Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 27-05-2015] Một nhóm các học viên Pháp Luân Công ở Úc đã tái hiện cảnh tượng một học viên bị giết và bị mổ cướp nội tạng để kiếm lời nhằm phơi bày tội ác tàn bạo bất lương này của chế độ Trung cộng với công chúng. Những người tái hiện cảnh tượng này nhằm mục đích cho thế giới thấy những gì mà rất nhiều các bạn đồng tu của họ ở Trung Quốc đang phải đối mặt vì họ từ chối từ bỏ niềm tin của mình theo đòi hỏi của các nhà chức trách cộng sản.

Trong khi đó, một quầy thông tin gần đó đã chiếu một bộ phim tài liệu nói về tội ác mổ cướp nội tạng do nhà nước bảo trợ đang diễn ra ở Trung Quốc.

63a7401df46ab3544e6ddcc77c1a57d5.jpg

Tái hiện cảnh một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị giết để lấy nội tạng

Màn trình chiếu hình ảnh tại Quảng trường Thành phố nằm trong khu thương mại sầm uất của Melbourne đã thu hút sự chú ý của đông đảo người qua đường. Trong vòng ba giờ đồng hồ, đã có khoảng hơn 1.500 người ký tên thỉnh nguyện gửi đến Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc và chính phủ Úc, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo của chính quyền Trung Quốc.

b68c2d9539cd708e723685f7ed50aff4.jpg

d506f04cf9f4abdf7f08c51ea8bb4581.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác giết hại các học viên Pháp Luân Công để cướp tạng ở Trung Quốc

Thêm vào đó, nhiều người đã đăng ký tham gia một cuộc hội thảo sắp tới của ông David Matas, một luật sư nhân quyền quốc tế, về những phát hiện của ông về những tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Các chuyên gia Y tế: Nạn thu hoạch nội tạng là có tính hệ thống, do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn

76fbcedc244c7c94f457c6beed18d71e.jpg

Ông Phàn của Tổ chức Y tế Thế giới Điều tra về Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đề cập đến cuộc thu âm giọng nói của những thủ phạm đã được đăng trên website của tổ chức này

“Ngày càng có nhiều nhân chứng và bằng chứng đã khẳng định rằng nội tạng được thu hoạch từ các học viên còn sống ở Trung Quốc trong thời gian họ bị giam giữ”, ông Phàn của Tổ chức Y tế Thế giới Điều tra về Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) nói. Ông cho biết 22 cuộc thu âm giọng nói từ cuộc điều tra đã được đăng tải trên trang web của tổ chức này.

Ông Lưu và bà Hoà An, trước đây từng bị giam giữ ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công, đã kể việc họ phải trải qua những lần thử máu trên diện rộng trong thời gian bị giam giữ. “Tất cả những việc này đều có liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng sống, một chủ đề mà chúng ta nên tiếp tục theo đuổi và tìm ra những kẻ có liên quan”.

716d10bb96e401d610ca4a4d2ffa0198.jpg

Ông Nguyễn Kiệt, tổng biên tập Thời báo Thiên An Môn, cho biết chính sách của chế độ Cộng sản Trung Quốc được xây dựng với mục đích để cho những kẻ thủ phạm thoát tội bức hại Pháp Luân Công.

Ông Nguyễn Kiệt, tổng biên tập Thời báo Thiên An Môn, nói rằng những tội ác thu hoạch nội tạng không xảy ra một cách độc lập. “Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tuyên bố rằng không có ai phải chịu trách nhiệm về việc tra tấn các học viên – kể cả nếu họ chết. Chính sách từ trên xuống này đã khiến cuộc bức hại trên toàn quốc trở nên tùy tiện hơn và có sức phá hoại lớn hơn rất nhiều”.

“Nếu chúng ta không khẩn trương và làm điều gì đó để giúp các học viên thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ trở thành nạn nhân của chế độ này”. Ông Nguyễn nói thêm. Sau đó ông đưa ra một thí dụ về một sự kiện gần đây ở Trung Quốc, mà trong đó một sinh viên bị cảnh sát đánh đến chết, và các quan chức đã hoả thiêu thi thể của cậu sinh viên đó trước khi gia đình cậu tới nơi.

“ĐCSTQ tập trung sự chú ý của nó vào việc kiểm soát và biến người dân thành nô lệ, và nó không tôn trọng sinh mệnh của người dân một chút nào. Nếu chúng ta không đứng lên và bảo vệ chính mình, thì sẽ không ai làm điều đó”.

2159f633f740ce9ebd41b5cea06331dc.jpg

Cô Lisa Lau từ Hiệp hội các Bác sỹ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) là một chuyên gia y tế làm việc tại tổ chức Austin Health

Cô Lisa Lau từ Hiệp hội các Bác sỹ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) đã liệt kê nhiều phát hiện mà tổ chức này đã thu thập được. “Ở Trung Quốc, các tù nhân lương tâm đã trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng sống. Và trong số này, Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân đông nhất đang phải đối mặt với thảm hoạ này”, cô cho biết.

Là một chuyên gia y tế làm việc ở Austin Health, một tổ chức cung cấp dịch vụ y tế chủ yếu ở Melbourne, cô Lau nói rằng sự vi phạm nhân quyền và đạo đức nghiêm trọng như vậy đã phá hoại ngành y trên nhiều phương diện. “Đó là lý do tại sao nhiều tổ chức quốc tế, từ các hiệp hội y tế cho đến Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới, đã nhìn nhận đây là vấn đề vô đạo đức và phi pháp”.

Ngoài ra, cô Lau đã giải thích, nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc là có hệ thống và được chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. “Hai ông David Kilgour và David Matas, đều đến từ Canada, đã tiến hành các nghiên cứ độc lập. Họ đã xác định có ít nhất 17 nơi ở Trung Quốc có nguồn tạng lấy từ các tù nhân lương tâm, mà chủ yếu là từ các học viên Pháp Luân Công”.

Cô đã kêu gọi nhiều người hơn nữa lưu tâm đến vấn nạn nghiêm trọng này. “Hãy nói cho bạn bè và hàng xóm của bạn về vấn đề này, hãy thông tin cho những dân biểu của bạn, hãy ký đơn thỉnh nguyện, hãy đi đến những hội thảo và hội nghị có liên quan, và xin hãy ủng hộ bằng bất cứ phương cách nào mà bạn có thể để chấp dứt sự tàn ác này”.

“Không thể bỏ qua các giá trị đạo đức, bởi vì đó là tương lai của chúng ta”

83865e4f8aa62a6a346caa44cbcd1342.jpg

Anh Oscar Sanjuan và cô Irene Hernandez đến từ Tây Ban Nha

Anh Oscar Sanjuan và cô Irene Hernandez, một cặp vợ chồng đến từ Tây Ban Nha, đã rất sốc khi lần đầu tiên nghe đến tội ác thu hoạch nội tạng này. “Không có gì ngạc nhiên khi cộng sản Trung Quốc muốn phong tỏa thông tin và chi tiết như thế này về những người hiến tạng – họ muốn che giấu sự thật”, cô Hernandez nói.

Cô Hernandez cũng ủng hộ luật pháp ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và một số quốc gia khác trong việc hạn chế nhập cảnh đối với những người có liên quan đến những tội ác này.

Anh Sanjuan nói rằng nhiều người hơn nữa cần phải hành động. “Chính quyền Trung Cộng khét tiếng với việc tước đoạt nhân quyền và tự do ngôn luận. Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công là một tội ác chống lại nhân loại. Tất cả chúng ta cần phải hành động theo lương tâm của mình để có thể chấm dứt sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.“

Val Ha và Cathy Zhan, đều là học sinh lớp tám, nói rằng một tội ác như vậy ngay từ ban đầu đã không nên xảy ra. “Không ai muốn một thảm hoạ như vậy xảy đến với gia đình mình, và người ta sẽ làm tất cả những gì có thể để chấm dứt nó. Trong thời đại ngày nay, tại sao chuyện này lại có thể xảy ra ở Trung Quốc được cơ chứ? Hẳn là bởi chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã tẩy não người dân để họ chỉ quan tâm đến bản thân và tiền bạc, mà không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa”.

Cô Ngô, một người nhập cư từ Trung Quốc, đồng ý với các em học sinh này, “Sau khi Đảng Cộng sản chà đạp lên những giá trị truyền thống thì người dân trở nên vô cảm và dường như không còn quan tâm gì đến lợi ích chung nữa”.

Cô nói thêm rằng tội ác này có thể trở thành mối nguy hiểm thực sự cho xã hội, “Khi nghề nghiệp cao quý của các bác sỹ bị biến thành nghề giết mổ, thì chúng ta cần suy nghĩ lại về việc làm cha mẹ và giáo dục tại trường học. Không thể bỏ qua các giá trị đạo đức, bởi vì đó là tương lai của chúng ta”.

“Khi mà nhiều người hơn nữa thức tỉnh”, cô Ngô nói thêm, “thì hoàn cảnh này sẽ thay đổi”.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/25/309997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/27/150785.html

Đăng ngày 05-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share