Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Romania

[MINH HUỆ 22-05-2015] Ngày 10 tháng 05 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đến từ khắp mọi miền Romania đã tập trung tại Bucharest để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ đã tổ chức biểu diễn các bài công pháp cùng các hoạt động khác phía trước Đại sứ quán Trung Quốc để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

dfb90be69a79c848f4c972ac29bd13ed.jpg

Người dân Romania ký tên thỉnh nguyện, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

5ded51ec401a3845c57afa57ea2fb20c.jpg

Một bé gái học các động tác của một bài công pháp Pháp Luân Công

13d91e18f3e9cf9355a2a990bb65f52f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp

51c7f37d1a3da870b235d10e7c28a206.jpg

Với những bức di ảnh của những nạn nhân trong cuộc bức hại trên tay, các học viên Pháp Luân Công đã phản kháng lại cuộc đàn áp phía trước Đại sứ quán Trung Quốc

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại công viên Herastrau

Sau khi kháng nghị tại Đại sứ quán Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đã đến công viên Herastrau tổ chức hoạt động thu thập chữ ký thỉnh nguyện để gửi lên Liên Hợp Quốc. Họ đã thu thập được hơn một trăm chữ ký. Nhiều người đã bị sốc khi tìm hiểu về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một người phụ nữ trung niên nói với các học viên rằng trước đây cô đã từng chăm sóc cho một cụ ông cao niên, cụ ông này hàng năm đều đến để ký thỉnh nguyện trước khi ông qua đời ở tuổi 92. Ông đã lấy một bông hoa sen gấp bằng giấy từ các học viên mỗi năm, và lưu giữ tất cả những bông hoa này. Dù đi lại khó khăn, ông vẫn tiếp tục đến để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Một người phụ nữ làm việc trong lĩnh vực luật pháp cùng với chồng đã ký tên thỉnh nguyện. Họ hy vọng sẽ [có cơ hội] được phối hợp cùng với các học viên Pháp Luân Công nhằm ngăn chặn cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Người phụ nữ cũng đã biết đôi chút về những vi phạm nhân quyền trong các trại lao động tại Trung Quốc.

Nâng cao nhận thức tại công viên Cismigiu

Vào ngày 17 tháng 05 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động xin chữ ký thỉnh nguyện ở lối vào công viên Cismigiu. Họ đã thu thập được hơn 200 chữ ký.

75b5f01d28c1df58fdac5d856927e3b9.jpg

73b02cf02ad3c20443d39203b8167629.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Romania tổ chức các hoạt động tại lối vào Công viên Cismigiu

Một cặp vợ chồng đến từ Amsterdam đã khen ngợi các học viên vì những nỗ lực bền bỉ của họ khi cất tiếng nói phản kháng lại cuộc đàn áp.

Một ông lão gần như đã bị mù đã ký tên thỉnh nguyện. Ông nói rằng ông muốn giúp các học viên bằng cách xin chữ ký của những người khác. Ông đã rất nỗ lực tìm một bà lão là bạn của ông và bảo bà hãy đến ký tên thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/22/309849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/28/150793.html

Đăng ngày 05-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share