Viết bởi một Ðệ tử Canada

[Minh huệ] Tôi được biết có nhiều cuộc thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong số các đệ tử với nhau về tập trung tận diệt những quấy nhiễu từ bên ngoài, như đã được dựng nên bởi thế lực cũ, đã dùng nhiều người và nhiều việc khác nhau để cản trở chúng ta.

Như đã được chia sẻ trong nhóm học của chúng tôi là khi các đệ tử cố phát Chính niệm để trừ diệt tà ác trong giai đoạn quyết liệt, các đệ tử đó thường bị tấn công lại và hay bị ngủ gục, hay không thể giữ được định tĩnh, hay không làm gì được cả. Họ ngay cả quên luôn câu nguyện mà họ đã đọc rất nhiều lần. Thế lực cũ đã làm họ bị tê liệt. Trong cuộc sống hằng ngày những niệm ý cũ và những chấp trước mà chúng ta nghĩ là đã được diệt rồi, thường thì chúng vẫn trở lại và làm cho tâm trí chúng ta không được định tĩnh.

Theo sự hiểu biết của tôi thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải củng cố và tinh tấn Chính niệm của chúng ta để tận diệt tà ác mà chúng ở ngay trong thân và tâm của chúng ta, trong tư tưởng của chúng ta. Ðó là những ý niệm rất khó nhận biết của sự giận dữ, thất vọng, lười biếng, ích kỷ, thương yêu, bất an, tham muốn, vui mừng, tự mãn, mơ hồ, lợi ích cá nhân, ghen ghét, theo đuổi có mục đích, … Bất cứ lúc nào chúng ta có những niệm ý bất thiện hay xét đoán, lúc đó những thứ đó sẽ xâm lấn trong tâm của ta và trở thành một cơ hội cho thế lực cũ đánh bại chúng ta. Ðiểm chính là ở những kẻ hở của chúng ta, tà ác sẽ len lỏi vào và phô bày, và ở những kẻ hở đó chính là nơi chúng ẩn trốn.

Tà ác độc hại nhất là những thứ mà chúng ta để cho nó hành hoành trong tâm của chúng ta hoặc là vô tình hoặc là thiếu tự chủ. Ngay trong thời điểm quan trọng này, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác trong mỗi ý nghĩ và hành động trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta ở. Tâm trí của chúng ta nhất định phải trong sáng, thanh bạch trước khi chúng ta có thể làm bất cứ những gì để giảng rõ Pháp.

Nếu chúng ta biết được bất kỳ ý niệm nào mà không thuộc về đường lối tu luyện của chúng ta, chúng ta, ngay lập tức phải quyết liệt tiêu trừ nó — “Tôi không phải là như vậy, Tôi là một đệ tử Ðại pháp. Mi tiêu ngay”

Một khi chúng ta phân biệt được những ý niệm mà không đúng với chúng ta, những ý niệm đó phải được loại bỏ ngay. Một khi chúng ta biết được rằng những ý niệm đó chỉ là tạp niệm, chỉ cần một ngón tay nhỏ cũng đủ sức đè bẹp nó.

Chủ ý thức của chúng ta cần phải mạnh. Ý niệm của chúng ta phải trong sạch và đầy ắp niềm tin chân thành với những giáo huấn của Ðại pháp.

Chúng ta phải học Chuyển Pháp Luân và bảo đảm được chất lượng của việc học Pháp của chúng ta. Chúng ta phải luôn nhạy bén và rõ ràng với nhiệm vụ thiêng liêng của chúng ta là để cứu độ chúng sinh như là một đệ tử của Ðại pháp trong thời kỳ làm sáng tỏ Pháp. Thì chúng ta sẽ có thể tận diệt được tà ác ngay trong tâm của chúng ta và hoàn thành được sứ mệnh cao nhất trong khả năng của chúng ta.

Làm ơn sửa chữa và góp ý ở những chỗ không thích hợp.

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/10/21/27823.html.

Dịch ngày 23-10-2002; đăng ngày 27-10-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share