MINH HUỆ 19-9-2015] Ngày 26 tháng 9 năm 2015, Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Indonesia 2015 đã được tổ chức trên đảo Bali. Mười bảy học viên đã chia sẻ những lợi ích có được từ [việc tu luyện] Pháp Luân Đại Pháp và cách đề cao tâm tính của mình. Họ cũng nói rằng mình đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

1b9b02b3d2c7e5e476ed57ae1d0ba6b6.jpg

Các học viên tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Indonesia 2015

Tóm tắt câu chuyện tu luyện của các học viên

Nói cho các du khách Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp

Cô Kadek Dewi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây tám năm sau khi cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Căn bệnh đã biến mất sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cha mẹ cô đã chứng kiến những thay đổi một cách thần kỳ cả về thể chất lẫn tinh thần của cô và ủng hộ cô tu luyện.

Cô Dewi thường xuyên đến các điểm du lịch và nói chuyện với du khách Trung Quốc. Cô đã rất cố gắng để xua tan những hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp. Người Trung Quốc ôm giữ rất nhiều thành kiến về Đại Pháp do những tuyên truyền và lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô nói với du khách về cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với môn tu luyện và khuyến khích họ cắt đứt các liên hệ với đảng bằng cách thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Hướng nội và cố gắng đề cao

Anh Bambang đã chia sẻ rằng mình đã dần dần học được cách không đổ lỗi hay phàn nàn về người khác. Anh liên tục hướng nội và cố gắng đề cao, đặc biệt mỗi khi mẹ vợ tìm ra các thiếu sót của anh. Anh cũng kể về việc tham gia giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho các quan chức chính phủ. Anh đảm bảo rằng các quan chức chính phủ đều nhận được các thông tin mới nhất về Đại Pháp.

Tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc

Anh Jaya Putra lớn lên trong trại trẻ mồ côi và đã trải qua nhiều sự phân biệt đối xử. Chính vì xuất thân của mình nên anh đã có rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như tại sao con người sống và ý nghĩa của cuộc sống là gì. Anh đã tìm thấy câu trả lời thông qua việc học Pháp Luân Đại Pháp và tu luyện gần mười năm nay. Tháng 4 năm nay anh bị tai nạn xe hơi. Anh đã hướng nội để tìm chấp trước và nhận ra mình có rất nhiều chấp trước chưa buông bỏ, bao gồm tâm sắc dục, tâm nóng giận và truy cầu danh lợi. Anh ngộ ra rằng vụ tai nạn xe hơi chính là một cảnh báo. Bây giờ anh hiểu mình cần tu luyện tinh tấn, vứt bỏ các chấp trước người thường, đồng hóa với Pháp và trở thành một người tu luyện chân chính.

Thay đổi tính cầu toàn

Anh Gede Sukarta chia sẻ cách mà anh đã thay đổi từ một người cầu toàn, hay coi thường người khác để trở thành một người tốt bụng và chu đáo với những người khác. Anh đã giới thiệu môn tu luyện với các đồng nghiệp của mình và học các sách Pháp Luân Đại Pháp với họ trong bữa trưa.

Học viên 62 tuổi

Ông Umar 62 tuổi, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được khoảng 5 năm. Ông bị vấn đề về tim mạch, nhưng nó đã biến mất sau khi ông bắt đầu tu luyện. Ông đã có thể coi nhẹ việc bị mất đi ngôi nhà mà mình đã làm lụng vất vả để có được. Ông cũng tham gia thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta trong suốt ba năm qua để kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt việc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng bây giờ mình đã bao dung và nhẫn hơn khi đối mặt với các mâu thuẫn.

Thiết lập điểm giảng thanh chân tướng

a68994864be72cdc297d3759a0f2c2f0.jpg

Cô Hariyani chia sẻ kinh nghiệm của mình

Cô Hariyani đã thiết lập một điểm giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp nơi mà khách du lịch Trung Quốc có thể thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Trước Tết Nguyên đán năm 2015, cô và các đồng tu đã làm một biểu ngữ với dòng chữ “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bali chúc Trung Quốc một năm mới vui vẻ!” Các du khách Trung Quốc đã giơ ngón tay cái thể hiện sự ủng hộ với các học viên khi họ nhìn thấy biểu ngữ. Nhiều người trong số họ đã chụp ảnh với các học viên ở trước tấm biểu ngữ và bốn du khách đã thoái ĐCSTQ. Hariyani nói rằng cô cảm thấy trường không gian [ở đó] toát lên sự từ bi của người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Lắng nghe tiếng nói từ bên trong

Etia, 24 tuổi là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Cô nói rằng vào cuối ngày làm việc cô thường tới các điểm du lịch gần nhất để giúp các du khách Trung Quốc thoái ĐCSTQ, ở đó cô gặp rất nhiều người với những thái độ khác nhau. Một số du khách còn nguyền rủa và đưa ra những lời xúc phạm khiến có lần cô muốn dừng việc giảng chân tướng về môn tu luyện. Nhưng cô đã nghe thấy một giọng nói nói với mình: “Bạn không thể làm điều đó.” Giọng nói đó đã thức tỉnh chính niệm và quyết tâm của cô để hoàn thành lời thệ nguyện của một đệ tử Đại Pháp.

Lão nông 80 tuổi sống sót sau nhiều tai nạn

Ông Sugiyono là một lão nông 80 tuổi. Ông kể về những điều thần kỳ mà ông đã được trải nghiệm sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một lần, ông gặp tai nạn xe hơi và đã bị hất xa mười mét nhưng vẫn sống sót. Ông cũng từng bị ngã xe máy và bị một quả dừa từ trên cây rơi vào đầu. Mỗi lần như vậy ông đều không hề hấn gì. Ông đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người dân địa phương ở các làng lân cận.

Cùng đọc bài chia sẻ

Hai vợ chồng ông bà Artawa và Armini đã cùng [đọc bài] chia sẻ trên sân khấu. Armini đã nói về cách mà bà vượt qua cơn buồn ngủ và tâm an dật để có thể dậy vào lúc 5 giờ sáng và luyện công cùng các học viên khác. Ông Artawa kể về việc tham gia xin chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Ông ra chợ nông sản mỗi ngày và nói với mọi người về việc ĐCSTQ đã mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống như thế nào và những hành động độc ác đó cần phải được ngăn chặn ngay lập tức.

Pháp hội đã kết thúc vào lúc 5 giờ 30 phút chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/29/316838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/30/153027.html

Đăng ngày 22-10-2015; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share