Bài viết của một học viên tại Trung quốc

[MINH HUỆ 23-10-2008] Tôi là một viên chức cảnh sát nhà tù tại Trung quốc. Trước khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, tôi tham nhũng và tà ác, như phần đông các viên chức cảnh sát khác. Tôi nhận thuốc lá và tiền từ các tù nhân để trao đổi với họ một chút dễ dãi.

Tập luyện Pháp Luân Công đã thay đổi tôi rất nhiều cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi không chỉ từ chối hối lộ, mà còn trả lại các tài vật mà tôi đã nhận trước kia. Vì tôi tập luyện Pháp Luân Công, tôi bị mất chức vị giám đốc của văn phòng điều hành nhà tù, và tôi được chỉ định phụ trách thức ăn cho tù nhân. Các tù nhân từ nhà tù chúng tôi thường làm việc bên ngoài. Kết quả là chi phí cho thức ăn lến đến từ 300 đến 500 nhân dân tệ mỗi ngày. Tôi không bao giờ lấy một xu và điều hành thu chi cẩn thận. Tất cả kể cả tù nhân và các giám đốc đều rất hài lòng với thức ăn của họ. Hơn nữa, tất cả tù nhân đều biết rằng người mà phụ trách thức ăn là một học viên Pháp Luân Công, và vì vậy họ được đồ ăn tốt. Những người mà không biết về nhà tù không thể nào tưởng tượng được thức ăn nơi đó ghê gớm như thế nào.

Một lần khi tôi làm sáng tỏ sự thật với một tù nhân, y lượm lên một tờ báo mà chứa đựng các tài liệu nhục mạ Pháp Luân Công và hỏi tôi về điều đó. Tôi nói, “Anh tin nơi những gì nói trong tờ báo này hay là tin nơi nồi thịt sườn nấu với khoai tây này?” Bình thường các tù nhân cả không thể nhìn thấy thịt sườn. Dưới ảnh hưởng của tôi, nhiều tù nhân mà nấu ăn cho nhà tù đã ngưng lấy cắp thịt và rau. Nhiều người đã biết sự thật và đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một lần tôi dẫn đầu nhiều tù nhân đi lát gạch trên nền. Nhiều người đàn bà đã xé xuống các tài liệu giảng rõ sự thật Pháp Luân Công mà đã được dán lên trong mỗi đơn vị, và lấy xuống các băng vải treo trên cây. Ba tù nhân đã kêu lớn lên, “ĐCSTQ đã trả cho chư vị bao nhiêu tiền? Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” Các người đàn bà sợ hãi và rời đi. Họ cả không dám nhìn chúng tôi.

Một lần khác, người giám đốc của văn phòng an ninh làng đang nói chuyện với các tù nhân nơi làm việc. Nhìn thấy các tài liệu giảng rõ sự thật phơi bày sự cắt lấy nội tạng người sống bởi ĐCSTQ, họ đi đến đó để xé xuống. Một tù nhân nói, “Các vị không sợ bị quả báo à?” Y ngưng và im lặng rời đi.

Trong nhiều năm qua, tôi đã làm sáng tỏ sự thật và với mỗi tù nhân mà tôi gặp kêu họ thoái ĐCSTQ. Vì cơ hội biết được sự thật trong nhà tù rất hiếm, tôi xin Sư phụ giúp đỡ, vì vậy nhiều tù nhân có duyên đã có cơ hội nói chuyện với tôi. Sau đó tôi có thể làm sáng tỏ sự thật với họ và họ có thể được cứu.

Một lần khi tôi làm sáng tỏ sự thật với một tù nhân, anh ta nói, “Là một giám đốc, tại sao ông tin nơi điều đó? Tôi muốn đi theo ĐCSTQ sau khi tôi được thả ra khỏi nơi đây.” Thật là bất thường mà tù nhân cãi lại với một giám đốc, nhưng tôi không nổi giận. Tôi biết rằng đó là vì các nhân tố tà ác sau lưng y. Một lần khác, tôi làm sáng tỏ sự thật trong bộ đồng phục của tôi cho một người lái xe. Ông ta nói, “ĐCSTQ cho ông chức vị là một cảnh sát viên và ông lãnh lương của nó.Tại sao ông chống lại nó.” Tôi nói, “Có phần nào trong chính phủ mà là chủ của quân đội và cảnh sát? Chỉ có ĐCSTQ mới làm vậy. Phải chăng nó cũng giống như quân đội của Hítler? Hệ thống cảnh sát là một tài nguyên của quốc gia và nó không thuộc về một đảng phái nào cả. Chính là chúng ta các người đóng thuế đã cho tiền cho ĐCSTQ và không phải ĐCSTQ cho tiền cho chúng ta.” Ông ta không còn cãi nữa và đồng ý thoái ĐCSTQ.

Ngày nay tại Trung quốc, dân chúng chán ghét cảnh sát bởi vì cảnh sát đã trở nên thối nát và mất đi bản tánh nguyên thủy của nó. Sư tham nhũng của những người thừa hành luật là nguyên do của nhiều sự tham nhũng khác. Vì vậy nên nói rằng những người thừa hành luật mà phạm tôi đáng bị trừng phạt nặng nề hơn. Cảnh sát thối nát đến độ ĐCSTQ tà ác sắp sụp đổ. Ngược lại, một số cảnh sát đã thoái khỏi ĐCSTQ sau khi biết được sự thật. Phải chăng điều đó nói lên rằng đã đến lúc tà Đảng đã đến đường cùng?

Ngày 23 tháng mười, 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/23/188328.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/16/102307.html
Đăng ngày 30-12-2008: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share