Bài viết của học viên Pháp Luân công tại Đức

[MINH HUỆ 19-8-2015] Düsseldorf, thủ phủ của bang đông dân nhất nước Đức, North Rhine-Westphalia, nổi tiếng với các hội chợ thương mại và thời trang. Trong một buổi mít-tinh tại trung tâm Schadowplatz vào ngày 8 tháng 8 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã giương các tấm biểu ngữ và đưa thông tin đến công chúng về các vụ khởi kiện Giang Trạch Dân gần đây vì đàn áp Pháp Luân Công. Một số nguyên đơn khởi kiện đã phát biểu tại sự kiện, công khai về những ngược đãi mà họ đã phải chịu đựng chỉ vì tín ngưỡng của mình.

f710bb61a70006908cffd431aa3c5e67.jpg

Các học viên tổ chức buổi mít-tinh vào ngày 8 tháng 8 năm 2015 tại Düsseldorf, nước Đức, nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về việc khởi kiện Giang Trạch Dân

4fbfd777817c8a433c275b1ae5bcdf95.jpg

Người qua đường tìm hiểu thêm thông tin về cuộc bức hại và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên

Nhiều người dừng lại lắng nghe và đọc các tài liệu. Một số người hỏi những câu hỏi để biết thêm thông tin, và ký tên thỉnh nguyện.

Bị tra tấn liên tiếp trong 15 ngày không cho ngủ

“Hơn 146.000 đơn kiện Giang đã được đệ trình, và đơn của tôi nằm trong số đó,” bà Lý Quân cho biết. Vì bà tu luyện Pháp Luân Công, bà đã bị bắt bốn lần, và đưa tới trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng hai lần, có lần bà bị tra tấn trong 15 ngày liên tiếp và bị cấm ngủ.

“Sau khi bị đưa tới Trại lao động cưỡng bức Đại Liên vào tháng 8 năm 2003, các lính canh buộc tôi phải đứng thẳng trong suốt thời gian dài mà không được cử động hay ngủ. Lần đầu tiên, tôi bị bắt đứng trong ba ngày, lần thứ hai kéo dài bảy ngày và lần thứ ba trong 15 ngày ở phòng biệt giam.” Trong suốt những ngày đó, bà phải ăn trong cũi sắt nơi bà bị tra tấn và bị hạn chế dùng nhà vệ sinh. “Các lính canh lệnh cho các tù nhân canh chừng tôi, và bảo họ đánh tôi bất kỳ khi nào tôi nhắm mắt.”

Chân của bà Lý đã bị sưng phồng lên và khuôn mặt còn tím-đen vì bị tra tấn. Nhìn thấy bà ấy không thể đứng lâu hơn nữa, các lính canh còng tay bà vào góc trên cùng của lồng để dựng bà lên. “Sau khi họ nhìn thấy tôi bị biến dạng, lính canh cuối cùng đã để tôi ngủ hai giờ một ngày.” Tôn Lộ Lộ, một nhân viên 20 tuổi, sau đó đã còng tay bà vào một ống sưởi gần trần nhà. “Tôi đã bị treo lên cao trong khoảng thời gian dài, cả hai chân không chạm mặt sàn. Còng tay ăn vào da thịt của tôi, và nó đã vô cùng đau đớn.

Ngay cả những lúc không bị tra tấn như vậy, bà Quân vẫn phải thực hiện lao động cưỡng bức, ít nhất 13 đến 14 giờ mỗi ngày. “Giang mang lại đau khổ cho hàng chục triệu học viên vô tội và gia đình của họ. Ông ta phải chịu trách nhiệm cho việc này.”

0adf366f8325d7870cbfc2ce6bb764b3.jpg

Các học viên làm chứng cho lý do họ đệ đơn kiện Giang Trạch Dân

“Hơn 20 học viên tôi biết đã tử vong do bị tra tấn”

Anh Quách Cư Phong, một học viên khác phát biểu tại buổi mít-tinh, đã từng bị bắt bốn lần. “Tôi bị giam giữ tổng cộng hơn 450 ngày. Một lần, tôi bị sốc bằng dùi cui điện trong năm giờ đồng hồ. Những lần khác, tôi bị cưỡng bức lao động, phải lắp ráp đèn lưỡng cực, chở đá, thu hoạch rau, vận chuyển gạch hay bất kỳ việc gì.” Vì ủng hộ các học viên bị giam khác mà anh bị còng tay trong suốt 100 ngày, bị bức thực bằng bia và biệt giam trong hơn 40 ngày.

“Trong suốt hơn 16 năm qua, hơn 20 học viên tôi biết đã mất mạng vì bị tra tấn ở trong trại tạm giam,” anh Quách nói.

Anh Tào Tuấn Lượng cùng với vợ tới Bắc Kinh vào tháng 12 năm 1999 để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Anh đã bị bắt và tạm giam trong một tháng. “Trong những ngày đó, tôi phải chịu đựng cả tra tấn về thể xác và ngược đãi về tinh thần.” Lính canh thường lột hết quần áo và dội bốn xô nước lạnh lên người anh, hết xô này đến xô khác. Nhiệt độ lúc đó khoảng -30 độ C (-22 độ F) ở miền bắc Trung Quốc. Lần tra tấn đó anh đã bị bất tỉnh.

Thậm chí sau khi trở về nhà sau một tháng, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu anh tại nhà và nơi làm việc. “Giang đã làm hại những học viên vô tội, tẩy não phần lớn người dân Trung Quốc bằng những tuyên truyền kích động thù hận, tiến hành diệt chủng và cho phép thu hoạch nội tạng sống. Ông ta phải bị trừng phạt,” anh Tào nói

5f5654827b38d61163677956583954f1.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2015/8/19/314352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/23/152205.html

Đăng ngày 11-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share