Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-7-2015] Ông chủ và các đồng nghiệp của tôi đã tham gia vào một hội chợ thương mại ở miền nam Trung Quốc vào tháng trước.

Để thu hút khách hàng và đẩy mạnh việc kinh doanh của chúng tôi, ông chủ tôi đã yêu cầu các nhân viên tải về một số bộ phim Mỹ và trình chiếu ở hội chợ. Tuy nhiên không bộ phim nào có thể mở được.

Ông chủ lấy máy tính của đồng nghiệp tôi và tự mình tìm kiếm các chương trình. Ông tình cờ mở một video có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, và đây là tệp tin duy nhất có thể mở được lúc đó. Đây là video mà tôi đã tải về cho đồng nghiệp của tôi xem.

Ông chủ tôi từng sống ở Mỹ, và có vẻ đón nhận Pháp Luân Đại Pháp. Do đó video về Đại Pháp đã được trình chiếu ở hội chợ trong hai ngày. Theo đồng nghiệp của tôi thì gian hàng của chúng tôi rất tấp nập và ông chủ chúng tôi coi sự kiện này là một thành công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/11/312258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/29/151780.html

Đăng ngày 03-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share