Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 25-06-2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Granville Drive dọc theo địa phận Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver vào ngày 21 tháng 6 nhằm bày tỏ sự ủng hộ của họ tới hàng nghìn học viên Trung Quốc đã đệ đơn khởi kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân.

Một số học viên ở Vancouver cũng đã gửi đơn kiện qua bưu điện tới Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân tối cao ở Bắc Kinh, những đơn kiện này cùng hơn 10.000 đơn kiện khác đã được gửi tới Trung Quốc trong tháng vừa qua.

Hơn 12 biểu ngữ được giương lên dọc theo vỉa hè với dòng chữ “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” và “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc”. Những người lái xe đi ngang qua đã bấm còi và vẫy tay thể hiện sự ủng hộ của họ.

93b2728ebc10270cfc42baee2db9232b.jpg

5873046ca81ff7a68180792df05a23cc.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mít tinh gần Lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancouver, yêu cầu truy tố độc tài Trung Quốc – Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại đầy bạo lực đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

2c0ce0652b8e642ca9f0b579d4763417.jpg

Năm học viên Pháp Luân Công tại Vancouver đã từng bị bắt giam và tra tấn vì niềm tin tín ngưỡng ở Trung Quốc đã gửi đơn kiện tới Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Trung Quốc

Một gia đình bị tra tấn trong trại lao động cưỡng bức, bị bắt giam vì niềm tin tín ngưỡng

Gia đình học viên Kinh Thiên đã đệ đơn kiện Giang tại Bắc Kinh do tội tra tấn và những ngược đãi họ phải chịu đựng tại tỉnh Liêu Ninh kể từ khi cuộc bức hại phát động vào năm 1999.

Bà Kinh cho biết gia đình bà được hưởng lợi ích to lớn từ Pháp Luân Đại Pháp, tu luyện pháp môn đã giúp gia đình bà có sức khỏe tốt hơn và dạy họ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Trước khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại năm 1999, gia đình bà được chính quyền ca ngợi vì tài trợ sách cho thư viện tại địa phương.

Bà Kinh bị kết án một năm rưỡi trong trại lao động cưỡng bức vào năm 1999 và 10 năm tù giam vào năm 2001.

Bà đã được tạm thả ra để điều trị y tế sau khi bị bức thực và bị đánh đập trong năm 2002. Tuy nhiên, bà đã bị bắt trở lại khi công khai tiết lộ những phương thức ngược đãi bà phải chịu đựng trong tù, và thời gian giam giữ của bà bị gia hạn lên thành 13 năm.

Chị gái bà là Kinh Thải và em trai bà Kinh Ngư lần lượt bị kết án 13 năm và 10 năm tù cũng chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Trần Tùng Nguyên, chồng bà Kinh, từng là một nhà kinh doanh bất động sản, đã hai lần bị giam giữ tại trại lao động cưỡng bức và từng bị các lính canh thay nhau dùng 20 dùi cui điện tra tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/25/311435.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/28/151299.html

Đăng ngày 07-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share