[MINH HUỆ 14-05-2015] Tôi là một học viên ở tỉnh Hà Bắc. Tháng Tư năm ngoái tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc lướt qua mình. Tôi chợt nhớ ra ông ấy là bạn học trung học của tôi, và đã từng là trưởng Phòng 610 địa phương.

Tôi đã từng giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông ấy trong hai giờ đồng hồ khi ông ấy còn là trưởng Phòng 610. Ông ấy từng hỏi tôi rằng tôi có sợ bị bắt không. Tôi nói với ông ấy rằng tôi không sợ và tôi đến để cứu ông ấy. Cuối cùng, ông ấy đã nhận một cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) và một số tài liệu giảng chân tướng. Nhưng sau đó ông ấy đã không đồng ý thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi thầm nghĩ rằng đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Tôi gọi tên ông ấy, và ông đi đến chỗ tôi. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, tôi nói với ông ấy: “Vì hiện giờ ông đã nghỉ hưu, ông nên thoái khỏi ĐCSTQ.” Khi ông ấy không trả lời, tôi đã nhấn mạnh một lần nữa rằng tôi rất nghiêm túc và rằng đây thật sự là vì lợi ích tốt nhất cho chính ông ấy.

Sau đó, ông ấy mỉm cười và nói: “Tôi hiểu lý này.” Ông ấy bước lại gần, hạ giọng, và nói rằng ông ấy đã thoái ĐCSTQ khi ông ấy đi du lịch ở Hồng Kông và dừng lại trước một quầy giảng chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên ở Hồng Kông đã dùng hóa danh “Minh Lý” để thoái đảng cho ông ấy.

Tôi rất vui mừng cho ông ấy và đã chúc mừng anh.

“Không ai muốn gia nhập ĐCSTQ

Tôi là một học viên từ tỉnh Hồ Nam. Tôi đã đến thăm một trong những người thân của tôi ở vùng nông thôn trong dịp Tết Nguyên Đán. Người thân của tôi không có ở nhà, nhưng tôi đã gặp cháu trai của anh và bạn gái của cháu. Tôi đã giảng chân tướng cho các cháu và khuyên các cháu thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Các cháu đã đồng ý. Cháu gái nói với tôi: “Giáo viên của cháu ở trường cố gắng thuyết phục cháu gia nhập ĐCSTQ. Cháu đã từ chối. Nhìn vào tất cả những kẻ xấu xa trong ĐCSTQ. Không ai muốn gia nhập Đảng cả.”

Một tờ rơi giúp người đàn ông thoái khỏi ĐCSTQ

Gần đây tôi đã gặp một người đàn ông lớn tuổi khi tôi đang trên đường trở về từ một hội chợ thương mại. Tôi bắt đầu nói chuyện với ông và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông. Ông nói với tôi rằng ông đã thoái ĐCSTQ nhờ một tờ rơi.

Ông nói rằng ông đã nhìn thấy một tờ rơi trên mặt đất và nhặt nó lên. Đó là một tờ rơi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc nó, ông hiểu rằng mình đã bị ĐCSTQ lừa dối. Ông hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị đàn áp và ĐCSTQ tạo ra những lời dối trá để lừa gạt dân chúng và khiến họ thù ghét Pháp Luân Đại Pháp.

Người đàn ông nghĩ thầm: “Trung Cộng là xấu xa và tà ác. Các quan chức của nó đều tham nhũng. Tôi đã trên 70 tuổi, và tôi không muốn chết cùng nó khi nó bị đào thải.” Sau khi trở về nhà, ông đã ném đi thẻ đảng viên của mình và biên lai đảng phí. Ông nói với tổ chức đảng địa phương rằng ông sẽ không đóng đảng phí thêm nữa. Ông không còn coi mình là một phần của Trung Cộng nữa.

Tôi đã rất hạnh phúc khi biết rằng một tờ rơi nhỏ đã có thể giúp ông hiểu chân tướng. Tôi giải thích thêm với ông về lý do vì sao chính quyền Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và tầm quan trọng của việc thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó. Tôi cũng bảo ông nói với con cái, người thân, và bạn bè của mình thoái ĐCSTQ. Cuối cùng, ông đồng ý công bố thoái ĐCSTQ trên trang web Đại Kỷ Nguyên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/14/309459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/11/151020.html

Đăng ngày 26-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share