Bài của một đệ tử tại Trung quốc

[Minh huệ] Cứ mỗi lần nhìn thấy những gương mặt dễ thương với những nét âu lo, với những đôi mắt như ngóng chờ một điều gì đó; và cứ mỗi lần nghĩ đến chúng sanh vô tội vẫn bị lừa bịp, những đệ tử khác vẫn bị đàn áp, thì tôi cảm nhận rằng: tôi đang có một trách nhiệm to lớn với tất cả họ. Là một đệ tử Ðại Pháp, có lý do gì để tôi không thể cố gắng tu luyện, thăng tiến hơn? Có lý do gì để tôi không thể kiên trì phát Chính niệm nhiều hơn? Có lý do gì tôi không nắm lấy cơ hội để làm sáng tỏ sự thật để chúng sanh được cứu độ càng sớm càng tốt?

Trước cuộc biểu tình ôn hoà ở Trung Nam Hải vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, tôi có cơ hội làm quen với một bạn trẻ. Vào một ngày tháng sáu, tôi tình cờ gặp lại anh ta, và anh ta bảo với tôi rằng: “Chị ơi, em biết rằng Chị đang gặp phải nhiều rắc rối, và mọi người đều biết điều đó. Chị chỉ có tu tập khí công, tại sao họ lại đối xử với Chị như vậy?” Tôi có nói với anh ta là tôi đang bị tầm nã. Anh ta rất kinh ngạc, và khuyên tôi phải nên cẩn thận, đừng để chúng nó bắt tôi. Tôi đưa cho anh ta những tài liệu về Pháp Luân Công. Anh ta nhận lấy và nói “Chị ơi, em không bao giờ phản bội Chị!”.

Khi người em họ của thầy cũ của tôi biết rằng tôi đang bị tầm nã, chị ta nói trắng ra rằng “Cứ lo đàn áp Pháp Luân Công. Tại sao bọn chính quyền không lo điều tra những bọn đảng viên hối lộ, lộng quyền khác? Nhân dân rất chán ghét, phẫn nộ về việc này” Có một chị khác nói “Bây giờ cái gì cũng đổ lỗi cho Pháp Luân Công. Trước đây cũng thiếu gì người tự tử, điên khùng. Bây giờ, bất cứ ai làm sai trái điều gì cũng đổ lỗi Pháp Luân Công. Ðâu có lừa dối mãi được, tôi nghĩ trước sau gì Pháp Luân Công cũng sẽ được sáng tỏ. Bây giờ, mọi người đều rất kính phục và ngưỡng mộ Sư phụ của Chị lắm!” Một chị khác cũng bày tỏ “Chị dâu của tôi là một bác sĩ cũng nói là tu luyện Pháp Luân Công làm lành nhiều bệnh lắm, chính tôi cũng muốn tu tập nữa”

Một người họ hàng có nói với tôi là “Chị ơi, cái lý do duy nhất là: ai ai cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công cả, kể cả mấy ông bự ở trên nữa”

Khi tôi gặp lại mấy người bạn củ, tất cả họ đều nói “Chúng tôi gặp Chị Trương hôm qua. Chị ta rất lấy làm hối hận là đã không nghe theo lời Chị, và chỉ lo đổ sức để kiếm tiền. Bây giờ chị ấy bị bệnh mạch máu não. Còn Chị, Chị ngày trước Chị thường bị đau ruột thừa, đau đến nỗi Chị không thể đứng hay ngồi thẳng lưng, mà bây giờ trông Chị khỏe chưa?” Tôi khuyên họ khi tu luyện Pháp Luân Công, điều quan trọng nhất là phải tu tập tâm tính của mình và để trở thành một người tốt hơn. Tất cả họ đều muốn tu luyện.

Khi tôi giao những tài liệu Pháp Luân Công cho một người bạn, chị ta là một nhân viên của chính quyền, nhân cơ hội tôi nói với chị ta rằng “Chúng tôi thiếu giấy tờ, dụng cụ. Ðệ tử Ðại Pháp cố hết sức mình, tiết kiệm từng xu để in tài liệu. Sau khi đọc xong tài liệu này, làm ơn đừng vất đi, nên chuyền đến người khác hay để chúng ở trong những tủ đựng báo công cộng để người khác cùng đọc. Xin đừng phí phạm chúng” Khi tôi chuẩn bị đi, chị ta đưa cho tôi 50 Yuan (Nhân Dân Tệ: đơn vị tiền tệ Trung quốc, 500 Nhân Dân Tệ bằng một tháng lương của nhân viên Trung quốc) và chị năn nỉ tôi cứ dùng tiền đó để in thêm tài liệu cho Pháp Luân Công.

Sau khi tôi bị bắt và giam giữ vì tôi đã đi Bắc kinh để biểu tình, tôi cũng có cơ hội làm quen với mấy nhân viên cảnh sát. Có một cảnh sát viên nói “Tôi tin tưởng Pháp Luân Công, nhưng vì tôi là một đảng viên, tôi không dám nói Pháp Luân Công là tốt”. Một cảnh sát khác cũng bày tỏ “Chị ơi, Chị có nhiều sách không? Cho em xin một quyển”. Một viên cảnh sát trẻ khác nói “Mẹ vợ của em theo đạo Phật, em rất muốn giới thiệu với bà ta về Pháp Luân Công”

Một cảnh sát viên, đã thường hay rình rập tôi trước đây, nay gặp lại cậu ta nói “Chị ơi, chúng tôi phải theo dõi Chị vì tôi bị ra lệnh theo dõi Chị. Thật ra chúng tôi không quan tâm đến chuyện Chị làm ở trong nhà Chị. Thật tốt biết bao nếu các Chị có thể đưa vụ này ra trước tòa án quốc tế”.

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/7/26/24502p.html
Nguyên bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/7/19/33542p.html.

Dịch và đăng ngày 2-8-2002; có thể được chỉnh sửa trong tương lai.

Share