Bài viết của Trân Muội

[MINH HUỆ 19-03-2015] Bình luận công khai của Hoàng Khiết Phu, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, trong thời gian diễn ra kỳ họp quốc hội, cho thấy chuỗi lợi ích từ kinh doanh ghép tạng đã bị phá vỡ sau khi Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, bị bắt.

Tại một cuộc họp báo trong kỳ họp Quốc hội, Hoàng Khiết Phu đã được hỏi tại sao việc hạ bệ những “con hổ lớn” có thể thay đổi thông lệ thu hoạch nội tạng từ các tử tù. (Truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi các quan chức tham nhũng là “hổ” và sự đấu đá nội bộ của họ dưới hình thức chiến dịch chống tham nhũng là “đả hổ”)

Ông Hoàng đã trả lời, “Rõ ràng Chu Vĩnh Khang là một ‘con hổ lớn.’ Chu từng là Bí thư Ủy ban Các vấn đề Chính trị và Pháp luật (PLAC) và là cựu ủy viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị… Chẳng phải nguồn gốc của việc dùng các nội tạng của tử tù đã khá rõ sao?” Với chức Bí thư Ủy ban Các vấn đề Chính trị và Pháp luật PLAC phụ trách về an ninh nội địa, Chu là người quyết định thu hoạch nội tạng từ các tử tù và tù nhân lương tâm.

Mặc dù Hoàng chỉ nói về việc dùng nội tạng từ các tử tù, việc giết các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công để lấy tạng đã bị phơi bày và cũng nằm trong chuỗi lợi ích chung.

Trong một báo cáo vào tháng 11 năm 2008, Ủy ban Chống Tra tấn của Liên Hợp quốc đã quan ngại rằng sự bùng nổ ghép tạng ở Trung Quốc trùng khớp với thời điểm diễn ra cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Vào tháng 07 năm 2006, ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada và ông David Matas, luật sư nhân quyền đã công bố báo cáo dài 140 trang của mình, xác nhận rằng từ năm 2000 đến 2005, ở Trung Quốc có ít nhất 60.000 ca phẫu thuật ghép tạng được thực hiện. Hơn 40.000 ca trong số đó là cưỡng bức lấy tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống.

Trang Minghui.org cũng cung cấp bằng chứng về các trường hợp mà chế độ Cộng sản đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống.

Trong một bài báo đăng trên Minghui.org, Tổ chức Thế giới điều tra bức hại Pháp Luân Công (Zhuichaguoji.org) cho biết một cựu công an ở tỉnh Liêu Ninh đã cung cấp một đoạn ghi âm làm chứng cho việc anh ta có dính líu đến thu hoạch nội tạng sống.

Trong bản ghi âm, anh ta nói rằng năm 2002 anh ta đã tham gia bắt giữ và tra tấn các tù nhân Pháp Luân Công bị giam giữ. Ngày 09 tháng 04 năm 2002, anh đã chứng kiến hai bác sỹ quân đội cắt hai quả thận và một quả tim từ một nữ học viên Pháp Luân Công đang còn sống tại Bệnh viện Đa khoa Quân y Thẩm Dương. Cô không hề được gây mê.

Trong một trường hợp được báo cáo khác, bà Hà Tú Linh, một nữ học viên Pháp Luân Công 52 tuổi ở quận Tự Phù thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, đã bị đưa tới Bệnh viện Lưu Hoàng Đính, thành phố Yên Đài vào ngày 08 tháng 03 năm 2004. Ba ngày sau, một giám đốc họ Lý từ Phòng 610 quận Tự Phù nói với gia đình bà Hà rằng bà đã qua đời. Ông ta nói, thi thể bà ở trong bệnh viện Lưu Hoàng Đính thành phố Yên Đài.

Chồng bà Hà, ông Hứa Thành Bôn và một vài thành viên gia đình đã nhanh chóng đến nhà xác bệnh viện lúc 7 giờ sáng ngày 11 tháng 03. Nhưng mạch của thi thể mà họ mong được nhìn thấy vẫn còn đập, và những giọt nước mắt lăn ra từ mắt. Cổ tay bị buộc chặt và cho thấy có nhiều vết hằn do bị buộc dây.

Gia đình đã nói với các bác sỹ và y tá rằng bà Hà vẫn còn sống. Một bác sỹ đã đến nhà xác và làm điện tâm đồ cho bà. Khi bác sỹ thấy tim bà vẫn đập, ông ta trốn khỏi bệnh viện và biến mất. Không ai cố gắng cứu sống bà.

Sau đó, theo một nguồn tin nội bộ ông Hứa biết được rằng vợ ông đã bị lấy mất thận khi cô vẫn còn sống. Ban đầu công an địa phương đã đưa ông Hứa 100.000 nhân dân tệ để giữ im lặng về vụ việc. Ông Hứa từ chối món tiền trên, ướp xác bà làm bằng chứng và bắt đầu thỉnh nguyện cho vợ.

Điều không may là, không có tòa án nào ở Trung Quốc chấp nhận thỉnh cầu của ông. Sau hai năm vô vọng chống lại chính quyền cộng sản, ông Hứa cho đăng lên mạng một bài viết tuyên bố rằng chính quyền đã lấy đi thận của vợ mình. Hai ngày sau khi bài báo xuất hiện trên mạng, ông Hứa bị bắt và đã bị đầu độc nghiêm trọng trong khi bị giam. Cơ thể của bà Hà Tú Linh cũng bị hỏa thiêu.

Chu Vĩnh Khang, thủ phạm chính đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Công, chỉ bị xét xử về tội tham nhũng. Chế độ Cộng sản vẫn cố gắng hết sức để che đậy hoạt động thu hoạch nội tạng tàn ác.

Tuy nhiên, sự thật cuối cùng sẽ được đưa ra ánh sáng. Tại đây chúng tôi kêu gọi những người đã tham gia hoặc vẫn đang tham gia vào thu hoạch nội tạng hãy xem xét hành động của mình và những nạn nhân bị bức hại. Nạn nhân có thể đã qua đời, nhưng chân lý sẽ được thực thi.

Luật trời sẽ tiêu diệt ý chí của chế độ Cộng sản. Chu Vĩnh Khang đã bị giam giữ. Kế tiếp sẽ đến Giang Trạch Dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/19/306425.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/6/149628.html

Đăng ngày 22-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share