Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2015] Tôi chưa bao giờ phải lo lắng về con gái của mình, cho dù khi cháu còn là một học sinh trung học, đến đại học, hoặc tới bây giờ.

Bởi vì cháu tu luyện Pháp Luân Công và biết phân biệt đúng sai, tâm tôi cảm thấy được sự thanh thản.

Một học viên xinh đẹp có năng lực

Con gái tôi đỗ vào một trường đại học ở miền nam Trung Quốc, rất xa nơi chúng tôi đang sống. Một đồng nghiệp cảnh báo cho tôi về sự phổ biến của thuốc gây nghiện và đề nghị tôi nói chuyện với con gái của mình. Tôi nói với đồng nghiệp của mình: “Cảm ơn sự quan tâm của chị, nhưng cháu nó biết phải làm gì.”

Một người bạn nói với tôi: “Con gái của cậu rất xinh đẹp. Làm sao cậu có thể để cháu đi xa như vậy? Cậu không lo lắng sao? Rất nhiều sinh viên đại học đều sống với bạn trai của mình.”

Tôi nói: “Đừng lo lắng, cháu nó ổn thôi. Cháu biết làm thế nào để tu luyện bản thân và chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

Cháu đã giữ được sự chính trực trong các tình huống cám dỗ. Ví dụ, rất nhiều bạn học của cháu đã mua các đáp án để vượt qua bài thi lấy chứng chỉ tiếng Anh của họ, nhưng cháu thì không.

Đôi khi, cháu có những mâu thuẫn với các bạn cùng phòng của mình, nhưng cháu đã có thể lùi một bước trong hoàn cảnh xung đột đó bởi vì cháu tu luyện Pháp Luân Công. Cháu vẫn thể hiện sự ân cần, đạt được lòng tin của họ và họ đã trở thành những người bạn tốt.

Cháu tìm được việc làm tại một doanh nghiệp tư nhân trong nước sau khi tốt nghiệp. Tìm một công việc mà cháu có thể dành thời gian để tu luyện Pháp Luân Công và chia sẻ những thông tin về cuộc đàn áp với những người khác là điều quan trọng hơn việc có một mức lương cao đối với cháu.

Nền tảng vững chắc

Con gái tôi và tôi đã đi đến Bắc Kinh sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 07 năm 1999 để thỉnh nguyện tới Chính quyền trung ương. Chúng tôi đã bị bắt tại văn phòng thỉnh nguyện Quốc gia, sau đó bị đẩy vào một chiếc xe tải của cảnh sát vũ trang và bị đưa đến một sân vận động gần đó cùng với vài nghìn học viên khác. Trong thời gian đó, chúng tôi đã đọc các bài thơ Hồng Ngâm, được sáng tác bởi Sư phụ Lý Hồng Chí – nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Tôi bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức vào cuối năm 2000. Con gái tôi vẫn duy trì đạt được điểm cao trong những năm tôi bị bắt giữ, và cháu đang chuẩn bị vào trường trung học khi tôi trở về.

Cháu học các bài giảng mà Sư phụ Lý Hồng Chí biên soạn và dùng các pháp lý của Pháp Luân Công để quy chuẩn phạm trù đạo đức của mình. Cháu đã được nhận vào một trường trung học tốt mà không cần dùng đến cách thức hối lộ nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/22/305186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/9/149257.html

Đăng ngày 24-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share