Viết bởi một đệ tử Ðại Pháp ở Trung quốc

[Minh huệ] Bàn tới vài vấn đề về việc phát Chính niệm; đôi khi chúng ta còn chưa hiểu rõ lắm. Ví dụ như, nếu chúng ta không thể phát Chính niệm ngay hay gần những địa điểm cần thiết, thì Chính niệm của chúng ta có hiệu quả cao hay không? Hay khi chúng ta không ở trong trạng thái tinh tấn trong việc tu luyện, chúng ta thường có lòng hoài nghi về việc Chính niệm của chúng ta có mạnh đủ để tiêu diệt tà ác không. Có một vài đệ tử đưa ra câu hỏi như vậy: Trên internet, nhiều tin tức về bọn tà ác đàn áp, khủng bố đệ tử, và chúng ta cũng được yêu cầu nên phát Chính niệm để diệt tà ác và giúp đỡ các địa điểm nói trên. Tuy nhiên, có rất nhiều địa điểm cần được giúp đỡ. Làm thế nào để chúng ta giúp đỡ những địa điểm đó một cách thích đáng?

Cách đây vài ngày, sau khi nhập vào trạng thái rất định tĩnh khi phát Chính niệm, tôi thấy Ðịa cầu này xuất hiện một cách lờ mờ trước mắt tôi. Nó chỉ nhỏ bằng trái banh bông, và toàn thể tam thế giới thì chỉ bằng trái banh bóng rổ. Khi tôi đưa tay mặt tôi lên, tôi thấy toàn thể tam thế giới là hoàn toàn bao bọc bởi công lực rất dày và sáng rực rỡ, cả hàng trăm lần rực rỡ hơn ánh nắng giữa trưa mùa hè. Toàn thể quả Ðịa cầu cũng được bao bọc bởi công lực đó. Những chỗ tối, những hang động của tà ác, như là trại cưỡng bức lao động, trại giam, những lớp tẩy não, tất cả chỉ là những đóm đen nhỏ, nhỏ hơn cả đầu mũi kim. Ngay lúc đó, công lực thì mạnh như sấm sét, phá tung những đóm đen đó và tràn ngập vào bên trong chúng. Trong suốt thời gian phát Chính niệm, những cảnh tượng đó thật là hùng vĩ không thể nào tả nỗi. Sau khi tôi ra khỏi trạng thái định tĩnh, tôi giác ngộ rằng tôi đã để cho chính bản thân tôi bị trói buộc bởi những quan niệm cũ của người thường, và tôi đã không tin tưởng vào sức mạnh của Chính niệm của tôi. Tôi đã quên rằng tôi là đệ tử của Phật Chủ. Tôi là một đệ tử Ðại pháp trong thời kỳ làm sáng tỏ Pháp. Tôi là một trong những bậc giác ngộ ở thiên đường với đầy đủ phẩm nghi, và vì thế tôi phải luôn luôn chánh.

Ngay trong phút đó, tôi có được sự biết và hiểu mới về phát Chính niệm, cả hai: khi phát Chính niệm ở xa, cũng như lúc gần kề, và cũng như phát Chính niệm cho một địa điểm đặc biệt nào đó. Tôi cũng tin tưởng rằng chúng ta có thể có đủ sức mạnh để trừ diệt tà ác ở những vùng chung quanh bất cứ khi nào chúng ta phát Chính niệm, cũng như lời yêu cầu phát Chính niệm của những đệ tử trong những bài viết mà chúng ta đọc được ở internet.

Ðây chỉ là sự giác ngộ của bản thân. Làm ơn rộng lượng cho tôi biết những chỗ không thích hợp.

* * * * *

Bản tiếng Hán: ;
Bản tiếng Anh: .

Dịch từ tiếng Anh ngày 18-10-2002; đăng ngày 21-10-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share