Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-8-2015] Vào tháng 7, hai cảnh sát ở địa phương đã tới nhà tôi nói rằng họ theo lệnh cấp trên tới nhà tôi tìm hiểu về việc tôi kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc đã trực tiếp chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tại đồn cảnh sát, họ hỏi tôi có phải là người đã nộp đơn khởi tố Giang Trạch Dân không và ai đã giúp tôi làm việc đó. Tôi nói với họ rằng chính tôi là người đã soạn đơn kiện, nhưng sẽ không nói cho họ biết người đã giúp tôi đánh máy lá đơn đó.

Sau đó, tôi nói với họ về Pháp Luân Công, về việc tôi đã thu được những lợi ích như thế nào, đã trở thành người tốt có đạo đức cao ra sao sau khi tu luyện, và cho họ biêt rằng Pháp Luân Công hiện đang được tập luyện ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Một cảnh sát trẻ nói với tôi rằng dì anh ấy cũng là một học viên Pháp Luân Công, và tôi đã trả lời anh vài câu hỏi.

Tôi nói: “Năm 1999, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và ông ta cũng là kẻ phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc mổ cướp nội tạng của các học viên còn sống. Với những tội ác này, chúng ta nên đưa ông ta ra tòa.”

Họ nói: “Dì nói hay lắm, liệu dì có thể cho chúng tôi một ít tài liệu Pháp Luân Công được không?” Tôi đã đưa cho họ tất cả tài liệu mình có, và khuyên họ nên thoái đảng và các tổ chức liên đới và họ đã đồng ý.

Cuối cùng, một cảnh sát trẻ, người có nhiệm vụ ngồi nghi chép lại cuộc nói chuyện nói rằng tôi cần phải viết vài chữ vào giấy.

Tôi nói: “Chẳng phải là tôi đã nói với các anh rồi sao. Tôi thất học và không biết viết.”

Một cảnh sát khác đã yêu cầu người đồng nghiệp đánh máy lại những chữ đó để tôi có thể chép lại và hỏi: “Dì có muốn viết: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Xin kính chào Sư phụ Lý Hồng Chí! Con muốn đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý không?” Tôi gật đầu đồng ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/8/313799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/23/152196.html

Đăng ngày 20-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share