Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2015] Ba cư dân của thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, đã bị xét xử vào cuối tháng Giêng vì tu luyện Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một hệ thống tu luyện bản thân đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Các luật sư biện hộ chỉ ra rằng Đại hội Đại biểu Nhân Dân (hội đồng lập pháp của Trung Quốc) chưa từng ban hành bất cứ luật nào cấm Pháp Luân Công, nghĩa là ngay từ ban đầu việc đàn áp môn tu luyện này đã là bất hợp pháp.

Các luật sư kết luận rằng các thân chủ của họ không bao giờ nên bị truy tố vì nỗ lực trở thành người tốt chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Theo quan điểm của các luật sư, không ai đủ tư cách để xét xử thân chủ của họ. Họ yêu cầu bãi bỏ các thẩm phán và ủy viên công tố. Thẩm phán đã phải hoãn phiên xét xử trong 5 phút trước khi quay lại để tuyên bố lập tức hoãn xét xử.

Các công tố viên đã không có cơ hội đọc bản cáo trạng buộc tội các học viên khi phiên tòa tạm dừng. Không rõ khi nào tòa án sẽ lên kế hoạch xét xử lại các cáo buộc oan sai.

Có thể trông thấy hàng trăm người ủng hộ đứng chờ bên ngoài tòa án, trong phiên xét xử ngắn ngủi tại Tòa án Quận Phụ Mông vào ngày 27 tháng 01 năm 2015, vì họ không được phép vào bên trong để chứng kiến vụ xét xử các bị cáo, Ngô Quân Hợp, Lê Phong, và Vương Lượng.

Yêu cầu tháo cùm của các luật sư biện hộ đã bị từ chối

Khi thẩm phán tuyên bố bắt đầu phiên xét xử, ba học viên bị còng tay ra sau lưng và bị cùm được đưa vào phòng xử án. Con gái của ông Ngô Quân Hợp đã vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy cha của cô xuất hiện với vẻ ngoài già đi khoảng 10 tuổi chỉ trong 10 tháng bị giam giữ và có thể thấy tóc của ông gần như bạc trắng.

Một trong các luật sư biện hộ đã yêu cầu gỡ bỏ còng và cùm cho các bị cáo vô tội cho đến khi bị kết án. Khi thẩm phán từ chối yêu cầu, một vị luật sư khác đã đòi hỏi cơ sở pháp lý cơ bản cho việc từ chối của ông ta. Vị thẩm phán đã không trả lời nhưng sau đó đã yêu cầu nhân viên tòa án chuyển còng tay từ sau lưng ra đằng trước.

Thân nhân và bạn bè đừng chờ hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Hàng trăm thân nhân và bạn bè của các bị cáo, những ngường không được phép chứng kiến quá trình xét xử, đã tập trung bên ngoài tòa án với hy vọng được nhìn thấy họ một lần sau nhiều tháng bị giam giữ. Nhân viên tòa án đã làm mọi cách để ngăn cản họ, như kéo và đẩy họ đi.

Đám đông đồng thanh hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Hãy thả các học viên vô tội!” Một vài nhân viên tòa án và các sỹ quan cảnh sát cũng đã xúc động và cũng bắt đầu hòa vào đám đông, hô lớn “Đại Pháp hảo! Đại Pháp hảo!”

Cuối cùng, xe cảnh sát của tòa án đã len vào nhà xe được canh gác chặt chẽ để đón các bị cáo và không cho phép ai nhìn thấy họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/30/303808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/5/148241.html

Đăng ngày 27-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share