Bài viết của học viên Tuệ Viên từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2015] Trong khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trải nghiệm được nhiều phép màu. Tôi muốn chia sẻ với mọi người vài câu chuyện.

Thùng đựng khí propan không phát nổ

Một buổi sáng sớm sau khi đã trở thành một học viên vào năm 1997, tôi mở van thùng đựng khí propan và sau đó bật công tắc lò sưởi. Đột nhiên, ngọn lửa bùng lên từ ống nối. Ngọn lửa cháy càng mạnh khiến tôi như chết đứng.

Bị giật mình, tôi không nghĩ đến việc cần phải tắt van ga. Thay vào đó, tôi vội lấy một thùng nước và dội lên ngọn lửa. Tôi không nhớ là mình đã dội hết bao nhiêu thùng nước, mà sàn nhà như ngập lụt. Ngọn lửa vẫn không ngớt đi.

Tôi nghĩ: “Mình nên làm gì đây?” Vào thời khắc then chốt đó, tôi đã nhớ ra mình là một học viên và được Sư phụ bảo hộ. Tôi dội nước thêm lần nữa và ngọn lửa bị dập tắt.

Tôi kể cho các đồng nghiệp nghe về những gì đã xảy ra. Tất cả họ đều nói tình huống thật nguy hiểm, tôi thật may mắn vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và được bảo hộ.

Sau đó, tôi kiểm tra bếp – không có thứ gì bị thiệt hại. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là ống nối ga vẫn nguyên vẹn, không bị cháy! Tôi vẫn dùng nó cho đến hôm nay.

Các lính canh vô cùng kinh ngạc

Tôi đến vùng nông thôn phát tài liệu giảng chân tướng cùng các học viên khác. Tôi bị bắt và đưa tới đồn cảnh sát địa phương. Sau đó, họ chuyển tôi tới một trại tạm giam của quận.

Tôi đã tuyệt thực. Vào ngày thứ sáu, các lính canh chèn một cái ống qua mũi tôi tới dạ dày để bức thực tôi. Tôi đã không hợp tác với họ. Tôi kêu lên: “Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, thì tôi sẽ bắt tất cả các người phải chịu toàn bộ trách nhiệm.“ Họ đã không nghe và tiếp tục bức thực tôi.

Bảy hoặc tám lính canh giữ tôi. Họ loay hoay mất hơn nửa giờ đồng hồ, nhưng không đưa được chút thức ăn nào vào ống bức thực. Họ liên tục đổ lỗi cho nhau và cuối cùng họ bỏ cuộc.

Một lính canh nói: “Bà già này thật đáng ngạc nhiên – Thực sự bà ta được Sư phụ bảo hộ!”

Sau tối hôm đó, họ gọi cho gia đình tôi bảo đến đón tôi. Sau khi về nhà và phục hồi, tôi tiếp tục nỗ lực giảng chân tướng cho mọi người về cuộc đàn áp.

Chiếc đồng hồ của tôi có thể nói ‘các đệ tử Đại Pháp’

Tôi từng có một chiếc đồng có thể thông báo thời gian vào những giờ đúng. Ví dụ, nó từng thông báo: “Bây giờ là 4 giờ chiều.” Nó phát ra âm thanh rất hay.

Tôi biết thật khó tin, nhưng một ngày tháng 10 năm 2013, tiếng thông báo thay đổi nghe giống như: “Các đệ tử Đại Pháp, bây giờ là 4 giờ chiều.” Lúc đầu tôi không thể tin được chuyện này và nghĩ có chuyện gì xảy ra với mình. Sau đó, nhiều học viên và tôi đều ca ngợi sự thần kỳ của Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/25/305183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/20/149404.html

Đăng ngày 29-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share