Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Đại Liên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2015] Tôi bị bắt vào mùa thu năm 2003 và bị giam tại một xà lim âm u, lạnh lẽo cùng bốn tù nhân khác. Ba trong số họ bị câm điếc. Một tù nhân đã ẩu đả với những phụ nữ này để giành một cái chăn. Ba người họ đấm ngực giậm chân và tạo tiếng ồn lạ nhằm thể hiện sự tức giận.

Tôi không hiểu ngôn ngữ ký hiệu (ngôn ngữ của người câm điếc) và hoàn toàn chẳng biết khuyên giải họ ra sao. Đột nhiên, tôi có một ý tưởng. Tôi sử dụng ngôn ngữ cơ thể để hỏi xin giấy và bút từ một trong những phụ nữ câm điếc. Cô ấy hiểu và đã đưa cho tôi một trang báo cùng một cây bút.

Tôi viết lên giấy: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi đã được hưởng nhiều lợi ích từ pháp môn. Nếu thừa nhận Đại Pháp là tốt và thiện đãi người khác, bạn cũng sẽ được thụ ích.”

Người tù nhân câm điếc dường như đã hiểu. Cô ra hiệu cho hai người còn lại ngừng tranh đấu.

Tôi nhẩm các bài thơ Hồng Ngâm đã thuộc, rồi viết chúng ra cho họ. Họ đã học nhẩm Hồng Ngâm và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Họ cũng bảo vệ tôi khi tôi luyện công. Bảy ngày sau, họ bắt đầu nói được, tuy không rõ tiếng nhưng chí ít thì họ đã có thể nói.

Một ngày, người tù nhân từng tranh đấu với ba phụ nữ câm điếc bị ốm. Cô ấy xin người lính canh chút nước ấm nhưng cô ta đã từ chối và nói: “Đây không phải nhà cô.” Một trong những tù nhân câm điếc bước đến gần cái ô nhỏ trên cửa và nói: “Chúng tôi muốn nước ấm!” Người lính canh đã bị sốc. Cô ta lấy một phích nước và nói: “Nếu cô có thể nói một câu, tôi sẽ cho cô một cốc nước ấm.” Cô đã nói vài câu và nhận được cả phích nước.

Tin đồn “những phụ nữ câm điếc có thể nói” lan truyền nhanh chóng. Trước khi trời tối, vài lính canh đã tới thăm họ. Tôi nói với các lính canh: “Họ đã được phúc báo nhờ tin vào Pháp Luân Đại Pháp.”

Một người phụ nữ vừa câm vừa điếc đã nghe thấy âm thanh khi một cái chậu rơi xuống đất. Cô cảm động tới rơi lệ.

Câu chuyện những phụ nữ đột nhiên có thể nói này đã lan truyền khắp trại tạm giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/4/307040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/24/149857.html

Đăng ngày 11-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share