Bài viết của một học viên tại Vancouver

[MINH HUỆ 17-6-2015] Ông Trần Kiến Hoa, thị trưởng thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, đã chạm trán một cuộc biểu tình của các học viên Pháp Luân Công khi ông đến thăm Tòa thị chính thành phố Vancouver vào ngày 15 tháng 6 năm 2015.

Trần Kiến Hoa là người đứng đầu Đảng ủy thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông từ năm 2007 tới năm 2011. Ông đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ và kết án nhiều học viên Pháp Luân Công tại thành phố Hà Nguyên.

6e3a8b25a2cf05d3b0ca724a44d393f4.jpg

c53e207d25f88eaa7a5276a3fab716fc.jpg

9f2eb6400218a3b2782502dfc9b775c4.jpg

Biểu tình trước Tòa thị chính thành phố Vancouver

Trong khi ông Trần phát biểu trước Tòa thị chính, các học viên Pháp Luân Công đã cầm các biểu ngữ trước mặt ông với nội dung “Trần Kiến Hoa, hãy ngừng đàn áp Pháp Luân Công”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn.“

Sau bài phát biểu của Trần Kiến Hoa, ông Kinh Thiên, một học viên từng bị tra tấn ở Trung Quốc, đã tiến đến gần để đưa cho ông một tài liệu và nói: “Tôi là một cư dân của thành phố Vancouver. Đây là đơn khiếu nại của tôi đối với cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân.

“Hàng nghìn người Trung Quốc đang kiện Giang Trạch Dân vì đã khởi xướng và chỉ đạo cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Trần Kiến Hoa, ông hãy dừng đàn áp Pháp Luân Công.”

Phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver, ông Trương Tố, nói với các phóng viên Minh Huệ: “Chúng tôi muốn truyền tải một thông điệp rõ ràng đến ông Trần Kiến Hoa: cuộc đàn áp Pháp Luân Công là vô nhân tính, và tất cả những người có trách nhiệm sẽ bị đưa ra công lý. Nhiều quan chức Đảng [Cộng sản Trung Quốc] đã bị kiện.

“Vì chúng tôi có cơ hội gặp ông Trần ở Vancouver, chúng tôi muốn nói với ông ấy rằng hãy chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công và thả tất cả các học viên bị giam ở Quảng Châu. Chúng tôi muốn cho ông ấy một cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình vì chính tương lai của ông ấy.”

Thông điệp này cũng đã được viết trong một lá thư được trao tận tay cho ông Trần.

Bà Adriane Carr, một ủy viên thành phố thuộc Đảng Xanh, đã bước ra khỏi Tòa thị chính và thể hiện sự ủng hộ của bà. Bà ca ngợi cuộc biểu tình và nói với phát ngôn viên Trương Tố rằng nếu mọi người muốn thay đổi điều gì, họ cần phải bước ra và lên tiếng vì điều đó.

Bà Penny Ballem, chủ tịch thành phố Vancouver đã nhận một lá thư từ ông Kinh Thiên. Bà đã hứa sẽ dịch nó sang tiếng Trung Quốc và chuyển nó tới các quan chức chính phủ đến từ Quảng Châu. Bà cho hay bà biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Trần Kiến Hoa đã tích cực tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Ông Trần trở thành Bí thư Đảng ủy Thành phố Hà Nguyên vào tháng 4 năm 2007. Sau đó, ông ấy đã chỉ đạo việc bắt giữ năm học viên vì họ đã treo các biểu ngữ Pháp Luân Công tại nơi công cộng. Các học viên này đã bị kết án tù từ ba tới sáu năm.

Trần Kiến Hoa đã ra lệnh lắp đặt nhiều máy quay camera ở Hà Nguyên để ngăn chặn các học viên treo các biểu ngữ hay dán các thông điệp. Ông cũng chỉ đạo việc giám sát một nhóm học viên liên tục 24 giờ trong ngày, một vài người trong số đó hiện vẫn đang bị theo dõi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/17/311028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/19/151161.html

Đăng ngày 04-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share