Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2015] Tôi bắt đầu viết các thông điệp giảng chân tướng lên tiền giấy sau khi nghe về hình thức giảng chân tướng này qua bài giảng của Sư phụ. Tôi bắt đầu bằng việc viết các thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” lên các tờ tiền giấy. Một ngày, cháu trai của tôi nói với tôi rằng một đồng nghiệp của cháu giữ một tờ tiền giấy với kiểu thông điệp như thế này làm đồ sưu tập. Tôi được khích lệ bởi điều này và quyết định in các thông điệp lên tiền giấy với số lượng lớn hơn.

Buông bỏ tâm sợ hãi và giữ chính niệm

Lúc đầu, chồng tôi trách tôi vì đã làm hỏng tiền giấy sau khi anh phát hiện ra tôi đã viết các thông điệp lên tất cả những tờ tiền lẻ của con trai mình. Tôi hướng nội và nhận ra rằng ở sâu trong tâm tôi, tôi cũng có quan niệm này, tôi cho rằng mình đang làm hỏng tiền. Nhưng Sư phụ giảng cho chúng ta rằng tiền giấy mang những thông điệp giảng chân tướng là cách rất tốt để cứu người vì những thông điệp không thể tự nhiên mà mất đi. Thông qua học Pháp nhiều hơn và tăng cường chính niệm, tôi đã cải biến tư tưởng của mình. Giờ đây, chồng tôi rất ủng hộ. Thậm chí, anh còn giúp tôi gom các tờ tiền giấy để in thông điệp lên.

Lần đầu tiên tôi in thông điệp chân tướng lên tiền giấy, một học viên nhận xét rằng cỡ chữ quá nhỏ. Tôi không đồng ý với cô ấy, nhưng vẫn cố gắng để làm cỡ chữ lớn hơn. Quả thật, với phông chữ lớn, thông điệp trở nên bắt mắt hơn. Tôi lập tức nhận ra rằng mình vẫn có tâm sợ hãi, vì cỡ chữ nhỏ hơn gần như sẽ ít thu hút sự chú ý của mọi người hơn khi tôi tiêu tiền. Tôi nhận ra rằng mình nên làm một cách đường đường chính chính, vì những tờ tiền này đang được sử dụng để cứu người.

Bất cứ khi nào thu thập được hàng trăm tờ giấy bạc, tôi lại nhẹ nhàng rửa chúng bằng bột giặt, đặt chúng giữa các khăn giấy cho khô và làm phẳng chúng bằng việc chèn chúng vào giữa những cuốn sách. Sau năm hoặc sáu ngày, chúng trở nên phẳng và khô, sẵn sàng cho việc in ấn. Khi tôi cẩn thận, công việc in ấn được thực hiện trôi chảy. Nhưng nếu tôi không học Pháp tốt, có thể có nhiều trục trặc, như tiền bị kẹt trong máy in, hoặc máy in cho ra các thông điệp ngoằn ngoèo.

Một đồng tu có chữ dạng viết tay giống như của một học sinh tiểu học vì bà từng thất học. Trong khi con trai bà, một người tốt nghiệp đại học, có nét chữ đẹp hơn, nhưng các thông điệp viết tay của mẹ anh ấy lại hiệu quả hơn của anh ấy. Tôi nghĩ đó là vì chính niệm và sự phó xuất của bà. Bên cạnh chính niệm và tâm thái trang nghiêm, tôi đã học được việc phải đặt tâm vào công việc này để đảm bảo bố cục và việc in ấn có chất lượng tốt nhất. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao mọi người lại trân quý những tờ giấy bạc này.

Buông bỏ chấp trước vào lợi

Tôi cũng cung cấp tiền giấy với các thông điệp giảng chân tướng cho các học viên khác. Vào lúc học Pháp, mọi người đổi tiền lấy các tờ giấy bạc đã được in của tôi và sau đó sử dụng chúng cho các công việc mua sắm hàng ngày. Lúc đầu, tôi tính toán từng xu tiền trao đổi. Sau đó, tôi quyết định tin tưởng mọi người hơn bằng việc để lại tiền đã được in cho họ và để họ tự trao đổi. Việc này đã giúp tôi tiết kiệm nhiều thời gian.

Một học viên từng đổi tờ giấy bạc trị giá 100 tệ với tiền đã được in của tôi. Sau khi cô ra về, tôi nghi ngờ tờ giấy bạc là giả. Nó khá mỏng. Màu và hoa văn trông khác biệt so với các tờ giấy bạc 100 tệ của tôi. Tôi đã đấu tranh tư tưởng mất khoảng hai ngày về việc có nên nói cho cô ấy không. Tôi biết tình hình tài chính của cô không tốt. Cô sẽ xử lý như thế nào với tờ tiền 100 tệ giả đây? Và tôi đã quyết định không nói với cô.

Điều thú vị là, sau khi tôi buông bỏ chấp trước vào lợi, tờ giấy bạc nhìn có vẻ thật hơn. Tôi nhìn hết các tờ giấy bạc 100 tệ khác của tôi và thấy chúng giống hệt nhau. Tôi mang hai tờ giấy bạc tới một ngân hàng vào buổi chiều. Ngân viên ngân hàng nói với tôi rằng chúng là tiền thật. Tu luyện thật kỳ diệu! Ngay khi chúng ta buông bỏ các chấp trước, chúng ta sẽ không mất gì cả.

Tiền in thông điệp giảng chân tướng trở nên phổ biến ở khu vực chúng tôi

Chúng tôi dùng tiền giảng chân tướng để tiêu ở bất cứ nơi đâu mình đến. Con trai tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ lúc cháu còn học tiểu học, chúng tôi đã cho cháu tiền để mua thức ăn gần trường. Hiện giờ, cháu đã học trung học. Cháu sử dụng nhiều tiền giảng chân tướng đến mức đôi lúc bạn cùng lớp của cháu đã nhận lại chúng khi những người bán hàng đổi trả lại tiền.

Một ngày trong khi đang mua sắm hàng tạp hóa, tôi nói chuyện với một chủ cửa hàng về Pháp Luân Đại Pháp cùng một người đàn ông cao tuổi đang nói chuyện với cô ấy. Khi tôi định rời đi, chủ cửa hàng quên mất là tôi đã thanh toán cho cô ấy rồi nên muốn tôi thanh toán lại lần nữa. Rất bất ngờ, nhưng tôi vẫn quyết định thanh toán lại cho cô ấy. Người đàn ông cao tuổi nhắc chủ cửa hàng rằng tôi đã thanh toán rồi, nhưng cô ấy lại không nhớ.

Tôi bảo cô rằng tôi đã đưa cho cô bốn tờ giấy bạc, trong đó ba tờ có thông điệp giảng chân tướng trên đó. Cô ấy xác nhận rằng quả thật cô ấy có ba tờ giấy bạc mang các thông điệp mà tôi nhắc đến. Chủ cửa hàng đã xin lỗi tôi. Tôi thấy cô ấy cũng có những tờ tiền khác mang các thông điệp giảng chân tướng, nhưng không phải do tôi in.

Tôi đã thu được nhiều kết quả từ việc in các thông điệp lên tiền giấy. Điều quan trọng là chúng ta chỉ làm công việc ở không gian này; trong khi Sư phụ là người đã khiến tất cả những phép màu xảy ra. Tôi rất biết ơn sự bảo hộ và cứu độ của Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/23/307799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/3/149995.html

Đăng ngày 07-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share