[Minh Huệ]

1. VCD Đại Pháp

Một người bạn đưa tôi đĩa hình VCD chứa nội dung bài giảng Pháp tại Quảng Châu. Một đĩa có trục trặc khi tôi xem. Tôi bèn đặt đĩa hình VDC lên đỉnh đầu và đọc chú quyết Chính Pháp của Sư phụ. Nghĩ rằng cần phải đưa đĩa hình VCD trở lại chất lượng tốt nhất như lúc đầu. Sau đó tôi xem lại đĩa VDC và thấy rằng hình ảnh rất rõ nét và ổn định.

2. Chuyện về giấy in

Hai vợ chồng cụ Triệu (68 tuổi) và cụ Vương (63 tuổi) là học viên Đại Pháp, nhận thấy rằng cần có thêm nhiều tư liệu Đại Pháp. Các cụ bèn học cách sử dụng máy tính và đã mau chóng có thể vận hành máy rất thành thạo. Một hôm, cụ Triệu có sai nhầm, đã in hỏng 80 trang giấy. Hai cụ cảm thấy vô cùng áy náy vì những tờ giấy quý giá ấy đều là từ tiền quyên góp từ các học viên, trong đó có nhiều người phải nhọc nhằn kiếm sống. Các cụ bèn học Pháp, tự tìm bên trong, rồi phát chính niệm tiêu trừ can nhiễu. Cụ Vương nảy ra ý định, thế là hai cụ cho giấy ngâm vào nước pha bột giặt trong vài phút, rồi đem giấy ra phơi. Thế là các tờ giấy đều trắng lại như cũ.

3. Điều kỳ diệu

Một ngày tháng Hai 2002, tôi cùng vợ và con gái bắt đầu học Pháp và phát chính niệm. Con gái 12 tuổi nhìn vào cuốn sách. Một điều thần kỳ đã xảy đến. Xuất hiện các chữ rất rõ trên nền cà-sa sắc vàng của Sư phụ: “Hảo-hảo-tu-ba-thời-gian-bất-đa-liễu” (Hãy tu cho thật tốt, không còn nhiều thời gian). Sư phụ đã điểm hoá rằng chúng ta cần tu thật tinh tấn hơn nữa.

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/7/31/24705p.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2002/7/27/33927p.html

Dịch và đăng ngày 2-8-2002; có thể được chỉnh sửa trong tương lai

Share