Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 10-04-2015] Sáu học viên Pháp Luân Công, những người sống sót sau những lần tra tấn trong Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, gần đây đã thuật lại những trải nghiệm kinh hoàng của họ.

Lạm dụng tình dục và đánh đập

Bà Trương Thục Hà đã 60 tuổi vào thời điểm bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào năm 2005. Cảnh sát đã ra lệnh cho hai tù nhân nhét ớt vào âm đạo của bà. Họ buộc bà phải uống nước muối đun sôi đã ngâm ớt. Họ đổ nước ngâm ớt lên mông của bà trước khi bắt bà uống nước bẩn.

Bà Lưu Thục Viện, 62 tuổi, kể về việc mình đã bị lột trần và bị đánh đập tàn bạo như thế nào khi bà bị giam giữ ở Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào mùa hè năm 2005. Cơ thể của bà Lưu đầy những vết bầm tím và vết cắt. Những người tra tấn bà đã xát muối vào các vết thương của bà trong khi vẫn tiếp tục đánh đập bà.

Sốc điện

Bà Ngô Vũ Bình bị tra tấn bằng dùi cui điện vào năm 2003 và năm 2004 tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Vào mùa xuân năm 2003, cảnh sát đã dùng dùi cui điện để sốc vào miệng của bà, khiến cho miệng của bà nhanh chóng bị sưng to. Vào ngày 05 tháng 04 năm 2004, chỉ vì bà Ngô từ chối từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công, cảnh sát đã thay phiên nhau sốc điện bà từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Vài tháng sau, lưng của bà vẫn còn hằn những vết cháy do bị sốc điện.

“Trói” và “giường chết”

Bà Lưu Trí, 51 tuổi, bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào tháng 07 năm 2011. Ở đó, bà bị bắt nằm trên “giường chết”. Tay và chân của bà bị căng ra và cột chặt vào bốn góc của khung giường bằng sắt. Bà bị giữ nằm yên trong tư thế này 24 giờ mỗi ngày trong nhiều ngày. Bà thậm chí còn không được thả ra để ăn cơm.

Vào tháng 09, khi gia đình của bà Lưu đến thăm bà tại nhà tù, họ đã phải dìu bà vì cẳng chân và bàn chân của bà đã bị sưng tấy. Bà không thể tự buộc dây giày, vì không thể thả lỏng nắm tay. Bà không thể nâng hai tay cao ngang đầu. Bà cũng không thể ngồi thẳng trên ghế và liên tục bị ngã.

f923bd9306ee58a1d8ce1ab3286e4192.jpg

Bà Trương Quang Viện đã phải chịu hình thức tra tấn tương tự vào năm 2002. Bị tra tấn trên “giường chết” trong một tháng, bà Trương không thể đi lại hay nâng cánh tay của mình lên.

c6c9d52284fba7179b71d6b96fab5874.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: giường chết

Cô Trần Thượng, 37 tuổi, bị giam giữ trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh năm 2009. Trong một thời gian dài, cô đã phải chịu đựng hình thức tra tấn “bị trói”. Giống như “giường chết”, hình thức tra tấn này buộc các nạn nhân phải giữ nguyên tư thế trong thời gian dài, khiến thân thể của họ bị mất cảm giác và mất khả năng cử động. Cô Trần cũng bị đánh đập trong khi bị trói. Cô không được phép sử dụng nhà vệ sinh trong hơn hai ngày.

2014-10-19-minghui-pohai-dalian-zongshu-070_1.jpg

Tái hiện lại cảnh tra tấn: Bị trói

Cấm ngủ

Năm 2002, khi bị giam giữ trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh, cô Kim Thúy Hương bị cấm ngủ. Mỗi ngày cô phải làm việc từ 6 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ tối. Một tiếng đồng hồ sau giờ làm, cô bị đưa đến một phòng vệ sinh và bị buộc phải ngồi suốt đêm ở đó trên một chiếc ghế đẩu. Các tù nhân cứ hai tiếng thay ca một lần để giám sát cô, và họ sẽ đánh thức cô mỗi khi cô ngủ thiếp đi.

Bài viết liên quan: Bà Lưu Trí mặc dù đang ở bên bờ vực cái chết vẫn bị từ chối cho tại ngoại để điều trị y tế.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/10/307346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/20/149807.html

Đăng ngày 09-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share