Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2015] Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu đến nay đã kéo dài được 16 năm, tôi chưa bao giờ ngừng tu luyện. Trong những năm qua, tôi đã liên lạc với nhiều gia đình các học viên bị bắt giữ để phối hợp với nhau để giải cứu người nhà của họ.

Những gì mà người nhà của các học viên nói và làm đã khiến tôi xúc động sâu sắc. Một việc xảy ra vào năm 2012 là một ví dụ tuyệt vời về sự dũng cảm của họ.

Vào một đêm năm 2012, bốn học viên là bà Lệ, bà Mai, bà Hoa, bà Phân (hóa danh), ra ngoài thị trấn để treo các biểu ngữ chân tướng Pháp Luân Công và đã không trở về. Chồng bà Lệ đã ngay lập tức thông báo việc này cho các học viên ở địa phương.

Chồng một học viên thách thức cảnh sát

Cảnh sát đã đưa bà Lệ về nhà để lục soát nhà của bà. Khi về tới nơi, bà nhìn thấy chồng bà đang đứng trước cửa khu chung cư và bà đã hô lên nhiều lần rằng cảnh sát đang bắt giữ người vô tội. Chồng bà tiến tới gần các viên cảnh sát chất vấn rằng vợ ông là người tốt và tại sao cảnh sát lại bắt bà.

Thời điểm đó, bà Tú và bà Ngọc (hóa danh) cũng là học viên đang ở trên lầu để di chuyển máy tính, trong khi chồng bà Lệ ở dưới cố ngăn cảnh sát không cho lên lầu, nhưng sáu cảnh sát đã ép ông phải lên lầu và bắt giữ bà Tú và bà Ngọc. Họ yêu cầu được biết ai là người đã thuê họ tới để cất giấu máy tính, và chồng bà Lệ đã đứng ra nhận trách nhiệm chính mình là người đã thuê.

Cảnh sát yêu cầu họ chỉ nơi cất giấu những tài sản có giá trị. Chồng bà Lệ nói rằng tài sản có giá trị để ở khắp nơi trong nhà và ông sẽ đi theo họ để xem có bị mất mát gì không và cũng nói với cậu con trai chín tuổi phải giám sát họ chặt chẽ và ghi nhớ mọi thứ mà họ lấy đi.

Gia đình bà Ngọc và bà Tú mang tài liệu Pháp Luân Công đi cất giấu

Tôi cùng với một học viên khác vội chạy tới nhà bà Ngọc để mang mọi thứ đi. Chồng bà hơi khó chịu với vợ, nhưng ngay lập tức đã nhận thông báo phải di chuyển mọi thứ trước khi cảnh sát tới nơi.

Vấn đề là làm sao phải di chuyển máy tính sách tay và tài liệu Đại Pháp của bà Ngọc tới được nơi an toàn. Tôi nói với chồng bà Ngọc mang mọi thứ đó lên xe ba gác của ông và chở tới nhà người thân ở trong làng.

Con trai bà Tú và bà Ngọc đã phối hợp rất tốt. Ngay khi con trai bà Tú biết rằng mẹ mình bị bắt, cháu đã cùng với một đồng tu khác đã nhanh chóng di chuyển mọi đồ đạc của mẹ mình tới một nơi an toàn. Cháu liên lạc với tôi và nói rằng mọi thứ đã được thu xếp xong và tôi không phải lo lắng về những đồ đạc của mẹ cháu.

Con trai bà Ngọc đã giữ liên lạc chặt chẽ với tôi. Ngoài ra, hai cháu đã nhờ bạn bè và người thân giúp đỡ để giải cứu mẹ mình.

Khi cảnh sát ập tới lục soát nhà bà Ngọc và bà Tú, họ không tìm thấy gì và đã phải thả hai bà ra ngay trong đêm hôm đó. Sau đó, hai cháu đã tới đồn cảnh sát yêu cầu họ trả lại điện thoại di động của mẹ mình.

Chồng bà Mai hứa sẽ không gây khó dễ với vợ mình nữa

Chồng bà Mai đi làm ăn xa khi bà Mai bị bắt. Con trai bà cùng với các đồng tu đã mang mọi tài liệu Đại Pháp cất giấu vào nơi an toàn. Tuy nhiên vì thời gian gấp gáp, nên còn nhiều sách Đại Pháp vẫn chưa chuyển đi kịp và đã bị cảnh sát tịch thu. Bà Mai đã bị kết án phi pháp 15 tháng lao động cưỡng bức. Đầu tiên, chồng bà Mai rất giận dữ và tới nhà các học viên để la mắng họ.

Trong dịp Tết Nguyên Đán, tôi cho con bà Mai 500 tệ, và cho chồng bà 500 tệ. Ông ấy rất vui khi gặp tôi, và tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông ấy trong gần hai giờ đồng hồ. Ông nói rằng hàng tháng ông đều tới thăm vợ mình và sẽ kể chuyện này cho bà ấy biết. Ông hứa sẽ không gây khó khăn cho vợ mình khi bà ấy được về nhà. Khi bà ấy được thả, hai vợ chồng ông đã mời tôi tới nhà ăn cơm trưa.

Chồng bà Hoa bảo vệ vợ

Bà Hoa bị giam giữ một tháng và sau đó bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức. Trại lao động đã từ chối tiếp nhận bà vì bà không đạt kiểm tra sức khỏe, do đó, bà đã trở về nhà an toàn.

Phòng 610 đã vài lần ra lệnh cho các nhân viên Phòng An ninh Nội địa bắt giữ bà Hoa, nhưng chồng bà đã chống lại những nỗ lực của họ. Bà tiếp tục phân phát tài liệu Pháp Luân Công, học Pháp và phát chính niệm.

Câu chuyện đáng nhớ của gia đình bà Phân

Nhưng đáng chú ý nhất là câu chuyện của chồng và con gái bà Phân. Ngay khi bà bị bắt, họ đã tới đồn cảnh sát để yêu cầu thả bà. Con gái bà đã cãi nhau với phó giám đốc sở cảnh sát để yêu cầu thả bà, bất chấp thái độ hung hăng thô lỗ của ông ta.

Giám đốc sở cảnh sát nói với con gái bà Phân rằng mẹ cô bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công và treo các biểu ngữ, đó là phạm pháp. Khi cô thách ông giám đốc chỉ ra được điều luật mà mẹ cô vi phạm, ông ta tuyên bố rằng luật pháp là “ở trong đầu ông ta”

Cô yêu cầu họ trả lại đồ đạc đã tịch thu, đặc biệt là tiền mặt, vì đó là tiền của cô.

Ông ta nói: “Chúng tôi chẳng nhìn thấy đồng tiền nào cả. Có rất nhiều người ở đó, cô thử hỏi họ xem. Nếu như hôm nay cô có thái độ tốt, tôi sẽ trả lại cô ví tiền. Nhưng với thái độ đó của cô thì hãy đợi đấy!”

Chồng bà Phân cố gắng giải cứu vợ mình và không hề phàn nàn gì cả. Thỉnh thoảng, ông lại thông báo tình hình của vợ mình cho các học viên và nhờ họ phát chính niệm trợ giúp.

Ông cũng gửi tiền cho một người học viên khác mà bị gia đình không quan tâm bởi cô ấy đã bị bắt và bị giam giữ vài lần.

Cha và con gái phối hợp cùng nhau để giải cứu bà Phân, họ đã thể hiện được lòng quả cảm và sự bình tĩnh tuyệt vời. Họ đã thuê luật sư, mặc dù bà Phân vẫn bị kết án tù, nhưng những hành động quả cảm của hai cha con đã giành được sự ngưỡng mộ và kính trọng của các luật sư và học viên.

Kết luận

Trong suốt 16 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công, nó đã tạo ra vô vàn những lời dối trá. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực giảng chân tướng của các học viên, càng ngày càng có nhiều người dân đã hiểu được sự thật về Pháp Luân Công.

Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công đã đi vào lòng người, giống như các gia đình kể trên đã đứng lên vì người nhà của mình và vì Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại người tốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại, và những kẻ tham gia vào cuộc bức hại sẽ phải nhận hậu quả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/26/311386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/5/151898.html

Đăng ngày 12-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share