Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2015]

Tôi làm bạn với mẹ vợ của một đồng nghiệp của tôi. Bà ấy rất có hảo cảm với Pháp Luân Đại Pháp, trong khi con rể của bà lại bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và như có một mối tư thù truyền kiếp đối với môn tu luyện.

Cậu ấy coi mọi lời dối trá về môn tu luyện hoà ái này như là chân lý tuyệt đối cũng như không muốn lắng nghe một lời nào về pháp môn này.

Một ngày, mẹ vợ của cậu ấy nói: “Chẳng có hy vọng gì với nó đâu.” “Dù Thần có xuất hiện ở cửa nhà nó thì nó vẫn sẽ không thay đổi đâu mà. Không phải lỗi của cô.”

“Nhưng tôi không cần vị Thần nào cả,” tôi nghĩ. “Tôi có Sư phụ (nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp). Với sự trợ giúp của Sư phụ, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Tôi không quan tâm cậu ấy lạnh lùng ra sao, cậu ấy sẽ bị cảm hoá.”

Một khởi đầu khó khăn

Tôi sống trong khu nhà ở của công ty cùng với các đồng nghiệp của tôi và gia đình của họ. Ngay khi tôi được ra tù vào năm 2003, ông chủ của tôi đã ra lệnh đình chỉ lương của tôi bởi vì tôi từ chối từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp.

Để kiếm sống, tôi bắt đầu bán tất và giầy tại một gian hàng ở ngay ngoài khu nhà. Mọi việc không quá tệ, thêm vào đó nó là cơ hội để nói với nhiều người hơn nữa về việc tôi đã bị bức hại như thế nào và về Pháp Luân Đại Pháp.

Đôi khi người đồng nghiệp ngoan cố mà tôi đã đề cập đến đi ngang qua và tôi muốn bắt đầu gợi chuyện. Tuy nhiên cậu ấy đã im bặt ngay khi tôi nhắc một chút đến Đại Pháp và không đọc bất kỳ tờ rơi nào.

Có lần cậu ấy nói: “Tôi không tin vào bất cứ điều gì ngoại trừ Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bởi vì nó trả lương cho tôi. Chị đã bị bắt giữ hai lần và không có lương. Chị hãy dừng việc này lại đi.”

Thực tế là cậu ấy lo lắng cho sự an toàn của tôi.

Một lần khác cậu ấy dừng lại và nói bằng giọng thì thầm: “Nếu chị nghĩ Pháp Luân Đại Pháp là tốt thì hãy luyện tập ở nhà. Đừng nói với bất cứ ai về điều này! Nếu chị làm vậy, chị sẽ có thể bị bắt lại đấy. Đồn công an ở ngay góc kia và xe công an đi qua đây hàng ngày. Chị hãy cẩn thận!”

Tôi nói với cậu ấy rằng tôi phải làm những gì cần làm vì tôi rất buồn khi thấy người dân vô tội bị lừa dối bởi ĐCSTQ. Tôi không muốn người dân vô tội phải trả giá cho những hành động của một tổ chức nhẫn tâm.

Bất chấp sự thờ ơ của cậu ấy, tôi đều cố gắng thay đổi tư tưởng của cậu ấy bất cứ khi nào tôi thấy cậu ấy. Tôi thậm chí còn đến nhà của cậu ấy một vài lần.

Đôi khi cậu ấy còn đe dọa tôi, nói rằng cậu ấy sẽ báo tôi cho công an. Tôi vẫn bình tĩnh và sau vài ngày tôi lại tiếp tục cố gắng.

Đó là những gì đã diễn ra cho đến một hôm tôi hỏi cậu ấy rằng cậu ấy đã từng nghe thấy tôi nói dối bao giờ chưa. Cậu ấy nói rằng chưa thấy tôi nói dối bao giờ và tôi là một người trung thực.

Tôi nói với cậu ấy rằng tôi cũng không nói dối về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó lần đầu tiên cậu ấy đã đồng ý lấy tờ rơi về chân tướng. Tiếp sau đó, cậu ấy đã đọc Chín Bài Bình Luận về Đảng Cộng Sản.

Vợ cậu ấy bị viêm khớp dạng thấp rất nghiêm trọng và bệnh đó đã khiến tay và chân của cô ấy bị biến dạng. Vào ban đêm cô ấy rất khó ngủ vì đau đớn. Thời gian nằm viện kéo dài dường như không thể giúp được gì, thậm chí họ còn tiêu tốn gần như toàn bộ thu nhập vào chi phí ở bệnh viện.

Là một người chồng, cậu ấy đã phải tự mình cáng đáng tất cả các công việc nhà. Hơn thế nữa, cậu ấy còn phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ vợ 80 tuổi cùng đứa cháu trai của mình.

Cậu ấy rất đau khổ và thật đau lòng khi thấy cậu ấy phải chạy đi chạy lại giữa nhà, bệnh viện và cơ quan ngày này qua ngày khác. Tôi thầm mong cậu ấy sẽ thay đổi quan niệm của mình. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ và cho phép cậu ấy cùng vợ của mình được đắc Pháp.

Một ngày tôi đã nói với cậu ấy về Chuyển Pháp Luân, kinh sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

“Chuyển Pháp Luân là một cuốn Thiên thư. Sư phụ tôi đến để cứu độ hết thảy chúng sinh. Nếu cậu đọc cuốn sách, Sư phụ sẽ tịnh hoá thân thể cho cậu cho đến khi cậu khỏe mạnh trở lại. Cậu sẽ được hưởng lợi nếu cậu tĩnh tâm đọc sách mà không có định kiến nào hết,” tôi nói.

Tôi cũng nói với cậu ấy tại sao tôi không chấp nhận từ bỏ môn tu luyện.

“Cậu có biết tại sao tôi vẫn cứ nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ ngay cả khi tôi bị còng tay hay bị bắt không? Bởi vì đó là quy luật của vũ trụ. Đó là Phật Pháp và đang được tập luyện ở trên 100 quốc gia trên thế giới.”

Sau đó cậu ấy đã hỏi mượn tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi nhắc cậu ấy hãy trân quý và đọc sách mỗi ngày.

Điều kỳ diệu

Khoảng một tháng sau, người đồng nghiệp này đã đến chỗ tôi.

“Bây giờ tôi đã hiểu chị!” cậu ấy nói. “Ôi cái vai của tôi! Vai của tôi đã khỏi khi đọc đến trang 26. Không ai có thể làm gì với cái vai đau hơn 10 năm của tôi – chẳng thầy nào, thuốc nào giúp được cả. Đây đúng là một điều kỳ diệu! Hãy giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ ngay bây giờ và dùng tên thật của tôi nhé!”

Sau đó tôi đưa cho cậu ấy một bản đĩa video hướng dẫn luyện công.

“Nếu cậu cứ tuân theo những hướng dẫn trong đĩa DVD này, các bài công pháp sẽ giúp sức khỏe của cậu được cải thiện nhiều đấy. Tôi có thể giúp cậu chỉnh lại động tác khi tôi có thời gian.”

Chưa đầy một tuần, cậu ấy lại đến chỗ tôi.

“Nhìn cánh tay tôi này! Bây giờ nó đã ổn rồi – cánh tay tôi đã bị đau hàng bao năm trời! Chẳng gì có thể giúp được! Môn pháp này đúng là kỳ diệu quá rồi. Tôi mãi mãi mang ơn Sư phụ Lý Hồng Chí.”

Kể từ đó, cậu ấy đã đọc Chuyển Pháp Luân và luyện năm bài công pháp mỗi ngày. Cậu ấy thường ra công viên để nói với mọi người về trải nghiệm của mình với Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy đã giúp rất nhiều người hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một sự kiện gia đình

Vợ của cậu ấy đã chứng kiến những sự cải thiện của chồng và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi xuất viện. Hai con trai, hai người con dâu, cháu trai cùng cháu gái của cậu ấy cũng bước vào tu luyện sau khi thấy sức khỏe của cậu ấy đã được hồi phục.

Mẹ vợ của cậu ấy đã bị gãy xương đùi ở độ tuổi 89 và phải nằm viện 8 ngày. Bác sỹ bảo bà ấy phải phẫu thuật với chi phí khoảng 40.000 đến 50.000 nhân dân tệ.

Bà ấy đòi ngay lập tức xuất viện.

Bà ấy về nhà và xem đĩa DVD Sư phụ giảng Pháp mỗi ngày. Ba tháng sau, bà ấy đã hồi phục hoàn toàn. Bà ấy đã khiến các bác sỹ rất ấn tượng và hoàn toàn khỏe mạnh sau đó.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/22/307875.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/3/149987.html

Đăng ngày 13-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share