Bài biết của một học viên mới từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2015] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012, là một học viên tương đối mới. Dưới sự dẫn dắt từ bi của Sư phụ và sự khích lệ của các đồng tu, tôi đã tiến bộ vững chắc trong tu luyện của mình và dần trở thành một người chân tu.

Đắc Pháp

Tất cả bắt đầu vào tháng 7 năm 2012, khi người chồng quá cố của tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Trong khi anh ấy nhập viện, thông qua em gái chồng, tôi phát hiện ra anh ấy đang ngoại tình với chị dâu.

Tôi cảm thấy mình bị phản bội, không chỉ bởi chồng mình, mà còn là toàn bộ gia đình anh ấy. Họ đều biết về sự lừa dối của anh ấy trừ tôi, và giấu giếm nó suốt thời gian qua.

Nhưng lúc đó, anh ấy không còn sống được bao lâu. Tôi không thể khó chịu với anh ấy nên cố nén tự tôn của bản thân và tiếp tục chăm sóc anh ấy. Tôi vờ như không biết gì trước mặt gia đình anh ấy.

Trong khi chồng tôi nhập viện, con gái riêng của chồng tôi đã đến nhà và xóa hết tất cả các chương trình cài đặt trên máy tính của chúng tôi, thậm chí cháu còn thay đổi cả hình nền máy tính mà không nói bất cứ điều gì với tôi. Tôi đã rất tức giận; cháu đã không hề tôn trọng tôi.

Mặc dù trời đã tối khi tôi phát hiện ra việc này, nhưng tôi vẫn đi thẳng đến nhà cháu để quở trách. Bố mẹ chồng cháu vốn sống cùng nhà đã chào đón tôi vào nhà rồi nghe tôi trút cơn tức giận. Khi tôi nói xong, họ bật ti vi lên và cho tôi xem các bài video giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu. Tôi dần bình tĩnh trở lại.

Hai vợ chồng họ đều là học viên, họ hỏi tôi: “Chị có hiểu không?”

Tôi trả lời có. Tâm trí tôi trở nên thuần tịnh và bình yên. Khoảng 3 giờ sáng, tôi đã học các động tác và luyện năm bài công pháp cùng họ.

Ngày hôm sau khi tôi rời đi, hai vợ chồng họ nói với tôi: “Nhìn chị tốt hơn nhiều so với lúc mới đến đây ngày hôm qua. Lúc đó chị rất khó chịu.”

Tôi mỉm cười và nói: “Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Gánh nặng của tôi đã biến mất.”

Tôi trở về nhà với một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, đĩa video giảng Pháp tại Quảng Châu của Sư phụ và file nhạc luyện công.

Tôi nhanh chóng xem lại video hướng dẫn các bài công pháp. Bên cạnh công việc hàng ngày, tôi dành thời gian đọc sách và xem các bài giảng ở Quảng Châu. Tôi đã thực sự đắc Pháp và bắt đầu tu luyện.

Đến cuối mùa đông đó, tôi đã rất ngạc nhiên vì không còn thấy bị tê cóng – vốn là tình trạng tôi phải chịu đựng vào mỗi mùa đông trong nhiều năm qua. Mắt mờ trở nên sáng hơn, và mắt tôi không còn bị khô như trước đây. Ngay cả những vết sẹo nhỏ trên chân phải của tôi cũng biến mất.

Con xin tạ ơn Sư phụ từ bi đã cứu độ.

Từ bi đối với các thành viên trong gia đình

Biết rằng mình tu luyện muộn, tôi đã dành nhiều thời gian học Pháp, đọc cả sách Chuyển Pháp Luân và các kinh sách khác của Sư phụ. Tôi đã tham gia một nhóm học Pháp và dậy lúc 3 giờ sáng mỗi ngày để luyện các bài công pháp.

Tôi dần dần nhận ra tầm quan trọng của chính niệm, giác ngộ được nhiều hơn những Pháp lý thâm sâu, và đã bắt đầu sống nghiêm túc theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Người chị dâu kia đã lừa vay chúng tôi 10.000 nhân dân tệ từ năm 2007. Tôi đề cập việc này với chị ấy sau khi chồng tôi qua đời, chị ấy nói đã trả lại tiền cho chồng tôi. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi biết rằng thực tế số tiền đó chưa hề được trả lại.

Tôi tự nhủ: “Bây giờ, mình là một học viên Đại Pháp. Mình sẽ không phiền muộn vì điều này.” Như Sư phụ đã giảng:

“Đối với thái độ hiểu sai của người thường thì không được tranh biện; chỉ vì cứu người, cứu chúng sinh; tôi nghĩ rằng hiệu quả này có thể cải biến tất cả.” (Giảng Pháp tại Mahattan [2006])

Tôi chỉ nghĩ thật đáng tiếc là chị ấy đã hoàn toàn mê lạc trong cõi người thường. Tôi đã đến thăm chị hai lần để chia sẻ về Pháp Luân Công, hy vọng chị sẽ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi chân thành muốn điều tốt nhất cho chị ấy. Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Vì vậy, bất kể gặp phải mâu thuẫn trong hoàn cảnh hay tình huống nào, chư vị phải bảo trì tâm thiện lương, tâm từ bi để đối đãi với mọi vấn đề. Nếu chư vị không thể yêu quý kẻ thù của mình, thì chư vị không viên mãn được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu [1999])

Các con của chồng tôi và em gái anh ấy cũng cố gắng hỗ trợ tiền cho tôi sau khi anh ấy mất, nhưng tôi vui vẻ từ chối lời đề nghị.

Tu luyện bản thân và cứu độ chúng sinh

Tháng 10 năm 2013, tôi bắt đầu chia sẻ với những người ngoài về Đại Pháp và giúp họ thoái Đảng. Tôi bắt đầu bằng cách nói chuyện với những tài xế taxi khi đi xe. Sau đó, tôi bắt đầu ra ngoài và nói với những người lạ trên đường phố.

Cho đến nay, tôi đã giúp hơn 2.600 người thoái Đảng. Trong quá trình này, tôi đã nhận ra và buông bỏ chấp trước về danh và tâm sợ hãi. Tôi cũng buông bỏ được tâm tranh đấu và dần dần trở nên bình tĩnh và an hòa hơn.

Vào mùa hè năm 2014, tôi đã học được cách gửi hộp thư thoại chứa thông tin về Đại Pháp. Tôi hiểu rằng là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tôi không chỉ cần phải tu luyện tốt bản thân, mà còn trợ Sư cứu độ chúng sinh.

Tôi là một học viên mới. Tôi sẽ theo sát con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho mình. Học Pháp, luyện công, phát chính niệm, và giúp mọi người thoái Đảng là công việc hàng ngày và nghĩa vụ của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/30/310095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/20/151174.html

Đăng ngày 02-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share