Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-05-2015] Trong các buổi chiều từ ngày 12 đến 16 tháng 05 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung lại tại bến sông Hudson khu vực ngang qua lãnh sự quán Trung Quốc ở Manhattan, New York để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên từ khắp nơi trên thế giới đã đến New York để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 16. Họ đã biểu diễn các bài công pháp của pháp môn và nói cho người dân biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã kéo dài 16 năm của ĐCSTQ.

c67aa368a16d82c9b92639da774cd9fc.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tĩnh tọa trước Đại sứ quán Trung Quốc để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Người qua đường khi xem các hoạt động của học viên tại New York đã ca ngợi lòng quả cảm của họ. Một số còn hỏi về thông tin của các cuộc diễu hành và kháng nghị sắp tới của các học viên để họ có thể cùng tham dự.

6b840af5a47b7584e61642640b03f08f.jpg

Cô Patta đang đạp xe đã dừng lại để xem các học viên biểu diễn các bài công pháp

Một người đang đi xe đạp ngang qua có tên là Patta đã dừng lại để xem các học viên luyện công tập thể, cô đã đứng lại một lúc để xem. “Chị có biết Pháp Luân Công không?” người phóng viên đã hỏi cô ấy.

“Tôi biết về Pháp Luân Công, bởi vì tôi đi qua đây hàng ngày,” Patta trả lời. Cô lấy làm tiếc khi bỏ lỡ cuộc diễu hành của hơn 8.000 học viên đến từ khắp nơi trên thế giới ngày hôm đó. Cô ấy đã hỏi xem liệu đến cuối tuần có còn sự kiện nào khác nữa không. Cô cũng cho biết rằng cô muốn học Pháp Luân Công.

Anh Joe Tandoh, một phi công trực thăng tư nhân đã dừng lại ở chỗ các học viên đang luyện công chung và đã hỏi thông tin về sự kiện. Sau khi nghe một học viên giải thích, anh nói rằng anh sẽ giúp nói cho nhiều người biết về cuộc đàn áp [Pháp Luân Công tại Trung Quốc].

11b67de0faa451cdf201b74dd1621e0b.jpg

Học viên Maria (bên phải) đến từ Nga đã giải thích về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc cho hai du khách đến từ Ấn Độ là Anand và Sampada

Anand và Sampada là hai du khách đến từ Ấn Độ. Họ không thể tin nổi một pháp môn ôn hòa đến như vậy lại có thể bị đàn áp ở Trung Quốc. Bà Maria, một học viên đến từ Nga đã giải thích tình hình cho họ.

“Những người này không nên bị đàn áp. Họ nên có được sự tự do làm những gì họ muốn, miễn là họ không làm hại ai cả,” Anand nói.

Họ đã lấy các tài liệu thông tin về pháp môn và nói rằng họ sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công qua mạng Internet.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/16/309592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/19/150632.html

Đăng ngày 24-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share