Bài viết của Vương Tịnh Liên, một học viên Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-6-2015] Khi đi mua một số hàng tạp hóa vào một buổi chiều, tôi tới một quầy rau quả. Chủ cửa hàng là một phụ nữ hơn 60 tuổi. Tôi không muốn mua bất cứ thứ gì – tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy về Pháp Luân Công và việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Chủ cửa hàng chào tôi: “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô không?”

Tôi nói: “À, bây giờ tôi không cần mua gì. Nhưng tôi muốn nói chuyện với chị về một số điều rất tốt.”

Cô ấy nói cô muốn nghe nhiều hơn.

Tôi hỏi: “Chị đã từng nghe nói về việc thoái ĐCSTQ chưa? Nó có nghĩa là rút khỏi đảng cộng sản và các tổ chức liên đới của nó. Như chị biết, ĐCSTQ đã làm nhiều điều xấu, và nó khiến các quan chức chính phủ tham gia vào tham nhũng và hối lộ. Họ không ở đây phục vụ nhân dân mà tuân theo Giang Trạch Dân trong việc bức hại Pháp Luân Công.

“ĐCSTQ thậm chí còn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và đã nhận được rất nhiều lợi nhuận từ những ca ghép tạng phi đạo đức đó. ĐCSTQ đang phạm tội ác tày trời. Trời sẽ diệt Trung Cộng.

Người phụ nữ tức giận: “ĐCSTQ thật sự rất xấu xa – cá nhân tôi đã từng trải qua điều đó.”

“Vì chị biết nó xấu, tại sao chị lại không thoái khỏi nó?”

Cô giải thích với vẻ tức giận thấy rõ: “Tôi đã bị các viên chức ở trường bức hại khi tôi còn trẻ. Có một việc bất công xảy ra ở trường, tôi đã dẫn đầu việc bãi khóa và điều đó đã chọc giận các lãnh đạo của trường học.”

Cô kể lại cách mà họ đã khai trừ cô ra khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và bắt cô phải viết kiểm điểm. Cô nói: “Tôi đã từ chối, các giáo viên và lãnh đạo đã nói chuyện với lãnh đạo ĐCSTQ trong thôn chúng tôi. Họ đến nhà tôi nhiều lần và đe dọa cha mẹ tôi. Sau đó họ khai trừ tôi ra mà không có một lời nói nào từ tôi”.

Tôi nói với cô rằng thật may mắn khi đã rời khỏi tổ chức này nhưng nói thêm rằng: “Mặc dù chị đã bị khai trừ ra khỏi đội Thiếu niên Tiền phong, nhưng khi gia nhập chị đã từng tuyên thệ để tham gia vào đó. Vì vậy để loại bỏ hoàn toàn thứ xấu ĐCSTQ từ trong tâm của chị, chị cần phải thực hiện một tuyên bố chính thức.”

“Tôi phải làm gì? Làm thế nào tôi có thể từ bỏ nó hoàn toàn?”

Tôi nói: “Chị có thể thoái bằng một hóa danh. Tôi có thể giúp chị ngay bây giờ trong trường hợp này. Đồng thời, hãy nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Khi tôi chuẩn bị ra về, cô ấy kéo tôi lại gần cô. Cô nói: “Tôi muốn nói cho chị biết điều này: Tôi từng có cảm giác rất nặng nề xung quanh ngực của tôi và nó làm tôi cảm thấy khó thở. Tôi đã đi nhiều nơi để chữa nhưng vẫn không khỏi. Sau khi nói chuyện với chị và thoái khỏi ĐCSTQ ngay lúc này, cảm giác nặng nề ấy đã biến mất. Cảm ơn chị rất nhiều.”

Cô ấy tìm một chỗ ngồi cho tôi và bảo tôi ngồi xuống. Cô nói: “Hôm nay tôi sẽ không bán rau quả cho đến khi nghe xong tất cả những gì chị nói.” Cô ấy muốn biết thêm về Pháp Luân Công và sẽ nói cho chồng và con cô biết.

Khi có khách đến quầy để mua rau của cô, cô vẫy họ đi, và nói: “Bây giờ tôi đang nghỉ.”

Chúng tôi nói chuyện thêm khoảng nửa tiếng, và cô muốn nghe nhiều hơn. Tôi tặng cho cô ấy hai cuốn sách nhỏ giảng chân tướng, một đĩa Thần Vận, và một bùa hộ mệnh. Cô cầm lấy chúng giống như ôm những bảo bối rồi đặt vào trong túi.

Trước khi rời đi, tôi nhắc cô ấy đọc những cuốn sách nhỏ ấy càng sớm càng tốt.

Cô tỏ ra rất kiên quyết. Cô nói: “Vâng, tôi sẽ đọc và đưa chúng cho những người khác đọc nữa. Cảm ơn chị và cảm tạ Sư phụ của Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/18/310992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/21/151645.html

Đăng ngày 22-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share