[MINH HUỆ 27-6-2015] Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phát một số cuốn tài liệu nhỏ giảng chân tướng cho một nhóm người đang nói chuyện cùng nhau trên đường. Hầu hết họ là những người lao động nhập cư.

Một trong số họ đọc qua nhanh cuốn tài liệu và giơ nó lên. “Nhìn này, cả thế giới đang khởi tố Giang Trạch Dân,” anh ấy nói. “Đúng! Cả thể giới đang lên án ông ta. Sắp đến lúc rồi. Kẻ độc ác này đáng lẽ nên bị xét xử từ lâu rồi!”

Mọi người vội chạy về phía người học viên để xin cho mình một tờ giảng chân tướng. Họ thấy băn khoăn và bắt đầu đọc. Một số người đọc lớn tiếng để những người khác có thể nghe thấy.

Đã có nhiều học viên Đại Pháp khác phân phát các tờ giảng chân tướng trên đường để trao chúng cho tất cả mọi người. Một người bán thảo dược ở một góc hét lớn lên: “Này đừng quên tôi chứ! Tôi cũng muốn có một cuốn! Tôi muốn đọc tin tốt lành.” Một học viên đã bước tới và trao cho anh ấy một một cuốn sách nhỏ giảng chân tướng với tiêu đề “Khởi tố Giang Trạch Dân.” Khi đọc qua cuốn sách nhỏ này, anh ấy đã mỉm cười.

Cảnh sát trưởng thoái ĐCSTQ

Tại trạm xe buýt khi tôi đang đứng chờ xe buýt đến, một người đàn ông khác cũng đang chờ ở đó. Anh ấy đang hút thuốc, và anh mời tôi ngồi kế bên anh trên một dãy ghế dài. Anh đã vứt điếu thuốc đi để tôi có thể ngồi bên cạnh anh ấy.

“Xin lỗi,” anh ấy nói. “Tôi đã muốn bỏ thuốc lá từ nhiều năm rồi, nhưng tôi không thể bỏ được.” Tôi nói với anh rằng tôi đã nghe nhiều người có thể bỏ được thuốc sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nhíu mày khi nghe đến những từ Pháp Luân Đại Pháp . Anh rất ngạc nhiên khi tôi đủ dũng cảm để nói đến điều này ở nơi công cộng. Nhưng tôi nói tiếp: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tốt. Các học viên đang bị bức hại vì tội ác của Giang Trạch Dân.”

Một chuyến xe buýt đến và chúng tôi cùng lên và ngồi kế bên nhau vì thế chúng tôi có thể tiếp tục trò chuyện. Anh ấy nói: “Tôi đã xem đĩa DVD Biểu diễn Thần Vận. Màn trình diễn rất ấn tượng. Tôi không thể dùng bất kỳ lời lẽ nào để miêu tả cảm xúc của mình sau khi xem một màn trình diễn ngoạn mục như thế.”

Tôi đã rất vui khi nghe anh nói những lời lẽ tốt đẹp đó.

Tôi nói: “Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Những người đã thề sẽ cống hiến cuộc đời mình cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải có hành động để bác bỏ lời thề đó. Anh có phải là một đảng viên không?”

“Tôi là người lãnh đạo Đảng trong sở cảnh sát,” anh nói. Tôi nói với anh rằng tôi biết nhiều nhân viên cảnh sát cũng là nạn nhân trong cuộc bức hại mà Giang Trạch Dân tạo ra. Khi tôi hỏi anh có tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp không, anh ấy lắc đầu.

Tôi khuyên anh ấy thoái các tổ chức ĐCSTQ. Tôi nói rằng nếu anh không muốn tiết lộ danh tín của mình, anh có thể sử dụng bí danh. Anh ấy đồng ý, và trước khi chia tay, anh ấy đã cảm ơn tôi rất nhiều lần.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/27/151272.html

Đăng ngày 04-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share