Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles

[MINH HUỆ 10-8-2015] Ông Lý Hữu Phủ, người điều phối của Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Nam nước Mỹ, trong buổi mít-tinh trước tòa nhà Lãnh sự Trung Quốc vào ngày 8 tháng 8 nhằm ủng hộ nỗ lực cáo buộc Giang Trạch Dân đã phát biểu: “Lần đầu khi chúng tôi nghe nói tới mổ cướp nội tạng chín năm về trước tại Los Angeles, chúng tôi không dám tin. Với nhiều chứng cớ tìm thấy và xác minh, giờ đây ít người có thể chối bỏ sự tàn khốc của cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra.”

24176e2826581aca6dcb8f5d811f3c6f.jpg

Cuộc họp báo trước tòa nhà Lãnh sự Trung Quốc diễn ra vào ngày 8 tháng 8 năm 2015 nhằm kêu gọi sự chú ý tới việc khởi kiện Giang Trạch Dân

65.000 người bị mổ cướp nội tạng

Chính quyền cộng sản Trung Quốc đã ngược đãi các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ theo nhiều phương thức, gồm có tra tấn thể xác và tinh thần, cưỡng bức lao động. Nhưng bằng chứng về mổ cướp nội tạng các học viên, lần đầu được báo cáo vào tháng 3 năm 2006, đã đặc biệt thu hút sự chú ý bởi sự khủng khiếp của nó.

“Ngày càng có nhiều lời khai, các cuộc điều tra bên thứ ba, và bằng chứng khác, tất cả đều chứng minh sự tồn tại của việc thu hoạch nội tạng sống,” Dana Churchill, người phát ngôn của Hiệp hội các bác sĩ chống cưỡng bức mổ cắp nội tạng (DAFOH) cho hay.

Một trong những báo cáo mới nhất của Ethan Gutmann, đã ước tính có ít nhất 65.000 học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng từ năm 2000 đến 2008. Nhà phân tích Trung Quốc và điều tra nhân quyền đạt giải đã đưa ra dẫn chứng về cuộc điều tra trong cuốn sách “Đại thảm sát: Giết người hàng loạt, Thu hoạch nội tạng, và Giải pháp Bí mật của Trung Quốc đối với các Vấn đề bất đồng chính kiến”.

Hơn 300 công dân khởi kiện Giang

Mặc dù cuộc bức hại ban đầu diễn ra tại Trung Quốc, nó đã ảnh hưởng tới nhiều người sống bên ngoài Trung Quốc.

Trong số các thành viên gia đình của các học viên Pháp Luân Công sống ở khu vực Los Angeles, 10 người bị chết vì bị tra tấn trong trại giam ở Trung Quốc, 18 người bị bắt giam lên tới 11 năm, 39 người bị tra tấn, 38 người bị đưa tới trại cưỡng bức lao động và 161 người bị giam giữ trong trại tạm giam, đồn cảnh sát hoặc cơ sở tẩy não.

Ba trong số các gia đình các học viên bị giam giữ trong các bệnh viện tâm thần vì niềm tin của họ. Một số bắt buộc phải ở xa nhà và gia đình của họ tới 12 năm.

Bất kỳ ai dám lên tiếng cho Pháp Luân Công thường phải chịu sự trả đũa của chính quyền Trung Quốc, thậm chí từ bên ngoài Trung Quốc. Ít nhất tám học viên đã bị Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles từ chối gia hạn hộ chiếu.

Kết quả là, 300 người ở Los Angeles đã gửi hơn 70 đơn kiện Giang Trạch Dân vì bức hại Pháp Luân Công.

“Chúng tôi hy vọng nhiều người hơn nữa khởi kiện tội ác của Giang,” ông Lý nói. “Càng có nhiều người kiện và chứng cứ, cuộc bức hại tàn khốc sẽ càng sớm chấm dứt.”

78a17d0e72bdc23075c467610ece3ea2.jpg

Tại buổi mít-tinh một biểu ngữ được giương lên với dòng chữ “Chấm dứt giết hại mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công”

Bị tra tấn bằng dùi cui điện trong năm ngày

Trong buổi mít-tinh, ba học viên đã phát biểu làm chứng, mô tả những gì họ phải chịu đựng vì niềm tin tín ngưỡng của mình tại Trung Quốc.

54952791371389a7674813e750396eb7.jpg

Quân nhân Trần Tiến bị bắt giữ hơn tám năm vì niềm tin tín ngưỡng

Ông Trần Tiến, quân nhân 58 tuổi bị bắt giữ vài lần tổng cộng hơn tám năm tính từ sau năm 2000. “Tháng 12 năm 2001, cảnh sát Phú Châu tỉnh Phúc Kiến đã còng tay tôi và treo tôi lên. Lính canh thay phiên nhau thẩm vấn tôi cả ngày lẫn đêm, đánh tôi và dùng dùi cui điện để tra tấn tôi liên tục. Cơn ác mộng này kéo dài trong năm ngày. Bị còng tay và treo lên đã gây thương tích tay tôi. Vết sẹo vẫn còn thấy rõ sau 14 năm.”

Anh Lý Tuấn, cựu nhân viên bảo hiểm tới từ tỉnh Cát Lâm từ chối lao động trong trại lao động cưỡng bức ở Thượng Hải, cảnh sát và bốn lính canh đã trói và treo anh lên rồi dùng dùi cui điện sốc điện anh vào tháng 4 năm 2001. “Họ giật điện ở nách, đùi, ngực, đầu và các vùng nhạy cảm trên thân thể tôi. Bốn lính canh dùng bốn dùi cui điện tra tấn tôi cùng lúc. Khi nào hết điện, họ lại thay cái mới…”

Hơn nữa, lính canh thường đánh anh vào buổi tối hoặc bắt anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài mà không được cử động. Trí nhớ của anh bị suy giảm và tai bị biến dạng.

Hơn 134.000 đơn khởi kiện Giang Trạch Dân đã được gửi đi tính tới ngày 6 tháng 8 năm 2015. Quốc hội Mỹ gần đây đã đưa ra Nghị quyết 343 kêu gọi chấm dứt mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

ddfbb98a54e3d72ff8454e0dea6556f9.jpg

Cựu nhân viên bảo hiểm, anh Lý Tuấn bị tra tấn khi bị giam giữ khiến trí nhớ bị suy giảm và tai bị biến dạng


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2015/8/10/313949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/13/152052.html

Đăng ngày 04-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share