Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 4-8-2015] Để chúc mừng tròn 10 năm thành lập Đoàn nhạc Tian Guo New York, ngày 1 tháng 8 năm 2015 vừa qua, toàn thể thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo New York đã tiến hành giao lưu tâm đắc thể hội trong tu luyện.

Hai mươi tư thành viên của nhạc đoàn đã có bài chia sẻ trong quá trình tham gia hạng mục, trải nghiệm sự thù thắng của tu luyện, sự vĩ đại của Pháp và tâm đắc thể hội về sự từ bi của Sư tôn. Không lâu sau khi buổi giao lưu khai mạc, Pháp hội nhận được bài thơ của Sư phụ Lý Hồng Chí viết tặng Đoàn nhạc Tian Guo.

2015-8-3-minghui-falun-gong-nytianguo-01--ss.jpg

2015-8-3-minghui-falun-gong-nytianguo-02--ss.jpg

Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện chào mừng 10 năm tròn thành lập Đoàn nhạc Tian Guo New York

2015-8-3-minghui-falun-gong-nytianguo-03--ss.jpg

Các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo New York đọc bài giao lưu chia sẻ tại Pháp hội

Đoàn nhạc Tian Guo New York có khoảng gần 170 thành viên. Tại Pháp hội lần này có 40 thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo Canada từ xa tới tham gia. Trong 24 thành viên chia sẻ tại Pháp hội, gần một nửa là những thành viên lâu năm cùng đi với Đoàn nhạc Tian Guo qua 10 năm lịch sử. Không giao ước mà trong các bài chia sẻ tâm đắc thể hội, các học viên đều hồi tưởng về tháng 11 năm 2005 khi Sư phụ đích thân dẫn dắt kiến lập hạng mục, một khoảng thời gian hạnh phúc của đoàn nhạc khi được Sư Phụ dẫn đường.

“Chớp mắt 10 năm trôi qua nhanh, những điều đã trải qua vẫn còn như mới trong ký ức, Sư phụ chỉ đạo, dạy bảo, truyền thụ tỉ mỉ lại hiện lên rõ ràng sống động trước mắt.”

“Hồi tưởng lại, cứ mỗi cuối tuần Sư tôn lại cùng mọi người luyện tập, chúng tôi rất tích cực, buổi nào cũng bắt đầu từ hai giờ chiều tập luyện liền mạch tới chín rưỡi, mười giờ tối, mỗi lần đi lại mất hai giờ lái xe ô tô một chiều nhưng chúng tôi không hề cảm thấy mệt.”

Những trải nghiệm hạnh phúc được gìn giữ trong tâm, khuyến khích mỗi thành viên trong đoàn đi tốt trên con đường tu luyện, gánh vác trách nhiệm cứu người của đệ tử Đại Pháp. Trên con đường tu luyện, chịu khổ là điều chắc chắn. Cho dù là thành viên mới hay cũ đều gặp những quan nạn chính là để đề cao kỹ thuật, trong đó bước đầu tiên là kiến thức về đọc bản nhạc.

“Lần đầu tiên được đưa cho bản nhạc bài hát, thực sự tôi không hiểu gì, thấy rất sợ. Hồi bé mới chỉ học qua các ký hiệu đơn giản. Nhưng bản nhạc với mỗi nốt nhạc này trông giống như con nòng nọc, làm sao có thể phân biệt được, thật không biết làm thế nào. Điều này đối với một người hơn 50 tuổi như tôi thực sự là quá khó.”

“Đối với âm nhạc, tôi không có chút nền tảng nào. Từ cường độ âm thanh của nốt đen như thế nào, từng chút một chúng tôi học những kiến thức nhạc lý đó.”

Là một đoàn nhạc mà nói, mỗi thành viên trong đoàn thông thường phải dành nhiều thời gian cho luyện tập cơ bản. Có không ít thành viên gặp khó khăn nữa trong việc nâng cao kỹ thuật, đó là không có địa điểm để luyện thổi kèn. Nhiều thành viên đều sống tại căn hộ chung cư, thổi kèn sẽ ảnh hưởng tới hàng xóm nên chỉ có thể ra ngoài tìm chỗ tập.

“Lúc đó đúng vào mùa đông, tôi tới công viên đối diện nhà, có ít người ở đó và khoảng không rộng, tôi có thể thổi to mà không lo ảnh hưởng tới người khác. Nhiều lần luyện xong thì phát hiện chân lạnh cóng không có cảm giác gì, nhưng luyện một lúc sau nữa lại đều không thấy sao.”

“Ở ngoại ô New York, tôi sống trong một căn hộ thuê gần trường học nên không thể thổi kèn trong phòng, vì vậy mỗi ngày tôi phải mang kèn một quãng từ bãi đỗ xe rồi đi hơn một dặm tới phòng học, sau khi lớp học tan tôi lại tới phòng luyện âm nhạc để thổi kèn rồi lại mang kèn tới các lớp học tiếp theo để lên lớp. Một năm cứ mang kèn đi lại như vậy, tôi đã luyện được sức mạnh cho cánh tay.”

“Tôi để ý rằng tại ga tàu có đèn sưởi ấm cho hành khách, sau khi tan học tôi tới ga tàu để luyện kèn nhưng thường bị nhầm là người ăn xin, lúc gặp người tốt bụng họ còn muốn cho tôi tiền lẻ, nhưng cũng có những người cố ý trêu đùa, lần quá nhất còn gặp phải người lang thang ngẫu hứng nhảy theo khi tôi chơi một giai điệu sau đó còn bỏ mũ ra hướng về phía những người đi qua xin tiền.”

Có nhiều thành viên trong Đoàn nhạc Tian Guo New York đều là thân kiêm nhiều trách nhiệm, đều muốn làm tốt công tác trong mỗi hạng mục, đúng thật là không phải việc đơn giản. Chúng ta cần nhớ lời dạy của Sư tôn, đừng làm “chú gấu bẻ bắp”, cố gắng khắc phục khó khăn eo hẹp thời gian để luyện tập cơ bản.

“Không đủ thời gian thì phải làm sao? Chỉ có một từ, chính là “dàn xếp”… dù sao thời gian có thể thu xếp được, bạn phóng túng một chút, chính là bị tổn thất một chút; bạn nắm chắc một chút, chính là sẽ đắc được một chút. Chính là như thế, đúng là việc sắp đặt thu xếp thời gian cũng giống như ép tuýp thuốc đánh răng vậy.”

“Việc sắp xếp thời gian luyện tập thổi kèn có tác dụng phi thường tốt đối với việc đề cao của tôi khi ở trong hạng mục, và cho cả tới bây giờ, lúc nấu ăn tôi còn luyện lưỡi, lúc nghỉ tôi luyện nghe âm nhịp chuẩn, lúc tắm tôi ghi nhớ âm nhạc và luyện thở, khi lái xe tôi nghe các ca khúc luyện gõ nhịp bằng ngón tay.”

Đối với các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo kiêm nhiều hạng mục, việc cân bằng chắc chắn hạng mục là điều không hề dễ dàng. Thường sẽ gặp lúc không thu xếp được thời gian, không thể tham gia diễn tập, hay thậm chí không thể tham gia lúc diễu hành, đối với mỗi thành viên mà nói, đều là khảo nghiệm tâm tính. Thông thường, khi buông tâm xuống sẽ có chuyển biến không ngờ.

Trong chia sẻ của các thành viên, có nhiều người trải qua quan “nghiệp bệnh”, đặc biệt xảy ra chỉ trước buổi diễu hành vài ngày, thậm chí vào đúng hôm diễu hành. Về phương diện này chính là gặp phải hình thức can nhiễu, bị phồng rộp quanh miệng, mụn nước bị vỡ chảy máu khi luyện thổi kèn, đau họng, ho, chảy nước mũi nước mắt tới mức không thể rời tay khỏi giấy vệ, chân đau không thể đi, v.v,…và sau đó nặng tới mức nuốt nước bọt cũng đau, thở không được, cả đêm không thể nghỉ ngơi, toàn thân đều đau, thậm chí mỗi sợi tóc cũng đau, đầu đau như búa bổ.

Bất luận trên thân thể gặp phải bất kỳ can nhiễu ít hay nghiêm trọng như thế này, đều phải thanh tỉnh nhận thức đó chính là can nhiễu và không thừa nhận ảnh hưởng của chúng, phải làm gì thì làm đó, đồng thời phát chính niệm, xin Sư Tôn gia trì.

“Tôi bắt đầu phát chính niệm, tuyệt đối không thừa nhận bất kỳ tà ác can nhiễu tôi tham gia diễu hành, chúng không được phép! Ngay trước buổi diễu hành đầu tôi vẫn còn rất đau. Khi bắt đầu diễu hành, bước chân trái của tôi vừa đặt xuống đường, âm thanh vang dội của bài ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ cất lên, chính giây phút đó tôi cảm nhận từ trung tâm đại não tới toàn bộ xung quanh, ‘shoa’ một tiếng như có luồng điện chạy qua, từ đó trở đi cơn đau đầu hoàn toàn tiêu mất. Từ trong tâm mình tôi hô lớn: Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Đối với thành viên lâu năm trong Đoàn nhạc Tian Guo mà nói, kiên trì là điều không hề đơn giản. Kiên trì làm tốt chính là càng không đơn giản. Các thành viên trong tâm đắc thể hội đều thành thật đề cập tới việc do gặp các loại các chủng quan nạn, không chỉ một lần đã sản sinh niệm đầu muốn rút lui khỏi hạng mục. Cuối cùng đều vì nhớ lại thời kỳ đầu hạnh phúc và quyết tâm khi được Sư phụ trao nhạc cụ, lại tự xua tan niệm đầu thoái lui, tiếp tục tiến bước đi tiếp. Mười năm trong Đoàn nhạc Tian Guo, có khổ có vui, đều vượt qua hết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/4/313623.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/5/151911.html

Đăng ngày 17-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share