Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Giang Tô đang làm việc ở Châu Phi

[MINH HUỆ 01-7-2015] Tôi làm việc đã nhiều năm ở Châu Phi và không thường xuyên về thăm gia đình tôi ở Trung Quốc . Trong chuyến về thăm nhà vào năm 2009, vợ tôi đã suy sụp vì đột ngột bị phình vỡ động mạch não và được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện gần đó.

Tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp

Vợ tôi không phải là học viên Pháp Luân Công. Tôi nắm tay cô ấy và đã thì thầm vào tai của cô: “Đừng sợ, Sư phụ sẽ cứu em. Hãy niệm những cụm từ này trong tâm mình, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và cầu xin Sư phụ giúp đỡ.”

Tôi đã nói thầm nhiều lần hai cụm từ này và sau 20 phút tôi đã nhận thấy những cử động nhẹ ở tay cô ấy. Tràn đầy hy vọng, tôi tiếp tục thì thầm các cụm từ và nói với cô ấy rằng cô sẽ ổn thôi. Sau đó 40 phút, mí mắt của cô đã chớp được và nước mắt trào khắp khuôn mặt của cô. Tôi vui mừng khôn xiết. Sư phụ đã cứu vợ tôi!

Thêm các biến chứng

Vì chụp tia X mạch quá tốn kém, nên cô ấy chỉ chụp CT dựa trên sự dẫn nạp. Một đợt kiểm tra chụp tia X mạch tiếp theo đã phát hiện ra nhiều đoạn vỡ nhỏ trong các động mạch não của vợ tôi. Vì vậy, chúng tôi đã mời chuyên gia từ bệnh viện Gulou ở thành phố Nam Kinh đến khám cho cô ấy. Ông ấy đã lái xe hơn 100 cây số tới chữa trị cho vợ tôi. Chuyên gia y tế này đã phát hiện ra nhiều vết thương mới và có thêm mạch vỡ nhỏ hơn trong não của vợ tôi. Chúng tôi được thông báo rằng ông ấy không thể phẫu thuật bởi vì ông ấy không có thiết bị cần thiết.

Vì thế, chúng tôi đã chuyển cô ấy tới bệnh viện nơi mà chúng tôi được cho biết về các rủi ro vốn có trong phẫu thuật. Bác sỹ phẫu thuật có ít kinh nghiệm đối với loại hình phẫu thuật cần thực hiện này đã thừa nhận rằng phẫu thuật không chỉ rủi ro, mà còn dẫn đến rủi ro đáng kể về các biến chứng sau phẫu thuật.

Hồi phục nhanh chóng với niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp

Trước khi các bác sỹ gây mê cho cô ấy, tôi đã khuyên cô ấy tin tưởng vào Sư phụ và niệm các cụm từ mà tôi đã nói với cô. Cô ấy hiểu và gật đầu.

Ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ và tôi đã bảo cô ấy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo ngay khi cô ấy tỉnh lại. Trong vòng một ngày, cô ấy có thể đi bộ với sự hỗ trợ, mặc dù không vững. Như các bác sỹ của cô dự đoán, ở cô biểu hiện một số triệu chứng, kể cả nói chuyện không rõ ràng. Cô ấy tiếp tục niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo và những triệu chứng này đã biến mất trong vòng ba ngày. Cô ấy vô cùng xúc động và bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình tới Đại Pháp và Sư phụ!

Giải pháp phẫu thuật nhẹ nhàng của nhiều động mạch phình

Tuy nhiên, thử thách của cô ấy không kết thúc ở đó. Các bác sỹ còn phát hiện ra tám động mạch phình nữa. Cần phẫu thuật khẩn cấp bởi vì hai trong số các động mạch phình đã bị vỡ.

Trước ca phẫu thuật, bác sỹ phẫu thuật một lần nữa cảnh báo chúng tôi về các rủi ro. Do tình trạng riêng của mỗi động mạch phình, nên nên rất khó thành công trong mỗi khâu hàn gắn.

Trước mỗi ca phẫu thuật, vợ tôi thường niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Các ca phẫu thuật của cô ấy diễn ra suôn sẻ và cô ấy đã hồi phục tốt đủ để được xuất viện sau đó một tháng.

Phép màu y học

Bệnh viện đề nghị chúng tôi trở lại để tiến hành đợt kiểm tra theo dõi. Chúng tôi đã nói với bệnh viện rằng không cần thiết phải kiểm tra vì cô ấy đã hoàn toàn hồi phục. Bác sỹ kinh ngạc, và hỏi phải chăng chúng tôi đã tìm được thêm liệu pháp ở bệnh viện khác. Tôi chia sẻ với ông ấy rằng cô ấy chỉ uống thuốc mà ông đã kê đơn.

“Vợ của ông đã trải qua bốn đợt phẫu thuật lớn liên tiếp,” bác sỹ nói, “ba trong số các động mạch phình đang chảy máu trong não của cô ấy. Tôi đã xử lý hàng ngàn ca lâm sàng, tuy nhiên cô ấy là bệnh nhân duy nhất hồi phục sớm như vậy mà không có phản ứng phụ nào!”

Tất nhiên, chúng tôi hiểu rằng sự hồi phục nhanh chóng của cô ấy là bởi vì cô ấy thực sự tin tưởng vào Đại Pháp và Sư phụ. Toàn thể gia đình chúng tôi đều biết ơn Sư phụ từ bi đã cứu vợ tôi!

Hết thời gian nghỉ phép, tôi đã trở lại Châu Phi. Hiện nay, vợ tôi 53 tuổi vẫn khỏe mạnh và sung sức, và vẫn còn giữ lá bùa Đại Pháp mà tôi đưa cho cô để đeo vào cổ!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/1/血管瘤痊愈-上万医案中唯一未留后遗症者-311615.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/31/151816.html

Đăng ngày 28-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share