Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa, Canada

Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

[MINH HUỆ 3-8-2015] Tôi là một học viên đắc Pháp tại Bắc Kinh vào tháng 10 năm 1998. Tôi đến Canada vào tháng 8 năm 2012, việc này đã mở ra một chương mới trong việc tu luyện Đại Pháp của tôi – cống hiến cho hạng mục truyền thông do các học viên khởi xướng. Tôi muốn chia sẻ về việc mình đã buông bỏ chấp trước vào tư lợi như thế nào trong ba năm qua nhờ lòng từ bi và sự chăm sóc của Sư phụ.

Khước từ thịnh tình của công ty cũ

Trước khi đến Canada, tôi là một quản lý nước ngoài cho bộ phận nghiên cứu và phát triển của một công ty. Tôi phải đi công tác rất nhiều và khối lượng công việc rất lớn cả về thời gian và sức lực. Đôi lúc tôi phải làm việc vào cả những ngày cuối tuần. Thời điểm đó, tôi không thể tham gia luyện công nhóm hay làm các việc giảng chân tướng trong một thời gian dài. Nhưng để duy trì căn cước hợp pháp tại nước đó, tôi không thể từ bỏ công việc đó. Tình trạng này kéo dài khoảng hai đến ba năm và sau đó tôi đã quyết định bỏ việc và rời khỏi đất nước đó.

Với sự bảo hộ và an bài từ bi của Sư phụ, tôi đã có được giấy nhập cư vào Canada trong vòng một năm rưỡi.

Sau đó, khảo nghiệm đầu tiên đã đến với tôi. Sau khi nhận được giấy nhập cư, tôi đã đưa thông báo từ chức cho vị tổng giám đốc. Ban đầu bà ấy nghĩ là tôi đang nói đùa. Sau khi bà ấy nhận ra rằng đó không phải là chuyện đùa, bà ấy làm mọi cách có thể để bảo tôi ở lại. Bà ấy hứa cho tôi nghỉ phép hai tháng để tôi định cư ở Canada rồi sau đó tôi có thể giúp công ty phát triển thị trường ở Canada và mở một chi nhánh của công ty ở Canada. Bà ấy nói rằng tôi không cần phải tìm một công việc ở Canada và lương của tôi sẽ được tăng theo mức lương chuẩn của Canada đồng thời toàn bộ lợi ích mà tôi đang được hưởng sẽ vẫn được giữ nguyên. Tôi thật sự sẽ được thăng tiến từ người quản lý bộ phận thành người đứng đầu chi nhánh nước ngoài của họ.

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, tôi đã từ chối lời đề nghị của bà ấy. Khi tôi xin nhập cư vào Canada, tôi đã hứa với Sư phụ rằng sẽ cống hiến cho hạng mục giảng chân tướng sau khi tôi sang Canada để bù đắp lại cho toàn bộ khoảng thời gian mà tôi đã lãng phí trước đây. Nếu tôi chấp nhận lời đề nghị của vị Tổng giám đốc, tôi sẽ lại phải gánh một khối lượng công việc quá tải như trước đây và cuộc sống của tôi sẽ chẳng có gì thay đổi ngoại trừ việc chuyển từ nước này sang nước khác. Tôi sẽ không thể tu luyện và giữ lời hứa của mình. Do đó, tôi đã tạm thời vượt qua được khảo nghiệm này.

Khảo nghiệm về tài chính ở Canada

Tôi đến Canada vào tháng 8 năm 2012. Tôi sớm nhận ra rằng những điều mà tôi mong tưởng không dễ mà đạt được. Không có thu nhập ổn định và thêm vào đó là chi phí nhập cư, tôi lại phải đối mặt ngay với khảo nghiệm về tài chính.

Tôi đã hứa rằng tôi sẽ làm việc toàn thời gian cho ban biên tập ngay khi tôi hạ cánh xuống Canada. Nhưng do hạn chế về ngân sách nên ban biên tập chỉ có thể bắt đầu trả lương cho tôi từ năm sau mà tôi thực sự không biết họ sẽ trả lương cho tôi bao nhiêu. Tiền tiết kiệm của tôi rất dễ dàng bị tiêu hết nếu tôi không còn thu nhập nào khác ở Canada.

Trong trường hợp này, xét đến cả công việc trong ban biên tập và cuộc sống của mình, tôi đã phải tìm một công việc bán thời gian. Vấn đề đã được giải quyết dễ dàng một cách kỳ lạ. Trong vòng một tuần sau khi đến Canada, tôi đã tìm được một công việc ở cửa hàng sushi gần nhà. Tôi chỉ phải làm việc bốn đến năm giờ mỗi ngày và ba hay bốn ngày trong một tuần. Với việc các chi phí sinh hoạt cơ bản đã được trang trải, tôi đã có thể làm việc cho ban biên tập một cách thanh thản.

Từ bỏ công việc bán thời gian để quảng bá Thần Vận ở địa phương

Tuy nhiên, cuộc sống yên bình này chỉ kéo dài được khoảng hai tháng thì một điều phối viên Thần Vận địa phương đã gọi cho tôi. Cô ấy nói rằng họ đang thiếu nhân lực bởi vì hầu hết các học viên nói được tiếng Anh đều có công việc toàn thời gian. Cô ấy hy vọng rằng tôi có thể dành thêm thời gian để tham gia vào việc quảng bá Thần Vận và bán vé ở các khu trung tâm mua sắm, đặc biệt vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.

Bởi vì công việc trong ban biên tập của tôi đòi hỏi tôi chỉ phải làm việc trên mạng, không có thời gian nào bị xung đột với công việc bán thời gian của tôi. Tuy nhiên, nếu tôi bán vé ở các trung tâm mua sắm, tôi sẽ phải bỏ công việc bán thời gian. Sau cuộc nói chuyện với vị điều phối, tôi đã nghĩ đến những việc mà tôi nên làm trên đường đi làm. Đột nhiên, một giọng nói trong tâm tôi cất lên: nếu Chính Pháp kết thúc vào ngày mai, mình sẽ lựa chọn điều gì đây.

Câu trả lời quá là hiển nhiên, tôi nói với bà chủ của tôi ngay khi tôi đến chỗ làm rằng tôi sẽ nghỉ việc vào tuần tới. Trong hai tháng tiếp theo, tôi đã bán vé gần như từ năm đến sáu ngày mỗi tuần và làm việc cho ban biên tập sau khi tôi trở về nhà.

Công việc tự tìm đến sau khi kết thúc công việc với Thần Vận

Vào tháng 1 năm 2013, sau khi Thần Vận rời khỏi địa phương của tôi, ban biên tập nói với tôi rằng họ không thể trả lương cho tôi theo kế hoạch vì vậy tôi sẽ lại phải tìm một công việc bán thời gian. Ngạc nhiên thay, người chủ ở cửa hàng sushi đã gọi điện cho tôi tới làm việc tạm thời cho bà ấy trong hai tháng vì bà ấy đi nghỉ trong vòng hai tháng. Vì vậy tôi đã quay trở lại với công việc ở cửa hàng sushi.

Nửa năm tiếp theo đó, tôi đã làm việc tại các vị trí khác nhau ở cửa hàng sushi và học được thêm kỹ năng làm sushi. Tôi chỉ làm việc hai ngày trong tuần thay vì phải làm sáu ngày, nhưng thay vì làm bốn đến năm giờ mỗi ngày, tôi phải làm chín giờ. Theo cách đó, tôi vẫn làm từng đấy thời gian nhưng tôi có đến bốn hay năm ngày để làm việc cho ban biên tập.

Vào tháng 11 năm 2013, một người bạn đã giới thiệu cho tôi một công ty lớn cần thuê một người có kỹ năng làm sushi. Ban đầu họ chỉ cần một vị trí làm việc toàn thời gian nhưng sau khi tôi nói rằng tôi chỉ có thể đến làm việc sau 6:30 chiều, thật ngạc nhiên là họ đã thuê tôi do thiếu người. Sau đó, họ đã nói với tôi sau khi họ thuê tôi rằng họ bắt đầu cần thuê bộ phận bán thời gian.

Giờ đây khi nhìn lại, công việc bán thời gian ở cửa hàng sushi nhỏ của tôi trước đây không chỉ giúp giải quyết được vấn đề tài chính của tôi mà còn đặt nền tảng cho công việc sau này của tôi ở công ty lớn. Tôi ngày càng tin tưởng hơn rằng Sư phụ luôn luôn chăm sóc cho tôi nếu không làm sao mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến như vậy sau khi tôi đến Canada.

Tôi ngộ ra rằng là một đệ tử Đại Pháp, sinh mệnh của tôi trong thế giới này là để cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp. Mọi việc đều được trải đường để cứu độ chúng sinh. Nếu xuất phát điểm là đúng thì Sư phụ chắc chắn sẽ trợ giúp các đệ tử.

Sư phụ giảng:

“Là đệ tử Đại Pháp mà nói, trước đây tôi vẫn luôn giảng, tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh lịch sử to lớn thế, cần gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh, khẳng định là có đường thông mà chư vị có thể đi qua. Con đường ấy ắt phải là con đường mà có thể đạt được tiêu chuẩn, như thế thì chúng sinh vũ trụ mới bội phục, mới có thể không can nhiễu nổi, chư vị mới sẽ không có phiền toái trên con đường ấy, mới sẽ bước đi được một cách rất thông thuận.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp.)

Từ bỏ công việc bán thời gian để toàn tâm toàn ý cho hạng mục truyền thông

Do thiếu người trong ban biên tập, tôi đã phải làm ở các vị trí khác nhau trong ba năm. Khối lượng công việc cũng tăng lên. Trong việc làm bán thời gian cuối cùng, tôi đã liên tục giảm giờ làm của mình để đáp ứng các nhu cầu của ban biên tập và người chủ của tôi luôn rất hợp tác và giúp điều chỉnh công việc cho tôi.

Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng bởi vì tôi phải làm việc bảy ngày trong tuần, đôi lúc tôi không thể đọc Pháp và luyện công đều đặn. Sư phụ đã dạy chúng ta rằng các kênh truyền thông muốn làm được tốt hơn thì việc tu luyện của chúng ta phải duy trì thường hằng.

Sư phụ giảng,

“Là đệ tử Đại Pháp mà nói, tu luyện của chư vị là ở vị trí số một, vì nếu chư vị tu không tốt, [thì] chư vị không hoàn thành được những việc mà chư vị cần làm; nếu chư vị tu không tốt, thì sức cứu người cũng không lớn được như thế. Nếu tu kém hơn một chút nữa, thì phương thức nhìn vấn đề và suy xét vấn đề đều là dùng tư tưởng của người thường và cách nghĩ của người thường, thế thì càng dở. Do đó mọi người quyết không được lơi lỏng, không được coi thường coi nhẹ.” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC năm 2011”)

Tôi lại tự hỏi bản thân mình, là một người tu luyện, mình đã đáp ứng được các yêu cầu của Sư phụ chưa? Nếu những chi phí sinh hoạt cơ bản có thể trang trải được, vậy mình có nên giữ công việc bán thời gian này nữa không? Câu trả lời là không.

Vì vậy trong tháng sáu, tôi đã bỏ công việc bán thời gian thứ hai của mình ở Canada sau một năm bảy tháng. Ngay sau đó, trang web đã giao cho tôi một công việc mới vốn cần nhiều thời gian và sức lực hơn.

Hoàn thành lời thệ nguyện của mình

Giờ đây tôi chỉ biết điều mà mình đã hứa trong đời này mà không biết điều mà mình đã hứa trong các đời trước. Nhưng dù biết hay không, tôi sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành những lời hứa đó.

Sư phụ giảng,

“Tu luyện là gốc rễ, cứu người là trách nhiệm của chư vị, hai điều ấy đều cần làm cho tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2015.)

Tôi hiểu rằng điều mà tôi cần làm bây giờ là cống hiến sức mình cho hạng mục truyền thông và đồng thời dành thêm nhiều thời gian để luyện công và học Pháp.

Hiện tại, tôi có thể học Pháp hai tiếng mỗi ngày sau khi tôi làm xong việc ở ban biên tập. Nó thật giống như hồi tôi mới đắc Pháp.

Mặc dù tôi bỏ công việc bán thời gian ở xã hội người thường nhưng cuộc sống của tôi không hề bị ảnh hưởng chút nào. Thay vào đó tình hình tài chính của tôi đang được cải thiện.

Sư phụ giảng,

“Nhìn lại, chư vị sẽ phát hiện rằng chư vị chẳng mất gì cả. Nó giống như điều mà người Trung quốc nói, “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.”Mọi thứ tốt đẹp sẽ đột nhiên quay lại với chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội lần đầu ở Bắc Mỹ.)

Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu độ và tịnh hoá cho con. Và con xin cảm tạ Sư phụ đã an bài để con có thể theo kịp trong tu luyện.

Cảm tạ Sư phụ! Cám ơn mọi người!

(Trình bày tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Canada năm 2015)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/3/兑现诺言-全身心投入到讲真相项目中的体会-313521.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/7/151939.html

Đăng ngày 05-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share