[MINH HUỆ 07-04-2015] Ở Trung Quốc, người dân đã trở nên chán ghét với sự tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Điều đó giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc giúp người dân nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và thoái Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó. Chúng tôi tin rằng với thái độ ngay thẳng này, họ sẽ tránh bị nhấn chìm cùng với ĐCSTQ khi nó bị Trời diệt vì tội ác chống lại nhân loại.

Khi một đồng tu và tôi đang đi bộ ở công viên, chúng tôi nghe thấy một người đàn ông lớn tuổi đang nói chuyện lớn tiếng với một nhân viên của công viên: “Các quan chức chính phủ họ không làm được điều gì tốt cả, mà chỉ toàn làm những việc xấu – như rượu chè, mại dâm và đánh bạc.”

Tham gia vào cuộc trò chuyện , tôi nói: “Bây giờ chẳng phải không cho họ sử dụng công quỹ vào việc ăn uống sao?”

“Đó là những gì họ tuyên bố trước công chúng,” người đàn ông giận dữ nói, “Trung Cộng kết thúc rồi. Không ai có thể cứu được nó. Tôi đã làm cảnh sát hơn 30 năm qua. Tôi biết rất rõ về nó. Nó làm toàn những điều xấu xa mà nó cấm người khác làm. Bây giờ là quá muộn để thay đổi mọi thứ. Toàn bộ hệ thống từ trên xuống dưới đều mục nát cả rồi.”

Sau đó ông chỉ vào cái cây bên cạnh mình: “ĐCSTQ giống như cái cây rỗng này, mục nát đến tận lõi. Chỉ còn lại lớp vỏ bên ngoài. Một cơn gió cũng có thể thổi đổ nó!”

Chúng tôi đã nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. “Tôi biết,” ông nói. “ Đồn cảnh sát chúng tôi đã bắt nhiều học viên Pháp Luân Công. Họ luôn nói với chúng tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào. Đồn trưởng của chúng tôi bảo: “Tôi sẽ bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp nếu cứ tiếp tục nghe họ nói. Các anh nên đối xử tốt với những người lương thiện này. Đừng đánh đập họ!”

Người cảnh sát nói rằng ông đã đọc nhiều sách Đại Pháp, và ông biết rằng những lời vu khống của ĐCSTQ là dối trá. “Sau khi nghe các phương tiện truyền thông của nhà nước, chúng ta phải làm ngược lại,” ông nói.

Ông cũng nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp phát tài liệu giảng chân tướng và Thời báo Đại Kỷ Nguyên khi ông đến thăm các nước khác. “Tôi luôn luôn nhận lấy và đọc chúng,” ông nói. “Những gì mà tờ báo đó nói, bây giờ 85% là ứng nghiệm rồi.”

Ông cũng nói thêm: “ĐCSTQ tuyên bố rằng ‘Nếu không có Đảng Cộng sản thì sẽ không có Trung Quốc mới!” Nói gì vậy? Có Đảng Cộng sản ở đời nhà Đường sao? Ở đời nhà Minh hay đời nhà Thanh có Đảng Cộng sản sao? Ở các đời đó so với bây giờ đều tốt hơn nhiều. Phải nói là ‘Không có Đảng Cộng sản thì sẽ có Trung Quốc mới!’

Chúng tôi đã hỏi liệu ông có muốn thoái khỏi ĐCSTQ không. “Tôi không phải là một thành viên của ĐCSTQ. Ai muốn trở thành thành viên của nó kia chứ?”

Người nhân viên trẻ tuổi của công viên đứng kế bên ông là một đoàn viên. Anh ấy đã quyết định thoái đoàn mà không chút do dự.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/7/307196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/14/149731.html

Đăng ngày 07-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share