Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 15-8-2015]

Con xin kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Chúng tôi phát hiện ra rằng Hội đồng Giáo dục Toronto đã ký một thỏa thuận với Học viện Khổng Tử (CI) vào tháng 6 năm 2014, và đến tháng 9 họ sẽ bắt đầu dạy các chương trình về văn hóa Trung Quốc mang nặng ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong các trường học của chúng tôi.

Để ngăn chặn CI vào giảng dạy tại Toronto, các học viên đã tới tìm tôi để phối hợp. Tuy nhiên, tôi không muốn làm việc này.

Tôi đã luôn miễn cưỡng khi tham gia vào các hạng mục lớn và tôi thích làm việc độc lập hơn. Trong các hạng mục mà tôi tham gia, chẳng hạn như hạng mục liên quan đến Thần Vận, tôi cũng đã phải đấu tranh cảm xúc bực bội và không ưa một số học viên khác, đó là điều mà tôi đã phải cố gắng vật lộn trong nhiều năm.

Bất cứ khi nào họ có một ý tưởng hoặc muốn đề nghị tôi làm gì đó; cho dù họ có đề xuất một cách thiện chí hay không; tôi sẽ mặc nhiên không thích thú. Tôi sẽ phê phán một cách lịch sự hoặc đưa ra những lý do biện minh tại sao ý tưởng của họ sẽ không thực hiện được. Trong thâm tâm, tôi sẽ không muốn ý tưởng của họ thành công, để họ sẽ thấy tôi đúng còn họ đã sai.

Vào thời điểm đó tôi thấy việc đó không có gì sai. Tôi nghĩ tôi là người chịu trách nhiệm với Pháp bằng cách bảo vệ hạng mục này khỏi những ý tưởng xấu.

Rồi một ngày kia khi tôi phàn nàn với vợ tôi về các học viên khác, vợ tôi đã nói với tôi: “Anh đả kích ý tưởng của họ vì anh không thích họ và anh không muốn làm bất cứ điều gì cho họ. Anh không theo Pháp mà đang đi theo cựu thế lực. Anh đã bị cựu thế lực thao túng thay vì nhận ra tầm quan trọng của việc phối hợp chỉnh thể và nhớ rằng mục đích của hạng mục là để cứu chúng sinh. Chính anh mới đang có vấn đề chứ không phải là họ.”

Cô ấy đã đúng.

Sư phụ giảng:

“Có những lúc đệ tử Đại Pháp phối hợp với nhau không tốt, nóng nảy, tức giận, thì tôi thấy một số sinh mệnh biến dị, có lúc những [sinh mệnh] rất là lớn, đang tăng cường chúng, ngoài ra các sinh mệnh bất hảo tầng tầng lớp lớp ở các tầng thấp khác nhau mà phù hợp với các tầng khác nhau đều khởi tác dụng” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Sư phụ cũng giảng:

“Nói cách khác, khi sinh mệnh các tầng thứ khác nhau phát hiện chư vị muốn gì, chấp trước điều chi, quả nhiên phù hợp với chúng, thì chúng khởi tác dụng, thậm chí chủ đạo chư vị. Khi con người không lý trí, phát tiết bực bội, thì nhân tố phụ diện sẽ khởi tác dụng. Cái gì cũng là sinh mệnh, chúng là ác, chúng là dục vọng, chúng là hận, chúng chính là những thứ khác nhau, chúng sẽ tự nhiên khởi tác dụng. ” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Tôi ngộ ra rằng để xem liệu tôi có xứng đáng để cứu người không, chính những sinh mệnh tầng thấp này đã tạo ra những niệm bất hảo cùng cảm xúc tiêu cực về người khác để khảo nghiệm tôi. Chúng hoàn toàn không phải là những suy nghĩ của tôi!

Hướng nội, tôi nhận ra rằng sự giận dữ của tôi thực sự đến từ chấp trước vào an dật. Khi những người khác đề xuất một điều gì đó, tôi cảm thấy khó chịu và chỉ trích nó chỉ vì tôi lười biếng và không muốn làm gì cả. Khi đó tôi sẽ trở nên tiêu cực với đề xuất và cố gắng ngăn cản nó và tôi trở nên bực bội với người đã đề xuất ý tưởng đó.

Tôi cũng nhận ra rằng sự giận dữ của tôi với người khác cũng bắt nguồn từ tâm tranh đấu và tâm tật đố. Tôi tìm kiếm lỗi của người khác vì cảm giác bất an ẩn sâu trong tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ, do đó tôi trở nên ganh tỵ với người khác một cách vô cớ. Vấn đề thực sự không liên quan gì đến những người khác nhưng tà ác đã nhìn thấy những chấp trước này và đã sử dụng chúng để can nhiễu tôi và các hạng mục mà tôi tham gia.

Sư phụ giảng:

“Nhưng chư vị biết chăng, thế nào là người xấu và người tốt? Chứa đựng trong tâm chư vị là những thứ hận, những thứ ác, thì mọi người nghĩ xem đó là sinh mệnh gì? Sẽ biểu hiện ra ở hành vi, thậm chí biểu hiện ngay trên mặt, người ta xem chư vị thảy đều là ác. Tôi không hề nói rằng các đệ tử Đại Pháp kia tu luyện không tốt, phía tu luyện xong đã cách khai ra rồi. Chừng nào ở con người nơi đây vẫn còn tồn tại những thứ của con người, thì còn có những thứ bất hảo đó, chính là những tư tưởng bất hảo, càng tới bề mặt thì biểu hiện càng sai kém. Tại sao Sư phụ giảng Pháp cho chư vị, chính là bảo cho chư vị những điều này, để chư vị minh bạch ra.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Sư phụ cũng giảng rằng:

“Cái gì cũng không biến đổi, Sư phụ vẫn là Sư phụ như xưa, Pháp của vũ trụ vĩnh viễn sẽ không biến đổi. (vỗ tay nhiệt liệt) Chỉ là chúng ta trong cuộc bức hại này, trong cái gọi là khảo nghiệm này, có những vị đã tống khứ chấp trước, có những vị chưa tống khứ chấp trước, có những người trái lại còn gia tăng chấp trước. Đó chính là trạng thái biểu hiện ra trong cái gọi là khảo nghiệm này. Là chư vị đang biến đổi, là đệ tử Đại Pháp đang biến đổi. Nếu không phải là hướng về phương diện ‘chính’ mà biến, thì là hướng về phương diện ‘phụ’ mà biến; [đó là] nhất định.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Sư phụ cũng khích lệ chúng ta:

“Đối với người tu luyện là có can nhiễu phức tạp nhường ấy, cho nên đã chọn biện pháp như vậy, tu như vậy. Chính là như thế, càng về cuối, những thứ tà ác tuy rằng càng không có lực lượng, nhưng những gì phản ánh ra lại rất xấu xa, do đó có những người cảm giác những thứ phản ánh trong tư tưởng rất dơ bẩn. Tôi bảo chư vị này, tôi vẫn thường khích lệ các học viên, nói rằng không sao cả, chư vị bài xích chúng là được rồi, làm được tốt hơn chút nữa là được rồi, đừng chịu can nhiễu của chúng là được rồi.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới)

Do đó khi các học viên tìm đến tôi để phối hợp trong hạng mục CI này, mặc dù tôi vẫn e ngại thực hiện nó khi nghĩ tới trạng thái tu luyện thiếu tinh tấn của mình, nhưng tôi đã xem nó như là một cơ hội quý giá và hiếm hoi mà Sư phụ đã cho tôi để tu luyện và phối hợp cùng các đồng tu cứu chúng sinh. Nhóm nòng cốt có 8 người và không ai trong chúng tôi biết phải làm gì và cách thức Hội đồng Giáo dục đó hoạt động như thế nào.

Hội đồng Giáo dục có 22 ủy viên là những người bỏ phiếu chấp thuận hay phủ quyết các vấn đề. Để ngăn chặn CI, chúng tôi sẽ cần đa số các ủy viên bỏ phiếu phủ quyết. Để làm điều này, chúng tôi cần giảng chân tướng và chúng tôi cần sự trợ giúp của cả chỉnh thể. Thật không may là nhiều học viên không biết CI là gì, nó tà ác như thế nào và họ cũng không biết CI thực sự là Đảng cộng sản Trung Quốc trá hình. Họ đã bị lừa bởi cái tên “Khổng Tử”, do đó chúng tôi trước tiên đã phải chia sẻ hiểu biết của mình với các học viên để họ có thể hiểu rõ tình hình.

Sau đó chúng tôi tạo lập một website thông tin và đã thu hút nhiều hãng truyền thông cũng như có thể tiếp cận được với các nhóm người và các cư dân khác cùng tham gia vào nỗ lực của chúng tôi. Nhóm chúng tôi bắt đầu gọi điện và hẹn gặp các ủy viên. Một số ủy viên đã bị sốc khi biết được Học viện Khổng Tử này thực chất là gì. Những người khác thì từ chối nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi cho rằng họ đã bị ĐCSTQ tác động.

Chúng tôi huy động tất cả các học viên gửi e-mail cho các ủy viên với tư cách là các bậc phụ huynh và những người dân quan tâm đến vấn đề để yêu cầu họ phải hoàn toàn hủy bỏ sự hợp tác với CI, và nhiều ủy viên bắt đầu thay đổi quan điểm của họ, trong đó có một ủy viên vốn đã thực sự tới Trung Quốc để đưa CI tới Toronto. Ban đầu bà ấy đã từ chối nói chuyện với chúng tôi, nhưng nhờ có trí huệ và việc liên tục giảng chân tướng của chúng tôi, bà đã hoàn toàn thay đổi và trở thành người ủng hộ chúng tôi mạnh mẽ nhất!

Vì chúng tôi tiếp tục nỗ lực, cơ hội cũng bắt đầu xuất hiện. Một ủy viên nói với chúng tôi rằng vào ngày 11 tháng 6, Hội đồng có một cuộc họp và chúng tôi có thể nêu lên những quan ngại của mình.

Với cơ hội này, chúng tôi đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn bên ngoài Hội đồng Giáo dục với hàng trăm học viên và các thành viên của các nhóm xã hội khác. Tất cả mọi người đứng trước tòa nhà, cầm biểu ngữ với dòng chữ Bãi bỏ Viện Khổng Tử. Phương tiện truyền thông từ nhiều đài truyền hình và các tờ báo cũng có mặt.

Trong cuộc họp chúng tôi kêu gọi hủy thỏa thuận với CI. Chúng tôi nói với tất cả các ủy viên rằng chúng tôi không muốn con của chúng tôi bị tẩy não bởi chế độ cộng sản tà ác và các tuyên truyền của ĐCSTQ. Chúng tôi cho họ xem các bằng chứng cho thấy các sách giáo khoa và các bài hát của CI tuyên truyền cho chế độ cộng sản và họ đã nói dối về các sự kiện lịch sử như thế nào. Cuối cùng, phần lớn các ủy viên đưa ra kiến nghị tổ chức bỏ phiếu về việc bãi bỏ CI trong buổi họp tiếp theo vào ngày 18 tháng 7.

Đồng thời, nhờ các nỗ lực vận động mạnh mẽ của chúng tôi, chủ tịch hội đồng, người trực tiếp chịu trách nhiệm về việc đưa CI vào Toronto đã từ chức ngay ngày hôm sau. Ông ấy có mối quan hệ chặt chẽ với ĐCSTQ và đã cố gắng đưa CI vào mà không nói gì với các ủy viên khác. Điều này đã làm cho nhiều ủy viên thất vọng và khiến giới truyền thông rất quan tâm. Tất cả các hãng thông tấn đã đăng tải về nó như một vụ bê bối.

Trong nhiều tuần sau đó, chúng tôi trở nên tự mãn và đã có chút buông lơi. Sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng ĐCSTQ đã rất tích cực thực hiện vận động hành lang một cách mạnh mẽ đối với các ủy viên để họ bỏ phiếu tiếp tục hợp tác với CI. Họ cũng thâm nhập vào cộng đồng để tranh thủ tập hợp cộng đồng người Trung Quốc ủng hộ cho CI và tấn công chúng tôi.

Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đáng lẽ không nên buông lơi. Chúng tôi có thể nghiên cứu về những nhóm người Trung Quốc này và làm cho các ủy viên thấy được mối liên hệ của họ với ĐCSTQ. Chúng tôi đã tiếp tục gặp các ủy viên và gửi cho họ những tin tức quan trọng về những vụ bê bối khác của CI trên thế giới. Chúng tôi cũng huy động chỉnh thể các học viên tiếp tục gửi e-mail cho các ủy viên.

Vào ngày họp, do những tranh cãi gay gắt và sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng, phần đông các ủy viên đã thông qua một quyết định tạm hoãn việc hợp tác với CI cho tới khi có quyết định mới.

Tuy nhiên, chúng tôi không vui vì họ đã không chấm dứt hẳn thỏa thuận với CI. Chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi có lẽ đã dựa quá nhiều vào người thường và mất phương hướng về mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là chấm dứt hẳn thỏa thuận với CI. Vì vậy chúng tôi quyết định rằng chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực.

Người ủng hộ chúng tôi nhất đã cho chúng tôi biết rằng trước kỳ nghỉ lễ năm mới, Hội đồng sẽ có một cuộc họp cuối cùng và chúng tôi có thể nhân dịp này để xử lý dứt điểm vấn đề CI. Với thông tin nội bộ này, chúng tôi tiếp tục gặp các ủy viên để giảng chân tướng.

Một vài người chủ chốt trong Hội đồng Giáo dục vẫn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi ĐCSTQ và không muốn nói chuyện với chúng tôi. Cá nhân tôi cảm thấy rằng chúng tôi không nên lãng phí thời gian cố gắng tiếp cận những người này. Thời gian có hạn và chúng tôi nên tập trung nhiều hơn vào những người có thể thay đổi. Tuy nhiên, những học viên khác trong nhóm lại cảm thấy rằng chúng tôi cũng cần cố gắng cứu những người này.

Một học viên đã chia sẻ rằng có một vị thần đang trông chừng mỗi ủy viên và cũng có một vị thần cai quản mỗi nghề nghiệp. Để làm tịnh trường không gian, chúng tôi cũng phải nói chuyện với những sinh mệnh ở những không gian khác.

Học viên này cũng chia sẻ rằng nhìn lại năm 1999, không có cách gì để vượt qua nếu chỉ nhìn mọi thứ trên bề mặt. Các học viên luôn luôn phải nhớ nghĩ tới những không gian khác và giảng chân tướng cho những sinh mệnh ở không gian khác.

Cuối cùng, nhìn trên bề mặt thì những ủy viên này không thay đổi, nhưng do nỗ lực liên tục tiếp cận của chúng tôi, chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã làm tịnh trường không gian. Vào ngày diễn ra cuộc họp Hội đồng cuối cùng, hàng trăm người ủng hộ và hàng trăm người do ĐCSTQ hậu thuẫn đã biểu tình trên đường phố. Bên trong, phòng họp chật cứng người của 2 bên. Các ủy viên lần lượt phát biểu và tất cả họ đã bày tỏ mối quan ngại của mình về vấn đề CI.

Cuối cùng, 20 trong tổng số 22 ủy viên đã bỏ phiếu chấm dứt thỏa thuận với CI. Phòng họp rền vang tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng. Tất cả đã kết thúc. CI đã ngừng hoạt động.

Những người hậu thuẫn cho CI lặng lẽ rời đi từng người một. Chúng tôi bắt tay và chúc mừng tất cả những ủy viên đã ủng hộ chúng tôi – những người đã được cứu thông qua toàn bộ quá trình này.

Sau đó, nhiều ủy viên đã đến gặp chúng tôi và nói rằng họ thực sự kính trọng các học viên Pháp Luân Công. Họ nói: “Những học viên các bạn đã làm một việc thật tuyệt vời.”

Các nhóm cộng đồng cũng dành sự kính trọng to lớn đối với Pháp Luân Công vì sự dẫn đầu và những nỗ lực của chúng tôi, trong đó có cả sự phối hợp chỉnh thể trong chiến dịch này. Chúng tôi cũng nghe nói rằng vì chiến dịch của chúng tôi quá mạnh mẽ, chính bản thân CI đã viết một lá thư cho Hội đồng Giáo dục bày tỏ mong muốn được hủy bỏ hợp đồng trước khi cuộc họp bỏ phiếu diễn ra vì không muốn bị mất thể diện.

Việc hủy bỏ hợp đồng với CI đã được các hãng thông tấn đăng tải trên khắp thế giới. Đây là cú sốc lớn đối với ĐCSTQ tà ác và chiến dịch CI của họ.

Một tháng sau cuộc bỏ phiếu, Hội đồng giáo dục Toronto bị chính phủ giám sát chặt chẽ và Chính phủ đã tiếp quản toàn bộ hội đồng quản trị, bao gồm cả việc đưa ra quyết định. Nếu chúng tôi chần chừ hành động, chúng tôi chắc hẳn sẽ hoàn toàn không còn hy vọng bãi bỏ CI. Đây quả là một bài học lớn.

Nhìn lại cả quá trình, điều quan trọng nhất đưa tới thành công của hạng mục này là sự phối hợp của chúng tôi. Nhân tố quan trọng thứ hai là chúng tôi đã làm việc hiệu quả. Tôi đã chứng kiến một trong những vấn đề lớn nhất trong nhiều hạng mục Đại Pháp là thiếu hiệu quả. Nếu ai đó gửi một e-mail đề nghị được giúp đỡ hoặc cho ý kiến, những học viên khác sẽ không trả lời trong nhiều ngày hoặc thậm chí không trả lời.

Tôi đã từng phàn nàn trong nhiều cuộc họp rằng các học viên chỉ thích nói, nói và nói. Để ngăn không để họ nói, chỉ cần hỏi có ai tình nguyện hỗ trợ cho một hạng mục nào đó không. Khi đó mọi người sẽ im lặng.

Trong thời gian 5 tháng thực hiện hạng mục này, có những công việc đòi hỏi liên tục phải được thực hiện mỗi giờ và đồng thời gần như hàng ngày đều phải gặp các ủy viên. Bất cứ khi nào có một e-mail được gửi đi đề nghị giúp đỡ, chỉ vài phút sau là đã có nhiều người trả lời. Mỗi thành viên đều chủ động tham gia, ngay cả khi nếu họ cảm thấy có chút lo sợ thì mỗi thành viên đều nhanh chóng hỗ trợ ngay khi cần thiết mà không một lời phàn nàn hay thậm chí một giây do dự.

Do đó chúng tôi đã có thể tận dụng mọi cơ hội đến với chúng tôi mà không bỏ lỡ một lần nào và chúng tôi cũng có thể luôn luôn đi trước tà ác trong mọi bước tiến.

Toàn bộ hạng mục này là một bài học lớn đối với tôi. Tôi đã thực sự cảm động trước thái độ của các đồng tu. Họ chấp nhận tôi và không phàn nàn hay phản ứng lại, ngay cả khi tôi là người khó hợp tác và không mấy dễ chịu!

Tôi học được cách tin tưởng ở các đồng tu của mình và chấp nhận ý kiến của họ. Tôi cũng học được rằng cho dù tôi cảm thấy sợ hãi hay căng thẳng thế nào đi nữa, với sự hỗ trợ của các đồng tu, tà ác sẽ không thể làm gì được chúng tôi.

Rốt cuộc, tôi ngộ được rằng nếu chúng ta thực sự nghe theo lời dạy của Sư phụ khi có mâu thuẫn hay khi xuất hiện niệm bất hảo và nếu chúng ta phối hợp cùng nhau, giảng chân tướng và phát chính niệm, chúng ta sẽ luôn luôn thành công và chúng ta sẽ không bao giờ có gì phải sợ hãi.

Tạ ơn Sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu.

(Bài chia sẻ được đọc tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Canada năm 2015).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/4/313520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/6/151926.html

Đăng ngày 03-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share