Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2015]

Xương bị gãy lành lại chỉ trong ba ngày

Cuối tháng 09, tôi tình cờ gặp quản lý cũ tại cổng một bệnh viện và biết chuyện ông bị ngã xe đạp, gãy mất hai chiếc xương sườn.

Tôi và ông đã nhiều lần nói chuyện về Đại Pháp, vậy nên tôi đã khuyên ông: “Ông sẽ rất kinh ngạc nếu chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’” Tôi cũng tặng ông một đĩa CD chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần Vận 2014.

Ông thành tâm nhận lấy nó. “Nói thật là tôi đã hoài nghi hiệu quả của Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng lần này, tôi sẽ tin tưởng hoàn toàn.”

Một tuần sau, tôi tình cờ gặp lại ông tại một công viên. Ông đã rất vui mừng khi thấy tôi.

Ông nói với tôi rằng: “Kể từ lần chúng ta gặp nhau cách đây một tuần, tôi đã chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’ Tôi niệm bất cứ khi nào có thể, đặc biệt khi tôi đi ngủ và thức dậy vào buổi sáng. Vợ tôi còn nghe được tôi đang niệm trong lúc ngủ, như thể đang niệm kinh vậy. Tôi bảo với bà ấy rằng cái này còn hơn kinh sách rất nhiều.”

Sau đó, ông chia sẻ với tôi về quá trình phục hồi đáng kinh ngạc của mình. Khi ông đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói rằng xương của ông đã liền lại rồi. Sau đó, ông đến một bệnh viện khác để kiểm tra lại. Các bác sĩ ở đó đã không thể tin được rằng mới hai ngày trước đó ông bị gãy hai chiếc xương sườn.

Câu cuối cùng ông nói với tôi khi chúng tôi ngồi trong công viên là: “Giờ thì tôi thật sự tin rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ cứu chúng ta.”

Hồi phục từ căn bệnh ung thư gan

Vào tháng 06 năm 2014, vợ của bạn tôi mời tôi đến nhà vì bạn tôi bị chẩn đoán ung thư gan. Gia đình của ông ấy rất lo lắng. Khi đến đó, tôi thấy ông ấy rất yếu. Vợ ông phải giúp ông di chuyển và ngồi xuống.

Tôi nói: “Như ông biết rồi đấy, tôi có nhiều vấn đề về sức khỏe trước khi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi bị dày và xơ cứng thành mạch, mờ mắt, sỏi mật, đau dây thần kinh và đau khớp chân.”

“Trong vòng một năm sau khi tu luyện, tôi trở nên hoàn toàn khỏe mạnh. 19 năm qua, tôi không cần dùng thuốc. Tôi không cảm thấy mệt khi đi bộ hoặc lên lầu. Mặc dù ở tuổi 80, tôi vẫn có thể đọc chữ in nhỏ mà không gặp vấn đề gì.”

“Nếu ông muốn khỏe hơn, hãy chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ để Sư phụ có thể giúp ông.” Tôi nhấn mạnh việc chân thành niệm những từ này quan trọng như thế nào.

Bạn tôi lắng nghe và đồng ý làm theo những gì tôi đề xuất. Ông cũng đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một tuần sau tôi gặp lại ông. “Tôi đã làm theo những gì ông bảo và giờ cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi.”

Hai tuần sau lần viếng thăm đầu tiên, tôi đến nhà ông và thấy ông đang làm cỏ trong vườn rau. Ông nói: “Tôi khỏe. Giờ thì tôi khỏe rồi!”

Tuần sau nữa, khi tôi ghé qua nhà ông, vợ của ông vui vẻ nói: “Các khối u ở gan của ông ấy từng lớn như đồng xu. Giờ bệnh viện lại xác nhận rằng chúng đã biến mất rồi.”

Bà chắp tay và chân thành nói: “Cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp! Cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/16/307299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/23/149847.html

Đăng ngày 26-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share