Bài viết của Chương Vận, ký giả Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-10-2015]

Hơn 4.500 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ 36 quốc gia đã tham dự Pháp hội Tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Mỹ quốc được tổ chức ở Los Angeles vào ngày 16 tháng 10 năm 2015. Đích thân Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã đến hội trường giảng Pháp và giải đáp các vấn đề về tu luyện trong 1 tiếng 50 phút. Sư phụ Lý đã đặc biệt chỉ ra rằng chấp trước “mong kết thúc [Chính Pháp]” đã tồn tại trường kỳ ở nhiều học viên và rằng mỗi chấp trước đều khiến cho người ta tu không thành.

Sau phần giảng Pháp, nhiều học viên nhận xét rằng nghe Sư phụ giảng Pháp đều cảm nhận được tính nghiêm túc và cấp bách của tu luyện, nhất định cần phải tinh tấn hơn nữa, đi cho tốt bước cuối của con đường tu luyện.

32aac7479d021b42e60e037cec437219.jpg

Sư phụ chào các học viên tham dự Pháp hội tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Mỹ quốc được tổ chức ở Los Angeles hôm 16 tháng 10 năm 2015

bf16eb8982b855976dbee4bbd8005b54.jpg

Pháp hội tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Mỹ quốc

14 học viên đã đọc bài chia sẻ về thể ngộ trong việc tu luyện thân tâm và phối hợp trong các hạng mục phản bức hại, giảng chân tướng cứu người. Nhiều học viên đã thảo luận về tầm quan trọng của việc hướng nội và dụng tâm làm các hạng mục giúp thế nhân minh tỏ về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

bf368795258828daf2a76f91b903d51f.jpg

36c1ae8a04523e8d6b4bdea47635b0a7.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đọc bài chia sẻ trên sân khấu tại Pháp hội Tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Mỹ quốc 2015.

Tu tốt bản thân, dụng tâm làm hạng mục mới có thể cứu độ chúng sinh

Bãi biển Santa Monica là một điểm du lịch nổi tiếng ở Los Angeles. Các học viên Pháp Luân Công đã tới đó vào mỗi dịp cuối tuần để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người Tây phương, và giúp người Trung Quốc làm tam thoái.

Cô Từ, người tham gia hạng mục này đã chia sẻ một vài thể hội của mình. Cô nói: “Tại điểm giảng chân tướng, tôi nhận ra rằng mỗi khi tâm tôi có tạp niệm hay có chấp trước ở phương diện nào đó mà không buông bỏ, thì sẽ có ít người nhận tờ rơi hay ký thỉnh nguyện. Hơn nữa, trường kỳ làm một việc cũng khiến người ta dễ mất đi lòng nhiệt tình, hiệu quả cũng sẽ kém.”

“Thông qua việc tăng cường học Pháp và hướng nội, cô đã phát hiện ra một chấp trước đã cản trở mình: tôi cảm thấy quá đau đớn khi nhìn thấy những chi tiết về các vụ bức hại và tra tấn các học viên, nên tôi đã cố ý bỏ qua các chi tiết về việc tra tấn và việc mổ cướp tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi thu thập những thông tin như vậy.”

“Nếu tôi mà còn không đọc kỹ các thông tin chi tiết thì làm sao có thể khiến người khác cảm động được đây? Vì vậy tôi bắt đầu quay trở lại thu thập tư liệu một cách kỹ càng, bảo trì nhiệt huyết và tinh lực của mình tại điểm giảng chân tướng, quên đi bản thân mà đặt tâm hơn nữa vào việc giảng chân tướng.”

Cô cũng nhớ lại những khó khăn trong việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc vào thời kỳ đầu. Cô rất ngưỡng mộ một học viên cao niên khuyên “tam thoái” rất nhanh, người đến càng nhiều thì khuyên càng nhanh, còn bản thân cô thì thường giảng rất lâu mà cuối cùng người ta cũng không thoái. Nhờ hướng nội tìm, cô nhận ra rằng: “Tôi đối với việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc đã hình thành một thành kiến. Khi ai đó biểu hiện thái độ bất kính với Đại Pháp, tôi không nói nên lời, trong tâm vô cùng tức giận. Không có tâm từ bi làm sao cứu người được đây? Sau khi thay đổi tâm thái, một lần, tôi dùng microphone để giảng chân tướng trên bãi biển, một cô gái người Trung Quốc xinh đẹp đã chủ động đến chỗ tôi hỏi về Pháp Luân Công. Chỉ sau vài câu trao đổi giữa chúng tôi, cô ấy đã quyết định làm “tam thoái”. Đây là người quyết định làm tam thoái nhanh nhất sau khi nói chuyện với tôi.”

Buông bỏ tự ngã

Cô Hoàng đến từ Los Angeles, đã chia sẻ về việc từ bỏ công việc ổn định để trở thành phóng viên của Tân Đường Nhân. Cô nói: “Bạn bè tôi không hiểu vì sao tôi lại bỏ một công việc ổn định, nhưng tôi vô cùng trân quý cơ duyên được làm phóng viên toàn thời gian cho Tân Đường Nhân. Từ góc độ tu luyện cô thấy đây là hảo sự: “Làm công việc phóng viên chịu khổ thì có thể tiêu nghiệp, tu bỏ chấp trước và tâm an dật. Đó chẳng phải là giúp tăng công, đề cao tâm tính sao. Tôi hy vọng sẽ gặp thêm nhiều người có duyên, sau khi tiếp xúc với tôi mà có được thái độ chính diện với Đại Pháp, thậm chí gián tiếp tiếp thụ chân tướng mà tiến nhập sang vũ trụ mới.”

Đề cao khi làm hạng mục quảng bá Thần Vận

Cô Thái bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 2011. Cô đã chia sẻ thể ngộ trong việc quảng bá Thần Vận. “Quá trình quảng bá Thần Vận chính là quá trình để tôi tu luyện đề cao tâm tính.”

Cô đưa ra ví dụ: “Một lần tôi đã ở quầy bán vé bảy tám tiếng đồng hồ rồi mà chưa bán được vé nào dù đã không dám buông lơi, cũng không dám ngồi xuống nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Dù tôi có nỗ lực đến mấy, cũng không có ai mua vé. Thông qua việc hướng nội tìm, tôi nhận ra rằng do tâm bất chính mà thành ra như vậy. Diễn xuất Thần Vận là đang cứu người, tôi phải dụng tâm thuần tịnh nhất mới có thể phát huy được hiệu quả cứu người. Chính những tâm vô cùng bất hảo như tâm phàn nàn, tâm tranh đấu đã cản trở khiến tôi không bán được vé nào suốt cả ngày.”

Nhận ra được sai sót của mình cô liền chính lại, luôn giữ thái độ tươi cười thân thiện, căn cứ theo tuổi tác, bề ngoài và trang phục của mỗi người mà dùng các phương thức bán vé khác nhau. Cô nói: “Năm ngoái, số suất diễn và tổng lượng vé bán tăng hơn nhiều so với những năm trước. Chúng tôi biết rằng chỉnh thể cần phải làm tốt hơn nữa mới đạt được mục tiêu. Mọi người đều có áp lực, không biết làm thế nào để hoàn thành mục tiêu. Khi mỗi một đồng tu đều phối hợp làm tốt ở vị trí của mình, viên dung Đại Pháp, thì chúng tôi không chỉ hoàn thành mục tiêu, mà còn thêm được bốn suất diễn, cuối cùng thì một vé cũng không còn.”

Pháp hội kết thúc lúc 6 giờ chiều, những học viên tham dự đều nói rằng họ đã được thụ ích rất nhiều từ Pháp hội lần này, khi trở về nhất định sẽ theo lời giảng của Sư phụ, chân chính tu luyện, nắm lấy thời gian mà cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/17/317712.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/17/153278.html

Đăng ngày 19-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share