Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2015] Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi kiếm được một công việc ở Thiên Tân. Tôi mơ ước tìm được một người bạn đời tuyệt vời, có một đứa con nhỏ thông minh và đáng yêu. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn.

Khi nhìn lại quá khứ, tôi nhận ra rằng tôi đã để cho đau khổ và những cuộc tranh đấu thống trị cuộc đời mình. Tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc. Tôi luôn đố kỵ và đau khổ với việc thế giới bất công như thế nào. Tôi chỉ suy nghĩ cho bản thân, về nỗi khổ của mình.

Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được điều này và tôi bắt đầu thực sự thay đổi. Các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp cũng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới gia đình tôi. Đại Pháp đã cứu chúng tôi, dạy chúng tôi cách sống như thế nào.

Hai cuộc hôn nhân thất bại và một căn bệnh nan y

Cuộc hôn nhân đầu của tôi kéo dài hai năm và kết thúc bằng ly hôn cay đắng, vì chồng cũ của tôi bị rối loạn nhân cách hoang tưởng. Anh không cho phép tôi có bạn bè và giám sát mọi động thái của tôi. Anh sẽ nổi giận nếu thấy tôi gặp một đồng nghiệp nam và bắt tôi phải kể cho anh mọi chi tiết nhỏ trong cuộc sống thường nhật của mình.

Lúc đầu, tôi cảm thấy thương anh và cố gắng giúp anh vượt qua chứng hoang tưởng của mình, nhưng anh không thể thay đổi. Chúng tôi thường xuyên đánh lộn. Anh ấy sẽ đánh tôi và cơ thể tôi thường xuyên đầy những vết bầm tím. Anh cũng ép tôi phải phá thai, điều này đã khiến tôi bị đẩy tới mức suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sau khi ly hôn, tôi đã tái hôn. Chồng sau của tôi rất ích kỷ, coi mình là trung tâm và không thích làm việc. Anh ấy không thể hiện sự quan tâm tới tôi và con gái, và còn rượu chè, cờ bạc.

Do thường xuyên bị căng thẳng và trầm cảm, tôi mắc căn bệnh về khớp và phải chịu đựng những cơn đau đớn, khi thời tiết trở lạnh xương khớp lại càng đau nhức hơn. Hơn 10 năm, tôi tìm mọi cách để chữa căn bệnh của mình, bao gồm nghe tư vấn của bác sĩ giỏi nhất, châm cứu, y học cổ truyền. Nhưng chỉ khiến bệnh của tôi càng trầm trọng hơn.

Tôi trở nên xanh xao và rất gầy, da bị tróc ra. Mặc dù chỉ mới 40, bề ngoài tôi trông như một phụ nữ 60 tuổi. Chồng tôi cảm thấy xấu hổ và khinh bỉ người vợ ốm yếu và kém hấp dẫn của mình nên đã chuyển đến sống với người tình.

Trong lúc bi đát nhất, tìm lại được cuộc sống

Khi nghĩ mình không thể sống được lâu nữa, tôi gặp hai học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đều là trí thức và cách xử sự của họ rất khác biệt. Họ trưởng thành, chín chắn, thông minh, chân thành, tốt bụng và gần như là một thế giới khác. Được họ khích lệ, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và các tài liệu khác về Đại Pháp. Tôi ngộ ra được tại sao mọi người lại có bệnh, lý do tại sao lại xảy ra các thiên tai cũng như ý nghĩa của đời người.

Vì vậy, tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp và mọi bệnh tật của tôi biến mất. Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Tôi sẽ không bao giờ quên niềm vui bất ngờ trên khuôn mặt con gái tôi khi lần đầu tiên thấy mẹ trong bộ quần áo mùa hè. Thấy tôi thay đổi, người thân, bạn bè và hàng xóm của tôi đã hiểu được sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Tôi trở nên từ bi, học được cách tha thứ và nhẫn chịu khi trong nghịch cảnh. Tôi không còn tranh đấu với mọi người và cũng không ôm hận đối với chồng mình.

Con gái tôi đã trở thành một học viên Đại Pháp trẻ tuổi, cháu đã đọc tất cả các sách của Đại pháp trong dịp nghỉ hè. Ở trường, cháu chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và cháu luôn vui tươi. Cháu hiện giờ đang học tập tại một trường đại học hàng đầu.

Người chồng bướng bỉnh quay lại

Tháng 10 năm 2010, chồng tôi chia tay người tình và quay về nhà. Bất chấp những gì anh đã làm, tôi vẫn tử tế và từ bi với anh. Anh biết ơn Đại Pháp vì đã cứu mạng tôi, giúp tôi lấy lại sức khỏe và cải biến tôi thành một người tốt bụng, đạo đức cao thượng. Anh cảm thấy hối hận vì những khó khăn mà anh đã gây ra cho tôi và con gái, anh hứa sẽ bù đắp lại cho chúng tôi.

Tháng 10 năm 2012, anh bị chẩn đoán ung thư thận, bác sĩ nói rằng anh có một khối u ác tính, đồng nghĩa với việc anh có thể qua đời trong vòng một năm. Chồng tôi chán nản và cảm thấy vô vọng.

Tôi an ủi anh. Tôi bảo với anh rằng Đại Pháp có thể cứu anh. Ngày trước khi phẫu thuật, anh liên tục nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Anh không ngừng lại cho đến khi bị gây mê.

Bác sĩ phẫu thuật đã cắt bỏ thận trái của chồng tôi, vốn chứa toàn bộ tế bào ung thư. Bác sĩ chụp X-quang đã đọc bản chụp CT của anh nói rằng khối u rất lớn, có lẽ đã phát triển được ít nhất một năm. Nhưng kinh ngạc hơn là dù khối u rất lớn, nhưng nó lại được một lớp màng bao phủ, vẫn chưa lan rộng.

Bác sĩ phẫu thuật của chồng tôi nói: “Thật kinh ngạc! Trong suốt những năm hành nghề, tôi chưa từng gặp phải ca như vậy.” Chúng tôi biết Đại Pháp đã bảo hộ anh.

Sau khi được xuất viện, anh bỏ hóa trị và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hai vợ chồng chúng tôi học các bài giảng và luyện các bài công pháp hàng ngày.

Chồng tôi phục hồi rất nhanh sau phẫu thuật, và 20 ngày sau khi xuất viện, anh đã có thể trở lại làm việc. Bạn của chồng tôi cũng đã chứng kiến huyền năng của Đại Pháp qua anh và có nhận thức tốt về Đại Pháp vào thời điểm đó. Thậm chí, một vài người trong số họ bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và bày tỏ sự thích thú với việc tu luyện.

Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cả gia đình tôi khỏe mạnh, ban cho chúng tôi cuộc đời thứ hai. Đạo đức của chúng tôi được đề cao và bây giờ chúng tôi có một cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 23 Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới và kỷ niệm lần thứ 16 ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, gia đình chúng tôi muốn bày tỏ lòng tôn kính sâu sắc nhất tới Sư phụ Lý Hồng Chí, chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/9/308519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/14/150529.html

Đăng ngày 02-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share