Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2015] Khi tám gia đình của các học viên bị bắt vì phân phát tài liệu về những gì xảy ra ở Kiến Tam Giang đến gặp cảnh sát trưởng Vương Triệu Quân để đòi thả người, anh ta đã nói: “Tôi là Đảng viên và tôi sẽ làm những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói, dù đúng hay sai!”

Ngày 20 tháng 03 năm 2014, bốn luật sư và bảy học viên Pháp Luân Công đã bị bắt tại Kiến Tam Giang, tỉnh Hắc Long Giang, vì tìm cách giải cứu các học viên khác. Hiện được gọi là “Vụ Kiến Tam Giang”, vụ bắt giữ đã thu hút sự chú ý rộng rãi ở cả trong và ngoài Trung Quốc.

Đáp lại, chính quyền địa phương đã lan tin rằng các học viên Pháp Luân Công gây rắc rối cho chính quyền và các luật sư liên quan đã hành nghề mà không có giấy phép. Để xua tan những thông tin sai lệch, tám học viên tại thành phố Phú Cẩm lân cận đã phối hợp phát tờ rơi phơi bày chân tướng về những gì đã xảy ra ở Kiến Tam Giang. Ngày 01 tháng 02 năm 2015, họ đã bị bắt và hiện vẫn bị giam giữ bất chấp việc gia đình họ yêu cầu thả người.

Bị bắt giam trong thời gian dài

Các học viên bị bắt giữ là cô Vương Khoa Bình, cô Trương Yến, anh Từ Vạn Phúc, anh Tôn Thừa Ba, anh Lý Vinh Tường, anh Lưu Bảo Văn, anh Lý Tái Nghĩa và anh Phó Sùng Bân ở tỉnh Hắc Long Giang. Cảnh sát trưởng Vương và người chỉ đạo chính trị từ Đồn cảnh sát Nhị Long Sơn có tham gia các vụ bắt giữ.

a7928ebd5eb5fb3303f0f0dffad20e43.jpg

Tám học viên bị giam giữ

Hàng chục thân nhân đã đến đồn cảnh sát đòi thả các học viên. Sau khi đợi bên ngoài khoảng năm giờ đồng hồ trong nhiệt độ dưới -25°C, cuối cùng họ mới biết yêu cầu của mình bị từ chối.

Hôm sau, hơn 30 thân nhân của các học viên xuất hiện. Họ yêu cầu Vương thả các học viên, nhưng Vương tiếp tục từ chối. Anh ta nói: “Cả thành phố biết vụ này rồi. Giờ không phải tôi quyết định mà được. Phòng cảnh sát Phú Cẩm đã quyết định giam giữ họ.”

Vương gọi điện cho phòng cảnh sát nói: “Điện thoại di động của chúng tôi reo liên tục, người ta thậm chí còn biết tên của chúng tôi. Tới mà xem! Phòng ở đây chật ních người rồi.”

Sau khi các học viên bị giam giữ hơn 24 giờ đồng hồ, người thân của họ cố gắng nói chuyện với Vương đòi thả người. Nhưng Vương đã báo cáo với cảnh sát: “Họ đang gây rắc rối cho chúng tôi và can thiệp vào công việc của chúng tôi.”

Bị đưa tới Trại tạm giam

Theo báo cáo của Vương, bảy xe cảnh sát từ Phòng cảnh sát Phú Cẩm đã tới Đồn cảnh sát Nhị Long Sơn vào khoảng 10 giờ tối để đưa tám học viên tới trại tạm giam Phú Cẩm

Sau một vài ngày, người nhà các học viên biết được nơi họ bị giam giữ, nhưng phòng cảnh sát đã từ chối công bố văn bản chính thức cho việc bắt giam.

694ce3bb9e5ec710141798ccdba86b8a.jpg

Đồn cảnh sát Nhị Long Sơn

34761380bebdd32aff6815066367ccbf.jpg

Đồn cảnh sát Phú Cẩm

adb9714465702285d0a7baa278218ee8.jpg

trại tạm giam Phú Cẩm

Các bên tham gia bức hại tám học viên:

Giám đốc Đồn cảnh sát Phú Cẩm Triệu Tuyết Băng: +86-13946439666 (Di động)

Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thuộc Phòng cảnh sát Phú Cẩm Đan Hoành Phi: +86-13194545876 (Di động)

Trưởng Đồn cảnh sát Nhị Long Sơn Vương Triệu Quân: +86-13339551777 (Di động), +86-0454-6157999 (Nhà riêng)

Chỉ đạo viên chính trị thuộc Đồn cảnh sát Nhị Long Sơn Quách Thanh Doanh: +86-15046428822 (Di động)

trại tạm giam Phú Cẩm: +86-0454-2334708 (Cơ quan)

Bài viết liên quan:

Việc các học viên Pháp Luân Công và luật sư của họ bị bức hại đã lan đến thành phố Giai Mộc Tư

Bảy học viên bí mật bị chuyển đi sau khi bốn luật sư bị đánh đập tại Kiến Tam Giang


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/8/304169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/25/149107.html

Đăng ngày 21-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share