Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên Minh Huệ tại Luân Đôn

[MINH HUỆ 1-9-2015] Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh được tổ chức ở Luân Đôn vào 30 tháng 8 năm 2015. Mười chín học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ.

0722e9617eae1541923716d4183b8e9e.jpg

Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Vương quốc Anh

Các học viên đã nói về những lợi ích mà họ thu được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ nhận thức của họ về sự nghiêm túc và thần thánh của tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Họ cũng bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã từ bi cứu độ.

Các học viên đồng ý rằng họ phải học Pháp tốt, luyện công, phát chính niệm và nói cho thế giới về Đại Pháp và cuộc đàn áp.

Cô Lý: Phân phát các tờ rơi Thần Vận

Cô kể về việc mình đã đến từng nhà phân phát các tờ rơi về Thần Vận vào năm 2015.

Cô nói: “Một số ngôi nhà ở sâu trong khu và một số nhà khác lại ở trên đỉnh đồi. Khi phân phát các tờ rơi, tôi thường rất mệt và khó thở. Tôi cảm thấy yếu và đổ mồ hôi nhiều.”

Cô tiếp tục: “Sau đó, tôi niệm bài ‘Đăng Thái Sơn’, một bài thơ của Sư phụ trong Hồng Ngâm, và không dừng lại cho đến khi tất cả các nhà trong khu vực đều nhận được tờ rơi. Mỗi lúc, tôi đều nhắc mình phải cố gắng tinh tấn, không được bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào nói với mọi người về Đại Pháp và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.”

Cô Vu: Bất chấp đường xa vẫn kiên trì đến điểm du lịch

Cô Vu chia sẻ về việc ghi nhớ Pháp, cũng như nhẩm các đoạn Pháp trong Chuyển Pháp Luân trên đường tới điểm du lịch ở Edinburgh (khoảng 3,2 km), nơi cô nói chuyện với các du khách Trung Quốc về Đại Pháp.

“Lúc đầu, tôi có nhiều tư tưởng khiến mình bị phân tâm, thậm chí đôi lúc có những tư tưởng rất xấu. Một vài lần, thậm chí tôi đã không tin tưởng ở Đại Pháp. Khi điều này xảy ra, tôi niệm Pháp và can nhiễu này sớm biến mất. Khi đến điểm du lịch, tư tưởng của tôi thuần tịnh hơn nhiều và tôi đã sẵn sàng nói chuyện với du khách về Đại Pháp. Tôi đã kiên trì nỗ lực này trong hơn một năm nhờ ghi nhớ Pháp và đồng hóa với Pháp.”

Ông Trầm: Vận động ký tên thành công

Ông Trầm, 85 tuổi, từ Cambridge đã tham gia các cuộc vận động ký tên kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống các học viên dưới sự hậu thuẫn của nhà nước của chính quyền Trung Quốc. Ông học Pháp vào buổi sáng trước khi bắt xe buýt tới các khu vực xung quanh.

Ông Trầm nói: “Đôi lúc khi tôi mệt mỏi, tôi đọc Pháp. Cơn mệt mỏi sớm biến mất và cơ thể tôi lại tràn đầy năng lượng trở lại.”

Mỗi tháng ông đã thu thập được hơn 2.000 chữ ký và ông đã thu thập được hơn 10.000 chữ ký kể từ tháng 1 [năm 2015].

Bà Lô: Hoạt động tại trung tâm điện thoại toàn cầu

Bà Lô, ở tuổi 70, đã sử dụng hệ thống điện thoại toàn cầu để nói cho người Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp. Bà chia sẻ rằng từ bi của bà đã làm xúc động Tang Vận Kim, một bác sĩ quân đội, người đã thực hiện hàng nghìn ca ghép gan.

Bác sĩ Tang từ chối nghe các học viên nói. Vì vậy, bà Lô đã gửi cho anh một tin nhắn mà đã làm bác sĩ Tang xúc động. Anh đã trả lời điện thoại của bà Lô để cảm ơn bà.

Bà Lô viết trong tin nhắn của mình: “Vận Kim ơi, tôi là đồng hương của anh. Xin đừng từ chối cuộc gọi, đó là những thông điệp được gửi trước khi thảm họa giáng xuống!”

“Giang Trạch Dân lợi dụng kỹ năng của anh để tiến hành thu hoạch nội tạng. Điều này đang giết anh đấy. Tiền và danh lợi khi sinh không mang đến và khi chết cũng không mang đi được đâu.”

Tin nhắn cũng nói: “Khi tôi nhìn thấy ảnh của anh trong hồ sơ điều tra, tôi đã khóc. Anh là người tốt, sáng sủa và có bản chất lương thiện. Anh là tinh anh trong xã hội và bản tính lương thiện tiên thiên đã khiến anh lựa chọn nghề nghiệp cao quý này.”

Sau đó, bà nói với anh rằng anh đang phạm tội sát nhân, và bà nói cho anh chân tướng về Đại Pháp và cuộc đàn áp để giúp anh khỏi bị hủy diệt.

Cô Trương: Hãy học và chuẩn bị tốt cho [đất nước] Trung Quốc mới

Cô Trương đã nói cho người Trung Quốc về Đại Pháp tại một điểm du lịch ở Edinburgh. Cô đã gặp ba du học sinh Trung Quốc và khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Cô khuyên họ hãy tìm hiểu thêm các thông tin về Đại Pháp trên một số trang web. Cô cũng nói về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên đang còn sống của chính quyền Trung Quốc.

Cô nói: “Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Nhiều đồng bọn của ông ta mà đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp vừa gặp quả báo vì những hành vi tà ác của mình.” Cô nói với họ rằng ĐCSTQ sẽ bị hủy diệt và sau đó Trung Quốc sẽ bước sang một thời kỳ tươi sáng hơn, không có ĐCSTQ, sẽ có một Trung Quốc mới.

Cô nói: “Các bạn là sinh viên đang tu học ở nước ngoài. Các bạn có trí tuệ và tham vọng. Các bạn là hỵ vọng của cha mẹ và là trụ cột của Trung Quốc. Các bạn thân mến, các bạn hãy học tập tốt và chuẩn bị phục vụ cho một Trung Quốc mới mà không có ĐCSTQ!” Ba cô gái đã chăm chú lắng nghe.

Thực tu và loại bỏ các chấp trước cùng quan niệm của con người

Một trong những chủ đề của các bài chia sẻ là làm sao hướng nội để tu từng ý niệm, liên tục tịnh hóa bản thân và buông bỏ những chấp trước của con người thông qua việc thực tu.

Cô Vương từ Cambridge chia sẻ cách cô đã vượt qua tư tưởng Mác-vô thần của ĐCSTQ, thứ đã từng khống chế cô.

Cô nói: “Tôi liên tục hướng nội và phát hiện ra nhiều ngôn từ và hành vi của tôi là rất biến dị. Ví dụ, tôi bắt con trai tôi học Pháp, vì thế cháu nói rằng tôi giống ĐCSTQ.”

Cô tiếp tục: “Tôi không ở trong trạng thái vô vi hay thuận theo tự nhiên. Ngược lại, phong cách làm việc của tôi rất mạnh mẽ. Chấp trước tranh đấu và sợ mất mặt của tôi rất mạnh.” Cô đã buông bỏ những hệ tư tưởng của ĐCSTQ trong khi làm các báo cáo truyền thông cho chương trình Lưu diễn Thần Vận ở Châu Âu.

Một học viên phương Tây cũng có thể buông bỏ tự ngã của mình vì cần phối hợp trong khi quảng bá Thần Vận. Cô nói: “Tôi cảm thấy một học viên khác chỉ trích mình. Tuy nhiên khi hướng nội, tôi nhận ra rằng học viên này đã giúp tôi nhận ra mình có thể đề cao ở đâu. Tôi hiểu rằng nếu tôi phối hợp với các học viên khác, tôi cần buông bỏ tự ngã của mình và đặt Đại Pháp lên hàng đầu.”

Bước đi ngay chính trên con đường tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp

Một học viên phương Tây nói: “Xem xét những tư tưởng nhỏ nhất, và những động cơ phía sau chúng có thể phơi bày nhiều chấp trước.”

Anh tiếp tục: “Những gì chúng ta làm sẽ có hiệu ứng tích cực và đạt được mục đích của chúng ta, miễn là xuất phát điểm của chúng ta phù hợp với các tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.”

Để tìm chấp trước, anh đã tự hỏi: “Động cơ của mình có vô ngã và vị tha không? Mình có đang cố gắng chứng thực bản thân không? Mình giảng chân tướng về Đại Pháp vì muốn chúng sinh tiến nhập vào tương lai, hay vì mình muốn “làm cho xong việc” cho lợi ích trách nhiệm và sứ mệnh bản thân? Khi tự nhắc nhở mình lý do giảng chân tướng, tôi trở nên kiên định hơn.”

Cô Vương sống ở một ngôi làng miền núi xa xôi ở phía Tây Nam nước Anh kể từ năm 2006, và bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2008. Cô chia sẻ về việc mình đã thay đổi từ thụ động sang tích cực trong việc chính lại môi trường tu luyện như thế nào.

Cô đã trở thành một người có trái tim nhân hậu, lương thiện. Cô quảng bá Đại Pháp, Thần Vận và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc. Nhờ vậy cô đã giành được sự ủng hộ và kính trọng của người dân trong khu vực.

Học viên trẻ trưởng thành trong tu luyện

35c3336f3794c7275c6c417aad6a4883.jpg

Các tiểu học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

Cô Hà Nguyên Nguyên, 15 tuổi, chia sẻ việc mình đã thu được lợi ích từ chương trình Trại hè Minh Huệ như thế nào. Cô chia sẻ rằng mình đã cố gắng để khoan dung hơn.

Ví dụ, có năm người trong phòng và một số người thì ngủ ngáy. Cô đã học cách nhẫn ngay cả khi mình không thể ngủ được cho đến tận 1 giờ sáng.

Cô cũng từng không muốn nghe ai chỉ trích mình. Giờ đây, cô hướng nội và tìm xem mình cần đề cao ở đâu.

Cô nói: “Tôi có thể nhanh chóng bực tức. Khi điều này xảy ra, tôi nhớ mình là một học viên và tôi nên chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và những gì Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân. Vì vậy, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh và kiểm soát bản thân mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/1/315053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/4/152383.html

Đăng ngày 22-10-2015; Bản dịch có thể sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share