Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2015] Bị kết án bốn năm tù ở Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, nhưng chỉ mới đến ngày thứ chín, cô Lưu Tác Na đã bị một lính canh và mười tù nhân đánh đập tàn bạo, chỉ bởi cô hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Kết quả là người cô bị chấn thương nghiêm trọng và bị giam tại phòng biệt giam. Lính canh đã đưa cô đến bệnh viện nhà tù để bức thực khi cô tuyệt thực để phản bức hại. Hiện cô đã trở về khu phòng giam số chín, nhưng bị giám sát chặt chẽ và buộc phải tham gia các phiên tẩy não hàng ngày.

Cô Lưu bị bắt vào ngày 28 tháng 02 năm ngoái trong lúc kêu gọi trả tự do cho chồng cô là anh Kim Tín Niên, cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ bởi cô hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” trong đồn công an, họ đã quy tội cô gây rối loạn trật tự công cộng và phá hoại việc thực thi luật pháp.

Năm tháng sau, Tòa án khu Cam Tỉnh Tử đã đưa cô Lưu ra xét xử, và cô bị đưa đến nhà tù ngày 27 tháng 01 đầu năm nay.

Hiện cô Lưu đang bị giam cầm dù không phạm tội gì, còn chồng cô mới được trả tự do và về nhà vào tháng 12 năm ngoái, sau khi bị giam hai năm chỉ bởi anh không từ bỏ đức tin của mình.

Thông tin liên quan: Một phụ nữ ở Liêu Ninh bị kết án tù vì hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/17/307634.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/23/149850.html

Đăng ngày 13-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share