[MINH HUỆ 23-01-2015] Anh Trần Phúc, một học viên Pháp Luân Công 44 tuổi, sống ở thành phố Thẩm Dương, hiện đang bị giam giữ trong Nhà tù Khê Hồ, thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh. Anh bị biệt giam và bị tra tấn tàn bạo.

Trước khi bị lạm dụng, anh Trần có tình trạng sức khỏe rất tốt, nhưng hiện tại tình trạng sức khỏe anh rất đáng lo ngại. Các lính canh phủ nhận việc họ đã lạm dụng anh về mặt thể chất, nhưng họ lại từ chối không cho gia đình của anh đến thăm anh. Họ đã hỏi gia đình của anh những câu hỏi như: “Ai đã nhìn thấy họ lạm dụng anh ta? Bằng chứng đâu?

2015-1-22-minghui-pohai-shenyang-chenfu--ss.jpg

Anh Trần Phúc

Bắt giữ anh Trần

Anh Trần làm kế toán viên và sống ở khu Tô Gia Đồn trong thành phố Thẩm Dương. Thu nhập của anh là nguồn chu cấp chính cho gia đình. Khi anh Trần và vợ đang tổ chức sinh nhật cho cậu con trai 8 tuổi tại nhà vào ngày 19 tháng 07 năm 2013, công an đã ập vào nhà của họ và bắt giữ anh.

Những công an này đến từ Đồn Công an Thâm Tỉnh Tử và Đội An ninh Nội địa của Phòng Công an khu Đông Lăng ở thành phố Thẩm Dương. Họ cũng đã tịch thu nhiều đồ đạc cá nhân của anh Trần.

Mặc dù cha mẹ thân sinh của anh Trần đã qua đời cách đây nhiều năm, nhưng anh rất gần gũi với cha mẹ vợ của mình. Vì vậy, sau cuộc bắt giữ bố vợ của anh Trần, dù thân mang nhiều bệnh tật vẫn nhất quyết vào thăm anh Trần cùng các thành viên khác trong gia đình.

Khi gia đình của anh Trần chất vấn công an về cuộc bắt giữ, công an đã trả lời họ rằng cách đây một năm anh Trần đã bảo một đồng nghiệp của mình nói, “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Bố vợ của anh Trần đã qua đời sau khi gia đình của ông không được phép vào thăm anh.

Không lâu sau đó gia đình của anh Trần đã thuê hai luật sư. Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử, hai vị luật sư này đã bị từ chối không được vào phòng xét xử, và anh Trần đã bị kết án bất hợp pháp ba năm tù giam. Hiện anh đang bị giam giữ tại Nhà tù Khê Hồ, thành phố Bản Khê.

Ép “chuyển hóa”

Nhà tù Khê Hồ là một trong các địa điểm chính thực hiện “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Nhà tù này đã bỏ ra 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,6 triệu đô la) vào tháng 05 năm 2008 để xây dựng một toàn nhà đặc biệt để giàm sát việc “chuyển hóa” các học viên đang bị giam giữ ở đó.

Phó giám đốc nhà tù Trần Trung Duy, trưởng Ban giáo dục Triệu Học Tăng, trưởng Ban Kỷ luật Điền Dũng, và những người bức hại các học viên tại Khê Hồ đã lập ra một trình tự có hệ thống cho quy trình “chuyển hóa”:

– Trước tiên, tẩy não trong Bộ phận gọi là Giáo Dục

– Kế đến, nếu tẩy não thất bại, các học viên bị chuyển sang các bộ phận khác nhau để có các hình thức tra tấn khác nhau.

2004-10-27-xcx3--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: đánh đập dã man

2013-4-16-minghui-persecution-213558-41--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Cắm đinh vào đầu ngón tay

2012-6-18-cmh-kuxingtu-10--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Dội nước lạnh

Anh đã bị sốc điện, bị quất [bằng roi], bị đánh bằng gậy, bị đấm đá và cấm ngủ, bị bắt phải lao động năng nhọc, bị dội nước nóng vào người khi trời nóng và nước lạnh khi trời lạnh, buộc phải ngồi trên ghế đẩu trong một thời gian dài, và bị đâm đinh vào ngón tay;

Địa chỉ Nhà tù Khê Hồ

PO Box 842, thị xã Hỏa Liên Trại, khu Khê Hồ, thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc 117003 (hoặc #44 đường Đông, Hỏa Liên Trại, khu Khê Hồ, thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc 117003)

Những người chịu trách nhiệm việc bức hại anh Trần:

Bào Kiệt Thanh, lính canh: +86-414-5538901, +86-414-5538173, +86-13304141588, +86-414-2821555, +86-414-5538666

Trần Trung Duy, Phó Chính ủy (Trưởng Phòng 610):+86-414-5538903, +86-13841407866, +86-414-2186669

Vui lòng tham khảo bản gốc tiếng Trung để có thêm thông tin về những người đã tham gia việc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/23/303529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/20/148754.html

Đăng ngày 28-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share