Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-04-2015] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn bốn năm. Trước khi trở thành một học viên, tôi sống một cuộc đời cay đắng vì tôi bị nhiều bệnh tật. Khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi cảm thấy tuyệt vời và không ai tin được rằng tôi đã gần 50 tuổi.

Con gái tôi có các vấn đề về dạ dày từ khi còn nhỏ. Sau khi tôi trở thành một học viên, tôi đã khuyên cháu đọc các sách Đại Pháp, nghe băng thu âm các bài giảng Đại Pháp và xem đĩa nghệ thuật Thần Vận. Cháu đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi học phổ thông. Cháu thấy khỏe mạnh và không còn kêu ca về các cơn đau dạ dày nữa.

Mẹ tôi có khối u trên đầu đã nhiều năm nay và bà thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u đó tại bệnh viện thành phố vào năm ngoái. Trước khi bà được đưa vào phòng phẫu thuật, tôi nói: “Mẹ à, đừng sợ gì cả. Chỉ cần niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’” Ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ và mọi người nghĩ rằng bà đã chết trong lúc phẫu thuật vì bà đã ở tuổi 70.

Sau khi được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, bà rất nhợt nhạt và ngay lập tức được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nhiều người họ hàng của bà đã khóc và nghĩ rằng bà đang ở cửa của tử thần. Tuy nhiên, bác sỹ thông báo cho chúng tôi rằng bà đã ổn.

Anh trai cả của tôi uống quá nhiều thuốc và được đưa đến bệnh viện huyện. Bác sỹ nói rằng anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch vì tim, gan và phổi của anh đều bị hư tổn và máu của anh bị nhiễm độc. Anh ấy cần phải được lọc máu.

Bệnh viện muốn chuyển anh tới bệnh viện thành phố, nhưng tôi đã đề nghị họ không chuyển viện cho anh vì anh gặp khó khăn về tài chính. Tôi chắc chắn rằng số phận của anh ấy đã được an bài. Tình trạng của anh ấy xấu đi và bác sỹ bảo chúng tôi chuẩn bị hậu sự cho anh ấy.

Tôi nói với bố mình: “Chúng ta hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Bố tôi cũng cầu xin nhà sáng lập của Đại Pháp, người mà các học viên vẫn gọi là Sư phụ, giúp đỡ. Anh trai tôi đã tỉnh dậy vào ngày thứ ba.

Mặc dù tôi đắc Pháp muộn hơn nhiều so với những người khác, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm tốt những gì mà một học viên Đại Pháp cần phải làm. Tôi sẽ đọc các sách Đại Pháp và tu luyện chiểu theo Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/19/307300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/29/150803.html

Đăng ngày 12-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share