Bài viết của một học Pháp Luân Công ở New Zealand

[MINH HUỆ 12-04-2015] “Mất khoảng bảy năm để số lượng người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản đạt đến con số 100 triệu người, tính từ thời điểm cuối năm 2004 đến tháng 08 năm 2011. Nhưng con số 100 triệu người tiếp theo chỉ mất có 3,5 năm,” ông Hòa đã công bố trong buổi lễ diễu hành vào ngày 11 tháng 04 năm 2015 tại Aucland, New Zealand.

Theo phát ngôn viên của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Toàn cầu, ông Hòa đã đề xuất tổ chức lễ chúc mừng 200 triệu người Trung Quốc đã lựa chọn thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản, giúp tâm trí của họ thoát khỏi sự kiểm soát của đảng.

Tại buổi lễ đã có hơn 50 du khách Trung Quốc thoái ĐCSTQ và hai tổ chức liên đới của nó – Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong – buổi lễ được tổ chức tại Quảng trường Queen Elizabeth, ở trung tâm thành phố.

2015-4-11-minghui-falun-gong-newzealand-03--ss.jpg

Người qua đường xem Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn

2015-4-11-minghui-falun-gong-newzealand-04--ss.jpg

Biểu diễn Trống lưng

2015-4-11-minghui-falun-gong-newzealand-05--ss.jpg

Trong lễ diễu hành, bà Hoàng, một học viên Pháp Luân Công đã nói với vợ chồng ông bà Hồ, đến từ Trung Quốc về cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Hồ đã quyết định thoái đảng

2015-4-11-minghui-falun-gong-newzealand-01--ss.jpg

2015-4-11-minghui-falun-gong-newzealand-02--ss.jpg

Các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Học viên Pháp Luân Công, bà Chu, đã chia sẻ hiểu biết của mình về quan niệm mang tính quy luật rằng Trung Quốc sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn cùng với sự sụp đổ của ĐCSTQ. “Sự thịnh và suy của một triều đại là quy luật [tất yếu] của lịch sử. Bất kể là triều đại nào, thì Trung Quốc vẫn luôn tồn tại. Không có chế độ độc tài của ĐCSTQ, Trung Quốc vẫn là Trung Quốc,” bà nói.

“Học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã phải đối mặt với những hiểm nguy rất lớn khi nói với người dân về những gì đang thực sự xảy ra trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 16 năm qua, và hậu quả phải đối mặt khi là thành viên trong các tổ chức đảng. Tại sao họ lại làm điều đó? Chính là để thức tỉnh lương tri của công chúng,” bà Chu nói tiếp.

2015-4-11-minghui-falun-gong-newzealand-06--ss.jpg

Hai cư dân New Zealand, anh Ryan và cô Sharleen đều ủng hộ Pháp Luân Công

Hai cư dân New Zealand, anh Ryan và cô Sharleen đã nhiều lần xem biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Họ đều nói rằng họ tán đồng các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Anh Ryan nói rằng cuộc bức hại ở Trung Quốc là “vô nhân tính” và “đáng ghê sợ.” Anh cho hay, anh không ngờ một chính quền lại có thể hậu thuẫn việc bức hại người dân vô tội như vậy. “Càng nhiều người hơn nữa biết đến những gì đang xảy ra, thì họ sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại này,” anh nói.

Một người dân New Zealand khác đến từ đảo Waiheke nói rằng anh đã biết đến cuộc bức hại khi đọc Thời báo Đại Kỷ nguyên. “Các bạn thật dũng cảm. Tôi ủng hộ các bạn! Tôi biết rằng nhiều người Trung Quốc im lặng [bởi họ sợ ĐCSTQ]. Tôi tôn trọng và khâm phục các bạn vì các bạn dám lên tiếng,” anh nói.

Anh Ezel, một sinh viên y khoa đến từ Israel, đã chăm chú đọc các bảng trưng bày trong buổi lễ mít-tinh. Anh nhấn mạnh, ngay sau khi chủ nghĩa cộng sản biến mất khỏi Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ có tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Anh John, một du khách người Đức, nói rằng anh đã biết rất rõ bản chất tà ác của cộng sản bởi cộng sản cũng đã từng hoành hành ở Đông Đức. Anh nói thêm: “Dù cho ĐCSTQ vẫn đang giết hại dân chúng, nó cũng không thể nào làm hại tất cả mọi người. Khi tất cả người dân Trung Quốc đều biết chân tướng, ĐCSTQ sẽ sụp đổ.”

2015-4-11-minghui-falun-gong-newzealand-07--ss.jpg

Ông Trịnh, một người Singapore gốc Hoa, chào hỏi một học viên Pháp Luân Công

Đằng sau con số 200 triệu người thoái xuất

Con số 200 triệu người có thể được coi là một phong vũ biểu cho những tuyên bố tự trong tâm của người dân Trung Quốc… Những người này còn bị đảng kiểm soát tâm trí nữa không? Hay là họ đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của nó?

Những người này thoái xuất khỏi đảng không phải bởi mục đích là sẽ được lợi ích từ việc cải cách chính trị. Thay vào đó, họ đang tìm kiếm sự an bình nội tâm và sự độc lập về tinh thần.

200 triệu người này có cả những người thoái ĐCSTQ, tổ chức cộng sản chính yếu của những người trưởng thành, và hai tổ chức liên đới của nó cho những người trẻ tuổi – Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Thoát khỏi lời tuyên thệ mù quáng

Trong khi ĐCSTQ nói với người dân Trung Quốc rằng thành viên của các tổ chức cộng sản khi họ vượt quá một ngưỡng tuổi nhất định nào đó – 14 tuổi sẽ hết tuổi đội và 28 tuổi sẽ hết tuổi đoàn – hoặc nếu đảng viên mà quá lâu không đóng đảng phí, thì sẽ “tự động” chấm dứt vai trò thành viên của các tổ chức đó, học viên Pháp Luân Công và 200 triệu người đã thoái xuất lại có một quan điểm khác.

Văn hóa truyền thống Trung Quốc nhấn mạnh đến việc giữ lời hứa. Một lời tuyên thệ được tuyên bố trong các buổi lễ kết nạp vào các tổ chức của đảng – thề dâng hiến phần đời còn lại cho đảng – thì không đơn giản có thể vô hiệu hóa một cách “tự động.” Một người vẫn bị cộng sản điều khiển tâm trí nếu người đó không lựa chọn tuyên bố thoái xuất khỏi đảng.

Hơn nữa, mọi thành viên của đảng đều phải chịu trách nhiệm cho vô số những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra cho người dân Trung Quốc, đặc biệt là cuộc bức hại Pháp Luân Công – một chiến dịch mang tính toàn quốc nhằm xóa bỏ tận gốc những giá trị cốt lõi của văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Các công cụ tuyên truyền của ĐCSTQ đưa tin rằng, tính đến cuối năm 2012 có tổng số 85 triệu đảng viên. Hiện vẫn chưa rõ là số liệu thống kê này có bao gồm những người được cho là đã “tự động thoái xuất” hay chưa.

Số lượng đội viên và đoàn viên rất ít khi được báo cáo. Tuy nhiên, do tính chất bắt buộc của hai tổ chức này, nên hầu hết học sinh tiểu học đều là đội viên, và học sinh trung học, phổ thông đều là đoàn viên.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/4/12/307440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/13/149709.html

Đăng ngày 19-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share