Bài của một bạn tu tại Trung quốc

Ngày 17 tháng 6, 2002

[Minh Huệ] Sau khi các bạn tu tại Trường Xuân (Changchung) phát hành qua truyền hình chương trình làm sáng tỏ sự thật về Pháp luân Công ngày 5 tháng 3, hành động rầm rộ của lực lượng cảnh sát tại Trường Xuân đạt đến một cao điểm mới. Xe cảnh sát có mặt khắp nơi. Những cảnh sát thường phục lục lọi nhà các bạn tu Đại Pháp, tịch thu tài sản của họ và bắt bớ người dẫn đi.

Sau khi nghe tin tức nơi đài truyền hình, tôi không nghĩ là cảnh sát sẽ thật sự đến nhà và lục soát trong nhà tôi. Nhưng sáng hôm đó, tôi bàn với một bạn tu làm cách nào để dấu các sách Đại Pháp và tài liệu làm sáng tỏ sự thật. Người bạn ấy nói, ‘Để trong một nhà, các tài liệu ấy rất dễ tìm ra cho dù mình cất dấu thế nào.’ Tôi cảm thấy có điều gì không được đúng lắm trong câu trả lời của người bạn này, nhưng tôi không nghĩ thêm hơn. Chiều hôm ấy, cảnh sát đến trước cửa nhà tôi đòi xét nhà. Tôi ngay tức thời phát chính niệm và thêm vào một ý tưởng là họ sẽ không tìm được gì và sẽ không lấy gì cả trong nhà tôi. Tôi đi sát bện cạnh lưng người cảnh sát và liên tục phát chính niệm. Tôi cảm thấy rằng người cảnh sát trở nên ít hung hăng hơn trong sự lục xét của y. Tôi nói với y rằng tôi không có đồ gì cả trong nhà và y nên đi tìm nơi khác. Một người cảnh sát khác lục trong một căn phòng khác, và con tôi đi sát sau lưng y, liên tục phát chính niệm. Khi người cảnh sát đi đến cạnh nơi để tài liệu làm sáng tỏ sự thật, điện thoại cầm tay của y bắt đầu reng. Y ngừng và trả lời điện thoại. Lúc bấy giờ trong đàu tôi chỉ có một điều — họ đừng tìm gặp một điều gì cả. Người cảnh sát tìm kiếm một vài chỗ nữa và không tìm được gì. Bây giờ y đi đến một căn phòng khác. Một mặt tôi phát chính niệm và một mặt khác tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Khi người cảnh sát bước vào trong phòng, điện thoại của y reng ngay và y bận rộn nói chuyện vào điện thoại. Sự thật có hơn 10 chỗ trong nhà tôi cất giữ sách Đại Pháp, băng thâu hình và CD làm sáng tỏ sự thật. Họ cũng không nhìn thấy bài pháp giảng của Sư phụ để trên bàn. Con tôi và tôi đi theo sát hai người cảnh sát và liên tục phát Chính niệm. Cảnh sát chỉ đơn giản là không tìm thấy được gì và trở nên ít hung hăng hơn. Sư phụ dạy, ‘Khi chư vị hành động đúng đắn, Sư phụ có thể làm mọi điều cho chư vị. Nếu Chính Niệm của chư vị thật sự mạnh, nếu chư vị có thể bỏ qua một bên tư tưởng sống chết, và nếu chư vị vững chắc bất động như kim cương, thì những con người tà ác đó sẽ không dám động đến chư vị’ («Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ»)

Họ lục lọi trong nhà tôi một lúc lâu và tôi thinh lình ngộ rằng họ còn không được ở trong nhà tôi nữa. Tôi liền nghĩ họ phải rời nhà tôi ngay. Không bao lâu sau họ tìm ra một lý do để biện hộ và nói, ‘Cho dù chúng tôi không thích cử chỉ của anh, nhưng vì con của anh, chúng tôi không bắt anh đi hôm nay.’ Sau này, tôi mới biết ra rằng cả một xe lính đầy cảnh sát đã đến và vì sức mạnh của Chính Niệm họ đã không thành công trong chương trình của họ.

Qua sự kiện đó, tôi hiểu được rằng chúng ta phải nhìn sự việc với khía cạnh của Pháp, nắm vững Chính Niệm và đức tin. Sư phụ nói với chúng ta, ‘Chính Niệm bất khả hủy đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp từ bi, làm run sợ tất cả tà ác, và ánh sáng chân lý mà nó phát ra làm mọi nhân tố bất chánh trong tư tưởng con người phải giải thể.’ (bài «Cũng trong một đôi lời» trong cuốn «Tinh tấn yếu chỉ II»).

Khi cảnh sát vào nhà tôi, tôi đã không cho phép tôi có ý tưởng là họ bắt tôi đi. Cảnh sát đã tìm thấy được các tài liệu Đại Pháp nơi nhà của người bạn tu mà đã nói với tôi là anh không tin là có thể dấu được những tài liệu Đại Pháp. Anh cũng đã bị bắt. Qua kinh nghiệm đó, tôi ngộ được một ý nghĩa mới trong lời dạy của Sư phụ, ‘Các cựu thế lực không dám chống lại sự làm sáng tỏ sự thật của chúng ta và sự cứu độ chúng sanh của chúng ta. Cái khóa là ở chỗ đừng để chúng lợi dụng được chỗ hở nơi tâm thái của chư vị khi chư vị làm các việc.’ («Pháp giảng tại Pháp hội 2002 tại boston»). Khi chúng ta có Chính niệm và chánh tín, cựu thế lực không thể bức hại được chúng ta.

* * * * *

Dịch từ bản tiếng Anh.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/6/26/23483p.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/6/17/31935p.html

Bản dịch này có thể được chỉnh sửa trong tương lai. Cập nhật ngày 10-7-2002

Share